12/09/2021 21:35 GMT+7

10 phút bù giờ 'khó hiểu' giúp Atletico Madrid giành 3 điểm quý giá

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đêm 12-9, Atletico Madrid ngược dòng đánh bại Espanyol 2-1 trên sân RCDE ở vòng 4 La Liga. Đáng nói là trọng tài cho bù giờ đến 10 phút rất 'khó hiểu', tạo cơ hội cho Thomas Lemar ghi bàn phút 90+9 giúp Atletico Madrid giành 3 điểm.

10 phút bù giờ khó hiểu giúp Atletico Madrid giành 3 điểm quý giá - Ảnh 1.

Atletico Madrid đã lội ngược dòng đánh bại Espanyol 2-1, nhờ pha lập công của Thomas Lemar phút 90+9 - Ảnh: La Liga

Ở trận đấu này, tiền đạo Antoine Griezmann đã lần đầu tiên ra sân cùng Atletico Madrid sau khi chuyển đến đây từ Barcelona với bảng hợp đồng cho mượn trong thời gian 1 năm. Griezmann được xếp đá cặp với tiền đạo Luis Suarez.

Nhưng đáng tiếc chân sút người Pháp chơi mờ nhạt và không có được cơ hội nào thật sự nguy hiểm, ngoài cú sút đưa bóng... lên trời ở phút 55. Trước khi bị thay ra bằng Joao Felix ở phút thứ 58.

Trong khi đó, Espanyol nhập cuộc rất tốt và liên tục tạo nên những tình huống sóng gió cho khung thành của thủ môn Jan Oblak (Atletico Madrid).

Ngay phút thứ 4, hậu vệ Stefan Savic có tình huống mắc sai lầm chết người tạo cơ hội cho tiền đạo Adrian Embarba băng xuống đối mặt với thủ môn Jan Oblak (Atletico Madrid), nhưng đáng tiếc cú sút rất căng của chân sút này lại bị thủ môn Jan Oblak xuất sắc cản phá.

10 phút bù giờ khó hiểu giúp Atletico Madrid giành 3 điểm quý giá - Ảnh 2.

Antoine Griezmann gần như "vô hình" trong trận ra mắt Atletico Madrid - Ảnh: Getty Images

Chỉ 6 phút sau đến lượt Atletico Madrid có cơ hội ghi bàn khi Marcos Llorente thực hiện đường căng ngang rất nguy hiểm, đáng tiếc là tiền đạo Luis Suarez lao vào đệm bóng hụt.

Phút 15, tiền vệ Oscar Melendo có pha xoay người sút bóng rất nhanh trong vòng cấm Atletico Madrid đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 3 phút sau, đến lượt tiền đạo Raul de Tomas đi bóng vượt qua cả thủ môn Jan Oblak rồi dứt điểm nhưng hậu vệ của Atletico Madrid kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

10 phút bù giờ khó hiểu giúp Atletico Madrid giành 3 điểm quý giá - Ảnh 3.

Cầu thủ Espanyol ăn mừng sau khi ghi bàn thắng mở tỉ số vào lưới Atletico Madrid - Ảnh: TheEuropean

Thời gian tiếp theo Espanyol chơi chủ động hơn và tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong khi Atletico Madrid đá bế tắc.

Đến phút 40, đội chủ nhà Espanyol có được bàn mở tỉ số 1-0 do công của chân sút 26 tuổi Raul de Tomas. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Adrian Embarba tạt rất chuẩn để Raul de Tomas đánh đầu rất hiểm hóc hạ gục thủ môn Jan Oblak.

Sang hiệp 2, Atletico Madrid chủ động dâng cao và tạo ra vài cơ hội nhưng không tận dụng được. HLV Diego Simeone thực hiện đến 5 sự điều chỉnh về mặt nhân sự, trong đó đáng chú ý là đưa Thomas Lemar, Joao Felix, Matheus Cunha vào sân.

Đến phút 79, tiền vệ Yannick Carrasco có pha nỗ lực tranh cướp bóng trong vòng cấm Espanyol rồi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Diego Lopez ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách Atletico Madrid.

10 phút bù giờ khó hiểu giúp Atletico Madrid giành 3 điểm quý giá - Ảnh 4.

Trọng tài cho trận đấu bù giờ đến 10 phút khiến ban lãnh đạo Espanyol không hài lòng - Ảnh: Reuters

Những phút còn lại Atletico Madrid chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Cho đến hết thời gian thi đấu chính thức, tỉ số vẫn là 1-1 và ai cũng nghĩ hai đội sẽ chia điểm thì trọng tài Juan Martinez bất ngờ bù giờ đến 10 phút.

Đây là một quyết định rất khó hiểu vì hiệp hai không bị gián đoạn nhiều và cũng không có nhiều pha phạm lỗi nghiêm trọng khiến trận đấu tạm dừng. Do đó khi trọng tài quyết định bù giờ đến 10 phút liền vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía các cổ động viên và ban lãnh đạo đội Espanyol.

Nỗi lo của Espanyol đã trở thành sự thật khi ở phút 90+9, Yannick Carrasco chuyền bóng rất đẹp để Thomas Lemar băng vào dứt điểm hạ gục thủ môn Diego Lopez ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Atletico Madrid.

Rất nhiều cầu thủ Espanyol lên tiếng chỉ trích trọng tài vì bù giờ quá nhiều, tạo cơ hội cho Atletico Madrid giành được 3 điểm. Với chiến thắng này, Atletico Madrid vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp với 10 điểm.

Suarez bật khóc: Suarez bật khóc: 'Barca coi thường tôi, còn Atletico Madrid đã mở cửa cho tôi'

TTO - Bị Barcelona ruồng bỏ nhưng Luis Suarez đã trở thành công thần giúp Atlético Madrid chiến thắng chức vô địch. Trong ngày đăng quang, Suarez đã bật khóc nức nở cho biết: "Barca coi thường tôi, còn Atletico Madrid đã mở cửa cho tôi".

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên