12/05/2018 19:48 GMT+7

Bà trông cháu có nên được trả công?

THUÝ NGUYỄN (Theo Independent)
THUÝ NGUYỄN (Theo Independent)

TTO - Một bà mẹ Australia bị cư dân mạng phản ứng dữ dội khi để ông bà trông cháu 3 ngày một tuần mà không hề được trả công.

Bà trông cháu có nên được trả công? - Ảnh 1.

Nhiều ông bà - ngay cả ở phương Tây - coi việc trông cháu cho con đi làm là niềm vui - Ảnh: Independent

Cô Lauren ở Queensland, Australia kể rằng, cô phải nhờ cha mẹ mình đưa hai con lớn là Grace và Lucy đến trường vào buổi sáng, rồi chăm sóc cô con gái nhỏ Violet mới 2 tuổi cho đến khi cô đi làm về lúc 5h chiều. Ngoài ra, mẹ cô là bà Fiona còn phải lo giặt giũ, rửa chén bát của bữa sáng mỗi ngày.

"Họ làm rất nhiều" - cô chia sẻ trên Mamamia. "Tất cả bạn bè tôi lúc nào cũng bảo tôi quá may mắn vì có bố mẹ giúp. Tôi biết mọi người không được hỗ trợ thì khó khăn như thế nào để thu xếp cả công việc và con cái. Tôi rất biết ơn vì những việc này dễ dàng với tôi hơn nhiều so với người khác".

Được bố mẹ giúp, gia đình Lauren tiết kiệm được rất nhiều tiền do không phải đưa con đi trẻ. Mặc dù mất rất nhiều thời gian và công sức cho con cháu, mẹ cô vẫn không hề nghĩ rằng bà nên được trả công.

Ngược lại, bà Fiona tâm sự rằng, trông cháu là việc bà rất thích. Việc này giúp bà bận rộn cả ngày. Bà chỉ mong con cái trân trọng những gì bà làm cho họ.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên Facebook, trang Mamamia bị ngập lụt những lời bình luận. Một số cho rằng, bố mẹ Lauren không cần được trả lương. Số khác phản đối ý kiến này.

"Tôi giúp vì tôi yêu cháu, tôi yêu con trai và yêu cả vợ chúng. Tôi không gọi đấy là công việc vì tôi vẫn được chơi, được làm thủ công, được tắm rửa, cho chúng ăn khi bố mẹ chúng phải đi làm hoặc muốn dành một ngày bên nhau. Với tôi đó là niềm vui", một người bình luận.

Một người khác nói thêm: "Để nuôi một đứa trẻ cần rất nhiều người. Gia đình này thật may mắn vì tôi chắc rằng mối quan hệ giữa ông bà và cháu sẽ rất tuyệt".

Tuy nhiên, một người cho biết: "Tôi trả lương cho bố mẹ tôi trông cháu 4 giờ một tuần". Một ý kiến khác đồng tình: "Nếu họ phải làm cả ngày thì nên trả công cho họ".

Con cái đã lớn, cha mẹ vẫn mãi là... giúp việc? Con cái đã lớn, cha mẹ vẫn mãi là... giúp việc?

TTO - Người mẹ 50 tuổi đi cùng cô con gái 20 tuổi. Nhất nhất chuyện gì người mẹ cũng phải làm, cô con gái chỉ việc ăn uống, chụp hình và… sai vặt người mẹ.

THUÝ NGUYỄN (Theo Independent)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên