30/07/2019 09:43 GMT+7

100 năm quần vợt và thần tượng của Xuân tóc đỏ

MI LY
MI LY

TTO - Những chuyện xưa, tích cũ về quần vợt Việt Nam được kể lại trong cuốn 100 năm quần vợt Việt Nam: Một thời vàng son, một thời trăn trở của hai tác giả Đặng Hoàng - Đinh Hiệp.

100 năm quần vợt và thần tượng của Xuân tóc đỏ - Ảnh 1.

Ảnh: MI LY

Mộng tưởng của nó là có ngày sẽ được oai như Chim, Giao, nếu hạnh phúc dắt đến cho nó một ông bầu.

Vũ Trọng Phụng viết trong Số đỏ

Sách kể ở thời Số đỏ, có 2 vận động viên quần vợt ở miền Nam đang nổi tiếng khắp nước, là thần tượng của Xuân tóc đỏ thời nhặt "banh quần". Đó là Chim và Giao, tức Nguyễn Văn Chim và Huỳnh Văn Giao.

Họ là hai tay vợt xuất sắc của Hội Quần vợt Garcerie-Tennis Club (sau này đổi tên thành Saigon Tennis Club và là Nhà văn hóa Thanh niên ở TP.HCM ngày nay). 

Quần vợt là môn thể thao thượng lưu do người Pháp đưa vào Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Sau đó, với sự ra đời của Hội Quần vợt Garcerie-Tennis Club, môn này thu hút người Việt đủ mọi thành phần.

2 tay vợt đầu tiên của Việt Nam dự Grand Slam

Sự nghiệp của Nguyễn Văn Chim và Huỳnh Văn Giao được ông bầu Triệu Văn Yên đỡ đầu. Trong hai người, Chim xuất thân nghèo khó và từng nhặt bóng kiếm sống giống như Xuân tóc đỏ. Đây cũng là hai tay vợt đầu tiên của Việt Nam dự Grand Slam. 

Cụ thể, cặp Chim - Giao đã dự Roland Garros và Wimbledon vào năm 1931. Tại Roland Garros, Nguyễn Văn Chim thua Jean Borotra, 1 trong 4 "chàng ngự lâm pháo thủ" của quần vợt Pháp khi đó. Đồng thời, cả Chim và Giao đều thua theo hình thức "walk over" (không có mặt) trong 3 trận khác thuộc Roland Garros và Wimbledon.

Từ đó đến nay, quần vợt Việt Nam chỉ có thêm tay vợt Võ Văn Bảy dự Roland Garros vào năm 1954. Ông Bảy được coi là "quái kiệt", tượng đài của quần vợt Việt Nam kiêm "người không tuổi". Ông nổi tiếng với việc "dám" đánh thắng vua Bảo Đại và được nhà vua đồng ý cho đi Pháp.

Sách cũng nhắc đến người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tỏa sáng ở lĩnh vực này. Đó là bà Trần Thị Ngọc Oanh, nhà vô địch quần vợt Đông Dương 1953. 

Sau khi lấy chồng, bà đổi tên thành Nguyễn Linh Chiêu và lại vô địch đơn nữ, đôi nữ Việt Nam 1963. Thời đó, khi nữ giới luôn bị bắt ở nhà nội trợ, việc một phụ nữ đạt thành tích thể thao cao như vậy là rất đáng nể.

"Lãng phí 30 năm"

Hai tác giả cũng đưa ra nhận định mạnh bạo là ngành quần vợt Việt Nam đã "lãng phí 30 năm". Lý do là từ Vũ Văn Bảy đến nay, chưa có thêm tay vợt nào của Việt Nam tham gia Grand Slam. 

Ngành thể thao này cũng không có nhiều sức ảnh hưởng trong xã hội. Hai tác giả lấy ví dụ, Lý Hoàng Nam là vận động viên hàng đầu của ngành, nhưng sức hút với truyền thông và công chúng còn rất yếu nếu so với các cầu thủ bóng đá.

Quần vợt là môn chơi quý tộc, xuất phát từ hoàng gia châu Âu thế kỷ 12. Đến nay, môn thể thao này đã được xã hội hoá, nhưng vẫn đòi hỏi rất nhiều tiền bạc và nỗ lực nếu muốn theo đuổi lâu dài.

Tên của ông Nguyễn Văn Chim hiện nay được đặt tên cho đường Nguyễn Văn Chiêm ở Sài Gòn, ngay bên hông Nhà văn hóa Thanh niên.

Các tác giả cho rằng đây là cách đặt tên sai do cách gọi thân mật Ba Chiêm một thời. Sách đề xuất sửa lại là đường Nguyễn Văn Chim cho chính xác.

​Kịch Số đỏ ra Hà Nội ​Kịch Số đỏ ra Hà Nội

TT - Khán giả thủ đô đi xem kịch Số đỏ (tác giả: Lê Chí Trung - phóng tác theo tiểu thuyết Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, đạo diễn: NSND Doãn Hoàng Giang), với tâm thế “soi” là nhiều...

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên