06/02/2019 09:06 GMT+7

An Trần dự án lớn nhất của Trần Mạnh Tuấn

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TTO - Gặp An Trần vào những ngày cuối năm 2018, cô bé thật tất bật với lịch học, luyện tập và cả trình diễn.

An Trần dự án lớn nhất của Trần Mạnh Tuấn - Ảnh 1.

An Trần với cây saxophone gia truyền

Dẫu vậy, em vẫn tỉnh rụi tươi cười, ngay cả khi đang có những âu lo về con đường chuyên nghiệp để tạo dấu ấn nghệ thuật cho riêng mình mà em sẽ chính thức bước vào trong năm 2019.

An kể đợt này em gần như không có thời gian cho bạn bè vì phải chuẩn bị nhiều thứ cho kế hoạch sang Mỹ du học vào tháng 8 tới.

"Em phải tập trung học để thi TOEFL và các tín chỉ cần thiết khác. Em vẫn phải hoàn thành tốt việc học của mình tại Việt Nam vào thời điểm này và vẫn luyện tập để diễn với ba vào những ngày cuối tuần tại CLB Sax’n’art" - An Trần thổ lộ.

Và với một cô bé mới 14 tuổi như An thì đó chính xác là một sự hi sinh, khi bạn bè đồng trang lứa vẫn còn tung tăng, vô tư thì An đã có cho mình một kế hoạch, định hướng rõ nét cho tương lai, sự nghiệp của mình. An nói em biết âm nhạc nghệ thuật, saxophone gần như là "sứ mệnh" của mình bởi đó không chỉ là năng khiếu trời cho, là đam mê của bản thân mà còn là kỳ vọng của cả gia đình.

An Trần dự án lớn nhất của Trần Mạnh Tuấn - Ảnh 2.

An Trần trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng lúc 9 tuổi - Ảnh: GIA TIẾN

Con thì "ầm ầm", ba mẹ thì không thở nổi!

An Trần, cô con gái 14 tuổi của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, là một tài năng saxophone thiên bẩm. Từ lần đầu bước ra sân khấu lớn trình diễn tại sô Dấu ấn - Trần Mạnh Tuấn (2013) khi mới hơn 9 tuổi đến nay, không ít lần khán giả được chứng kiến trên sân khấu những màn hòa tấu đầy tình cảm của người cha kỳ cựu trong nghề cùng cô con gái nhỏ đang bắt đầu đi trên con đường của cha với một đam mê cháy bỏng.

Cả hai cha con cùng mang tới những tác phẩm đẹp, những dấu ấn khó quên, tự nhiên nhưng luôn dâng trào cảm xúc. Dẫu vậy, không phải lúc nào con nhà tông cũng nhận được sự ủng hộ theo nghề. An kể: "Bốn tuổi em đã được ba mẹ cho học piano và ba hi vọng em sẽ theo đuổi con đường này. Nhưng em không thích, em nghĩ là ba từng rất buồn vì điều đó. Lúc nhỏ xíu đó, em từng nói với ba rằng em thích thổi kèn giống ba nhưng ba không cho, nói rằng "con gái chơi kèn xấu lắm!".

Nhưng may quá, có lần ba đi công tác suốt hai tháng, anh hai đã dạy em chơi sax. Khi ba trở về thì thấy em thổi Bèo dạt mây trôi - một tác phẩm ba đã chơi trong album của ba. Từ đó, ba mới đồng ý cho em học saxophone và còn đùa: "Tốt quá, nếu con thích saxophone thì bố rất vui, vì từ bây giờ bố sẽ không phải đóng học phí cho con nữa. Bố hoàn toàn có thể dạy miễn phí cho con". Và nhờ vậy mà em mới tự tin bước lên sân khấu với ba ở chương trình Dấu ấn - Trần Mạnh Tuấn hai năm sau đó".

An Trần dự án lớn nhất của Trần Mạnh Tuấn - Ảnh 3.

An Trần biểu diễn cùng cha tại live show Dấu ấn - Trần Mạnh Tuấn - Ảnh: GIA TIẾN

Với nhiều em nhỏ, lên sân khấu trình diễn trước hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người đang xem trực tiếp qua truyền hình là "điều kinh khủng". Nhưng An Trần lại không chút âu lo, ngại ngùng về điều này.

"Lúc đó em còn nhỏ quá, chưa biết sợ là gì, hoặc cũng có lẽ vì em đã quen với việc nhìn ba trên sân khấu và như thấy mình cũng ở đó. Hơn nữa lúc diễn, ánh đèn sân khấu cứ chiếu thẳng vào mắt em, em chẳng thấy gì bên dưới cả.

Em chỉ thấy ba bên cạnh mình, hệt như khi hai cha con tập, và đôi lúc em còn nhắm nghiền mắt để tận hưởng từng âm thanh, giai điệu mà mình đang nghe thấy" - An nhớ lại. Trong khi đó, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn thì trái ngược: "Con trên sân khấu thì cứ "ầm ầm" mà ba mẹ thì thở không nổi!".

Và cũng vì thấy rõ đam mê lẫn tiềm năng của con, vợ chồng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã quyết định cho An du học Mỹ. "Quyết định đầu tư cả nửa triệu đôla cho chương trình học của con không phải chỉ để cho tương lai con mà còn cho ngành saxophone ở Việt Nam.

Chúng tôi mong con có nền tảng tốt hơn, vững vàng hơn để có thể tiếp quản mọi ý tưởng của tôi trong nghề. An Trần chính là "dự án" lớn nhất của tôi. Tôi vẫn còn rất nhiều trăn trở trong nghề và tôi tin rằng với sự dìu dắt của mình, với những gì con đã có cơ hội tiếp xúc và thể hiện, con sẽ làm tốt hơn ông cha mình".

An Trần dự án lớn nhất của Trần Mạnh Tuấn - Ảnh 4.

Trần Mạnh Tuấn (trái) và An Trần trong một buổi diễn

Xách kèn lên và đi thôi!

Phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, chơi hay, cá tính, An Trần hiện được xem là nghệ sĩ chơi kèn saxophone nhỏ tuổi nhất Việt Nam. Saxophone vốn là nhạc cụ chủ yếu dành cho nam giới. Thổi được kèn, ngoài việc nắm vững lý thuyết căn bản về âm nhạc, cần phải có thể lực, khả năng lấy hơi tốt.

Các nghệ sĩ từng trình diễn với An nhận xét em nhìn nốt nhạc như đọc sách, thẩm âm tốt, nghe giai điệu là có thể bắt chước ngay. Nhưng An không muốn mình chỉ được nhìn nhận là một tài năng thiên bẩm mà phải là một nghệ sĩ có dấu ấn trong chính thời đại của mình. An nói: "Em không chỉ nghe hay chơi jazz, em nghe rất nhiều và cũng chơi rất nhiều thể loại.

Saxophone là nhạc cụ em yêu nhất nhưng em vẫn có thể chơi piano, guitar, trompet và tham gia hòa đàn, hát hò cùng bạn bè trong trường. Trường ISHCMC - American Academy em đang học có ban nhạc khoảng 200 người, chơi cả nhạc nhẹ lẫn cổ điển nên là con gái thổi kèn saxophone nhưng em chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng.

Bên cạnh gia đình, chính các bạn đã giúp em thêm tự tin với con đường mình đã chọn. Dù sẽ phải một mình trải qua ba năm ở Trường trung học phổ thông Idyllwild, bốn năm tại Trường nhạc Berklee (Mỹ) và có thể hơn thế nữa, em cũng không lo sợ".

An Trần dự án lớn nhất của Trần Mạnh Tuấn - Ảnh 5.

Cha con Trần Mạnh Tuấn - An Trần - Ảnh: GIA TIẾN

Tài năng, can đảm, đầy quyết tâm và cần mẫn là những thuộc tính nổi bật của An Trần. Ba mẹ An kể những ngày đầu tập kèn, môi An liên tục chảy máu vì chưa thông thạo kỹ thuật nhưng chưa bao giờ An than vãn hay có ý định bỏ cuộc.

Từ khi được ba "bật đèn xanh" cho theo ngành âm nhạc, ngày nào An cũng dậy sớm tập piano trước khi đi học và tập kèn sau khi đi học về. Nữ nghệ sĩ trẻ thổ lộ: "Em vẫn chưa thật sự định hình được phong cách của mình, cần nghe, học và thực hành nhiều hơn nữa.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng em sẽ học từ nhà trường và từ cả cuộc sống để có thể viết lên những giai điệu của em, kể câu chuyện của em và thế hệ em. Tương lai, em muốn được đứng trên sân khấu cùng ba hay ngồi trao đổi với anh hai về phong cách và bản phối trong những tác phẩm của chính mình".

Nếu đã vậy thì xách kèn lên và đi thôi, cô bé!

Không chỉ là nghệ sĩ saxophone trẻ tuổi nhất, An Trần còn là nghệ sĩ saxophone trẻ tuổi Việt Nam có cơ hội trình diễn trên sân khấu lớn nhiều nhất.

Ngoài chương trình “chào sân” là live show Dấu ấn - Trần Mạnh Tuấn lúc 9 tuổi, An Trần còn diễn solo với Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam vào năm 10 tuổi. 11 tuổi cô bé đã được mời trình diễn ở nhiều sự kiện quốc tế trong và ngoài nước, diễn với dàn Big Band, diễn trong Hội nghị APEC...

Cha con NS Trần Mạnh Tuấn Cha con NS Trần Mạnh Tuấn 'cháy' trong đêm tưởng niệm vua Thái

TTO - Tối 16-2, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn và con gái - nghệ sĩ nhí An Trần đã “cháy” hết mình với các tình khúc vượt thời gian tại Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan (TP.HCM).

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên