18/01/2024 18:42 GMT+7

Ba thế hệ vẫn quyết bám giữ rừng sác

Hành trình giữ rừng lắm gian nan và nguy hiểm nhưng 125 gia đình ở Cần Giờ chọn cách gắn bó với rừng sác suốt mấy chục năm qua, thậm chí đến ba thế hệ vẫn bám giữ rừng.

Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (áo trắng) cùng viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông (áo hồng) trao quà cho các hộ giữ rừng - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (áo trắng) cùng viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông (áo hồng) trao quà cho các hộ giữ rừng - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Ngày 18-1, Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông cùng Đài truyền hình TP.HCM (HTV) phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ tổ chức chương trình “Tết yêu thương” xuân Giáp Thìn 2024 nhằm tặng quà Tết cho các hộ dân giữ rừng tại Cần Giờ.

Đây cũng là nội dung thuộc khuôn khổ chương trình “Về lại chiến khu” do HTV tổ chức. Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hồi cùng tham dự.

Ông Trình Quang Phú - viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Phương Đông - cho rằng ông xem rừng sác là một chiến khu bởi nơi đây diễn ra hàng trăm trận đánh ác liệt, những người lính đặc công đã làm nên chiến công huy hoàng.

Khi Cần Giờ được sáp nhập vào TP.HCM gần như chỉ là những đầm lầy trơ trụi vì bom đạn tàn phá. Chính sự chung sức của thanh niên xung phong cùng nhân dân trồng từng cái cây để có được cánh rừng xanh ngát như hiện nay.

Trong thành quả đó không thể quên công lao của những cán bộ “áo xanh” - cán bộ làm công tác giữ rừng, giữ rừng là lá phổi xanh của TP.HCM. Do đó viện nghiên cứu đã huy động suất quà Tết hỗ trợ cho 100 gia đình người dân giữ rừng có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Huỳnh Đức Hoàn - trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ - tâm tình đây là những hộ dân luôn luôn gắn bó với rừng, hầu như sống trong rừng dù điều kiện vật chất lẫn tinh thần đều thiếu thốn.

“Đây là món quà tinh thần, tạo niềm tin, động lực cho những người dân giữ rừng nói riêng và cán bộ viên chức tại ban nói chung để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ bảo vệ lá phổi xanh của TP.HCM”, ông Hoàn nói.

Ông Trần Minh Tùng (quần áo xanh), thế hệ thứ hai làm nghề giữ rừng, vừa vận động người con tiếp tục nối truyền, bởi ông cho rằng "nghề nào cũng là nghề, chọn giữ rừng vì Tổ quốc, để cống hiến cho xã hội nhiều hơn" - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Ông Trần Minh Tùng (quần áo xanh), thế hệ thứ hai làm nghề giữ rừng, vừa vận động người con tiếp tục nối truyền, bởi ông cho rằng "nghề nào cũng là nghề, chọn giữ rừng vì Tổ quốc, để cống hiến cho xã hội nhiều hơn" - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Dưới tán rừng bao la, bà Nguyễn Thị Loan (thuộc phân khu 1) cùng chồng dựng xây tổ ấm và cùng nhau giữ rừng, giữ nghề. Bà tâm tình rằng vì làm nghề đã lâu, tình yêu với rừng giữ chân gia đình cùng nhau vượt qua nhiều thiếu thốn, khó khăn - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Dưới tán rừng bao la, bà Nguyễn Thị Loan (thuộc phân khu 1) cùng chồng dựng xây tổ ấm và cùng nhau giữ rừng, giữ nghề. Bà tâm tình rằng vì làm nghề đã lâu, tình yêu với rừng giữ chân gia đình cùng nhau vượt qua nhiều thiếu thốn, khó khăn - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Ngắm rừng phòng hộ Cần Giờ được đề cử thành khu Ramsar thế giớiNgắm rừng phòng hộ Cần Giờ được đề cử thành khu Ramsar thế giới

Đáp ứng được 4/9 tiêu chí trong bộ tiêu chí chung, rừng phòng hộ Cần Giờ đã "dư điều kiện" được công nhận thành khu Ramsar của thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên