09/06/2018 21:53 GMT+7

Bất ngờ với những người hàng xóm chung cư 'nhiều chuyện'

CHUNG THANH HUY
CHUNG THANH HUY

TTO - Vợ chồng tôi sở hữu căn nhà đầu tiên sau ngày cưới được 4 năm, căn nhà mơ ước ấy chỉ là một nửa căn chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1975.

Bất ngờ với những người hàng xóm chung cư nhiều chuyện - Ảnh 1.

Một ngày hội vui nhộn tại chung cư Rubyland (Q.Tân Phú, TP.HCM) -T.l.

Nhưng đó lại là một thành công, một bước tiến không nhỏ của chúng tôi sau những tháng ngày ở nhờ hoặc ở trọ.

Phần lớn những hộ xung quanh là dân lao động, buôn bán nhỏ trong cái chợ gần đó nên rảnh rỗi là kéo ra hành lang ngồi lê đôi mách nên ban đầu chúng tôi cũng ngại tiếp xúc, gặp nhau chỉ gật đầu chào hỏi cho có. Vậy mà tất cả những suy nghĩ trong tôi đã thay đổi khi một lần nhà tôi gặp chuyện. 

Lần đó tôi đang đi công tác xa chỉ có vợ và đứa con gái ở nhà, đêm đó con gái tôi sốt cao, co giật. May mà có những người hàng xóm "nhiều chuyện" luôn túc trực ở hàng lang kịp thời xúm vô lau mát, đánh chanh cho hạ sốt rồi cùng vợ tôi đón taxi đưa vào bệnh viện.

Sau lần đó, biết nhà tôi đơn chiếc nên thỉnh thoảng có người này, người nọ ghé thăm. Bác tổ trưởng còn dặn dò: " Nhà neo người có cần gì cứ nói, bà con ở đây bề ngoài ăn nói ồn ào vậy thôi chứ ai cũng tốt bụng".

Hơn sáu năm sau, vì công việc, chúng tôi chuyển đến khu chung cư ở một quận khác với các cư dân tương đối trẻ. Cái tết đầu tiên ở ngôi nhà mới cũng là lúc vợ tôi vừa sinh em bé nên chẳng thể về quê.

Hai vợ chồng  cứ nghĩ sẽ loay hoay ở nhà ăn với ngủ cho qua những ngày Xuân vì bạn bè, hàng xóm ai cũng hối hả về quê. Bất ngờ vào sáng 30 nhà tôi có tiếng gõ cửa  của bác tổ trưởng kêu gọi cùng tham gia gói bánh chưng. Thì ra cũng có những gia đình có con nhỏ không về quê như vợ chồng tôi và những gia đình gốc thành phố thì lấy đâu quê để mà về.

Cái sảnh chung cư trở thành nơi lý tưởng để tụ tập gói bánh. Già trẻ lớn bé quây quần bên nhau: người ướp thịt, người đãi đậu, lau lá…. Nhờ đó mà những người hàng xóm quanh năm chỉ kịp chào nhau ở bãi xe, trong thang máy thì nay có dịp ngồi lại trò chuyện, hỏi han. Ngoài số bánh mỗi gia đình đăng ký thì chung cư còn gói dư ra để có cái chia sẻ với những người kém may mắn gần đó. 

Sáng mùng 1 cả chung cư sôi động lên khi nhà này đi chúc Tết nhà kia, tầng trên xuống mừng tuổi tầng dưới. Buổi trưa là buổi tiệc tân niên không thể vui hơn với chén đũa của ai thì tự mang theo.

Chúng tôi gọi vui đó là nơi hội ngộ của ẩm thực ba miền. Mà có sai đâu, trên mâm có món thịt đông miền Bắc, thịt ngâm nước mắm miền Trung đặt bên cạnh tô canh khổ qua của miền Nam. Bánh tét, bánh chưng, bánh tổ, bánh in thứ nào cũng có. Ai cũng muốn đem cái Tết quê của riêng mình về đây mà góp lại làm thành cái Tết Sài Gòn.

Một cách nào đó, có thể thấy cuộc sống nơi chung cư đang tồn tại không ít điều phiền hà, bất tiện. Là sự xô bồ, không ý thức nhưng lại thích tò mò, tọc mạch của những người hàng xóm.  Là những nội quy gò bó,  những khuôn khổ ràng buộc làm mất sự tự do của không ít người…

Tuy nhiên cần phải có một cái nhìn công bằng để nhìn nhận những điều tích cực mà cuộc sống nơi một chung cư mang lại. Chẳng hạn với số tiền đó muốn có cuộc sống thoải mái, trong lành thì người ta chỉ có thể mua được miếng đất ở vùng ven, ngoại thành trong lúc ở chung cư thì lại tiết kiệm được thời gian di chuyển để đi làm, học hành. Các khu chung cư hiện nay thường tích hợp các tiện ích khác như trường mẫu giáo, sân chơi, siêu thị, phòng tập thể dục… Nhưng trên hết, đó là xu thế tất yếu của cuộc sống đô thị do tình trạng đất càng chật khi người thêm đông.


Theo tôi, ngoài sự nghiêm túc thực hiện đúng cam kết của chủ đầu tư và  ban quản lý thì vai trò của các tổ trưởng dân phố trong chung cư là rất quan trọng. Chính sự uy tín, thẳng thắn, dám nói dám làm nhưng lại mềm mỏng đúng lúc sẽ có thể thuyết phục được những cư dân cá biệt.

Bên cạnh đó, nhiều chung cư đã thành công trong việc xây dựng lối sống văn hóa  bằng các bảng thông tin góp ý một cách công khai ở sảnh ra vào hoặc các fanpage facebook bằng những hình ảnh, video clip để góp ý những điều chưa tốt.

Dù muốn dù không, một bộ phận không nhỏ người dân trong các đô thị cần từng bước thay đổi và thích nghi với cuộc sống trong các khu chung cư. Bởi lẽ xây dựng văn hóa chung cư không phải công việc một sớm, một chiều là có được. Đâu đơn giản là đề ra mấy câu khẩu hiệu, mấy tấm bảng nội quy rồi đóng gần chân cầu thang là xong.

Diễn đàn Xây dựng văn hóa chung cư do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh chính thức mời bạn đọc gửi hiến kế, chia sẻ kinh nghiệm.

Các ý kiến thiết thực sẽ được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ ngày và TTO. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ bình chọn và dành tặng 5 phần quà trị giá 5 triệu đồng/phần cho cá nhân, tập thể có ý kiến đặc sắc.

Ý kiến gửi về email: maicong@tuoitre.com.vn (từ nay đến hết ngày 15-6).

CHUNG THANH HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên