14/08/2023 20:44 GMT+7

Bay cả ngàn cây số đến viếng cựu tiền đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai

Ngày 14-8, hai ngày sau vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai làm cựu tiền đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai Paollo Madeira Oliveira tử nạn, nhiều người hâm mộ đã đến thắp nén nhang và cầu nguyện cho cầu thủ này.

Người hâm mộ thắp hương viếng cựu tiền đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai Paollo Madeira Oliveira - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Người hâm mộ thắp hương viếng cựu tiền đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai Paollo Madeira Oliveira - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Từ sáng đến chiều tối 14-8, có rất nhiều lượt người đến nhà xác Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai, nơi để thi hài Paollo, để thắp nhang, gửi vòng hoa và cầu nguyện cho anh.

Chưa liên hệ được với mẹ ruột tiền đạo Paollo để đưa thi thể anh về quê hương

Chị Phan Thị Minh, nhân viên chăm sóc các học viên tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, chiều nay đã gác công việc để đưa con trai và các em học viên tại khóa 6 của học viện đến  viếng Paollo.

Cầm nén nhang trên tay, chị Minh rưng rưng xót thương cầu thủ trẻ. "Một mùa giải làm việc ở học viện, tôi có nhiều dịp tiếp xúc với Paollo. Cậu ấy vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt rất thân thiện với các em nhỏ ở học viện. Mỗi lần xuống nhà ăn, cậu ấy luôn luôn giữ nụ cười thân thiện. Cậu ấy hay đập tay, khích lệ các em tập luyện, thi đấu" - chị Minh tâm sự.

Theo chị Minh, khi biết tin Paollo ra đi quá bất ngờ, chị và các học viên ở học viện rất sốc.

Từ Hà Nội, chị Trần Thị Tho bay cả ngàn cây số vào TP Pleiku để thay con trai thắp nén nhang và cầu nguyện cho tiền đạo 27 tuổi. 

Chị Tho là người hâm mộ của CLB Hoàng Anh Gia Lai từ rất lâu. Riêng con trai 9 tuổi của chị Tho rất hâm mộ Paollo.

"Mình rất thương Paollo vì đi thi đấu ở một nơi xa quê hương, chỉ có người yêu ở đây, không có người thân từ Brazil" - chị Tho chia sẻ.

Trong khi đó, ông Hiền Nguyễn cho biết đã theo dõi CLB Hoàng Anh Gia Lai và Paollo từ khi ông còn ở bên Mỹ. Vừa qua khi về nước, ông quyết định đi theo CLB để cổ vũ và theo dõi những trận đấu của Hoàng Anh Gia Lai cũng như tiền đạo Paollo.

"Qua những lần tiếp xúc với Paollo, tôi thấy cậu ấy rất dễ thương, thi đấu khá nhiệt huyết. Cậu ấy giống như thành viên trong gia đình CLB vậy, khi biết tin cậu ấy gặp nạn tôi đã rất buồn. Cậu ấy ra đi là một sự mất mát lớn" - ông Hiền nói về Paollo.

Vòng hoa từ khắp nơi gửi về lễ viếng của cựu tiền đạo 27 tuổi - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Vòng hoa từ khắp nơi gửi về lễ viếng của cựu tiền đạo 27 tuổi - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Theo ông Nguyễn Tấn Anh - giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai - từ sáng 13-8, được sự đồng ý của người thân Paollo, CLB đã quyết định làm lễ viếng cho anh theo phong tục Việt Nam.

Đến chiều tối nay, đã có rất nhiều lượt người đến viếng cựu tiền đạo của CLB. Hầu hết các câu lạc bộ ở V-League và nhiều CLB cả nước đều đã gửi vòng hoa, cử người đến viếng, chia buồn với CLB.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và các cơ quan ban ngành địa phương… trong hai ngày qua cũng đã trực tiếp đến viếng cựu tiền đạo Paollo.

Theo ông Tấn Anh, trong tuần này CLB sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Bồ Đào Nha và đơn vị mai táng, vận chuyển thi hài Paollo về Bồ Đào Nha theo nguyện vọng của người thân.

Hoàng Anh Gia Lai "bối rối" khi chưa thể liên hệ được với mẹ ruột tiền đạo PaolloHoàng Anh Gia Lai 'bối rối' khi chưa thể liên hệ được với mẹ ruột tiền đạo Paollo

Việc đưa thi thể tiền đạo Paollo về nước đang gặp rắc rối, bởi CLB Hoàng Anh Gia Lai chưa liên hệ được với mẹ ruột của anh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên