07/01/2024 19:06 GMT+7

Bắt bị can giết 6 người, trốn truy nã 43 năm: Công an trả được món nợ gần nửa thế kỷ

Nhiều lời khen ngợi của người dân dành cho Công an tỉnh Quảng Ngãi khi bắt bị can giết 6 người, trốn lệnh truy nã 43 năm. Còn Công an tỉnh Quảng Ngãi thấy như trả được món nợ với người dân và gia đình nạn nhân sau gần nửa thế kỷ.

Với Công an Quảng Ngãi, bắt được bị can Phan Thanh Việt là đã trả được món nợ gần nửa thế kỷ với người dân - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Với Công an Quảng Ngãi, bắt được bị can Phan Thanh Việt là đã trả được món nợ gần nửa thế kỷ với người dân - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Đại tá Võ Văn Dương, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: "Vụ án giết 6 người ở xã Bình Châu xảy ra năm 1981, vẫn còn một bị can chưa bắt được như món nợ với dân, mà mỗi lần tiếp cận hồ sơ truy nã, lớp lớp thế hệ Công an tỉnh Quảng Ngãi lại đau đáu".

Bị can giết 6 người, trốn truy nã 43 năm, được dẫn giải về đến Quảng Ngãi

Chưa bao giờ khép hồ sơ vụ án giết 6 người

Đại tá Dương chia sẻ tối 5-1, tổ trinh sát văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi từ Cà Mau báo về đã bắt được bị can Phan Thanh Việt, người tham gia giết 6 người, cướp của, trốn truy nã 43 năm.

"Tôi và bất cứ ai trong lực lượng công an khi nhận tin này đều thấy nhẹ lòng. Bởi "món nợ" với gia đình 6 nạn nhân đã trả được", đại tá Dương nói.

Theo đại tá Dương, 43 năm đủ dài để bị can Phan Thanh Việt nghĩ tội ác của mình đã bị quên lãng. Nhưng với bao thế hệ Công an tỉnh Quảng Ngãi, chưa bắt được thì vụ án chưa khép lại.

Đại tá Dương nhớ lại khi ông giữ vị trí thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, mỗi lần đưa danh sách tội phạm đang bị truy nã ra họp. Nhìn đến hồ sơ vụ án giết 6 người cướp tài sản vẫn còn bị can Phan Thanh Việt chưa chịu tội, trách nhiệm lại đè nặng. 

"Từ năm 1981 đến nay, bao thay đổi về cơ cấu tổ chức, nhân sự. Bao lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ nghỉ hưu, từ trần, chuyển công tác... nhưng chưa bao giờ chúng tôi quên vụ án đó", đại tá Dương chia sẻ.

Sau 43 năm, nhân dạng của bị can Phan Thanh Việt thay đổi, nhưng bàn tay phải vẫn là đặc điểm nhận dạng như trong lệnh truy nã - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Sau 43 năm, nhân dạng của bị can Phan Thanh Việt thay đổi, nhưng bàn tay phải vẫn là đặc điểm nhận dạng như trong lệnh truy nã - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Không để cái ác tồn tại

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online thán phục Công an tỉnh Quảng Ngãi, sau gần nửa thế kỷ vẫn kiên trì tìm kẻ ác. Bạn đọc Chú Út Trương viết: "Nghiêng mình nể phục. Chuyện tưởng đã chôn sâu vào dĩ vãng. Mọi người đã quên lãng. Thế mà bỗng nhiên có một ngày báo chí loan tin bắt giữ hung thủ sau 43 năm. Không thể nào tin được, ngay cả tưởng tượng cũng không thể nghĩ ra. Đáng nể. Đáng nể".

Bạn đọc tên Thành bình luận: "Công an Việt Nam là nhất". Còn bạn đọc Viet Le tương tác: "Công an Việt Nam mãi đỉnh. Dù trốn tránh thế nào, bao nhiêu năm thì cũng sẽ có ngày đền tội. Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm. Nên hãy vững tâm, đừng làm điều ác nhé".

Bạn đọc Trần Công Son tương tác: "Hoan hô Công an Quảng Ngãi với tinh thần vì dân phục vụ đã bắt được tên giết người sau 43 năm lẩn trốn...".

Ngoài nể phục, bạn đọc còn cho rằng việc bắt giữ bị can giết 6 người, trốn truy nã 43 năm cho thấy giá trị định danh của căn cước công dân. Hy vọng thời gian tới sẽ bắt thêm nhiều tội phạm trốn truy nã.

Đại tá Dương bảo sự khen ngợi của người dân là lời động viên để công an tiếp tục nhiệm vụ của mình. Với vụ án này, nhiều người đặt câu hỏi sao tận 43 năm sau mới bắt được. Đại tá Dương bảo tâm lý tội phạm sau khi gây án sẽ tìm mọi cách ẩn mình. 

Năm 1981, thời kỳ bao cấp, khó khăn chồng chất, quản lý xã hội còn nhiều bất cập. Nhiều tội phạm thời đó gây án xong trốn chạy, thay hình đổi dạng, che giấu nhân thân dạt về những nơi hẻo lánh sinh sống, việc định danh công dân chưa số hóa như bây giờ, rất khó truy tìm. 

"Nên mới có chuyện, có người trốn truy nã, rồi tạo được vỏ bọc thiện lương ung dung sống. Thậm chí, làm việc trong cơ quan nhà nước. Nhưng dù bao lâu, cảnh sát điều tra vẫn không khép lại các vụ án khi người gây án vẫn chưa bị bắt", đại tá Dương nói.

Trong lịch sử điều tra của Công an Quảng Ngãi, nhiều người trốn truy nã 10 - 20 năm mới bị bắt giữ. Nhưng trốn truy nã 43 năm mới bị bắt như Phan Thanh Việt thì chưa từng có. 

"Vì sao 43 năm mà vẫn tìm ra manh mối để bắt được bị can Việt là ngón đòn, bí quyết nghiệp vụ của cảnh sát điều tra. Hiện nhiều hồ sơ truy nã xảy ra lâu, chúng tôi vẫn tiếp tục truy tìm", đại tá Dương chia sẻ.

Qua vụ việc, đại tá Dương gửi thông điệp đến những người gây án, đang trốn truy nã sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bởi công an chưa bao giờ quên những vụ án, dù xảy ra rất lâu.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, năm 1981, bị can Phan Thanh Việt cùng 4 đồng phạm lên kế hoạch và tổ chức vượt biên. Sau khi kết nối với 6 người muốn vượt biên, đã tập kết tại khu vực biển xã Bình Châu, sau đó ra tay giết người cướp tài sản.

Hai người đã bị xử tử hình, một người nhận án tù chung thân. Một bị can trốn chạy, chống trả cảnh sát truy bắt đã bị bắn chết. Riêng Phan Thanh Việt trốn lệnh truy nã tận 43 năm và bị bắt ngày 5-1 vừa qua.

Giết 6 người, trốn truy nã 43 năm thì bị bắtGiết 6 người, trốn truy nã 43 năm thì bị bắt

Lẩn trốn 43 năm sau khi cùng đồng bọn giết 6 người để cướp tài sản, Phan Thanh Việt không ngờ mình lại bị bắt sau ngần ấy thời gian.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên