21/07/2023 15:15 GMT+7

Cả 3 phụ nữ bị nhốt, xích chân ở Bảo Lộc là người bệnh tâm thần

Người anh phải nhốt, xích chân 3 em gái vì cả ba người này đều mắc bệnh tâm thần, được tòa án có phán quyết vào năm 2017.

Trong 3 người phụ nữ bị nuôi nhốt thì có 2 người bị xích chân - Ảnh: M.V.

Trong 3 người phụ nữ bị nuôi nhốt thì có 2 người bị xích chân - Ảnh: M.V.

Ngày 21-7, UBND TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã làm việc với ông Nguyễn Hải Hà (58 tuổi, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) liên quan việc ông Hà nhốt, xích chân 3 người phụ nữ trong nhà kho chứa nông cụ của gia đình.

Người anh cam kết thay đổi chỗ ăn ở cho 3 em gái tâm thần bị nhốt, xích chân

Xích chân người vào cửa sắt

Trong 3 phụ nữ bị nuôi nhốt, có 2 người thường xuyên bị xích chân bằng dây xích sắt, người còn lại được đi lại trong phạm vi nhà kho.

Ba người phụ nữ đang trong nhà ông Hà được xác minh là em cùng cha khác mẹ với ông. Ông Hà nhận nuôi 3 người phụ nữ này vào năm 2020, danh tính được xác định: Nguyễn Thị H. (46 tuổi), Nguyễn Thị M. (44 tuổi) và Nguyễn Thị T. (38 tuổi) cùng thường trú tại huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai).

Theo phán quyết của TAND huyện Tân Phú vào năm 2017, cả ba phụ nữ này đều bị tâm thần. Trong đó, bà H. và bà M. bị tâm thần phân liệt thể Paranoid, còn bà T. bị bệnh tâm thần phân liệt thể không biệt định. Khi cơ quan chức năng vào làm việc, những người này đều không mặc quần áo.

Trước khi cơ quan chức năng làm việc, 3 người phụ nữ bị nuôi nhốt trong nhà kho của gia đình ông Hà có 2 người bị xích sắt xích chân vào cửa sổ (bà H. và bà M.), còn bà T. không bị xích nhưng bị giới hạn đi lại.

Mọi sinh hoạt của 3 phụ nữ này đều diễn ra trong căn nhà ẩm thấp, cạnh một trại nuôi heo. Thời tiết tại TP Bảo Lộc lạnh, ẩm thấp nhưng chỗ ngủ của những người này chỉ là tấm chiếu mỏng dưới sàn gạch kèm theo ít mền gối.

Chân của một trong hai người phụ nữ bị xích vào cửa sổ - Ảnh: M.V.

Chân của một trong hai người phụ nữ bị xích vào cửa sổ - Ảnh: M.V.

Chờ tòa án phán quyết quyền giám hộ

Theo ông Nguyễn Hải Hà, nhà có nhiều anh em, nhưng riêng gia đình ông đã nuôi dưỡng chăm sóc 3 người em bị tâm thần này từ năm 2020. Trước đây cả ba chị em ở cùng nhà với ông, nhưng do "quậy" quá nên ông mới đưa vào trong nhà vườn này.

Ông Hà phân bua: "Tôi xích em vì các em bị bệnh tâm thần không kiểm soát được các hành vi của mình. Tôi chỉ xích những lúc các em lên cơn chứ không phải xích thường xuyên. Khi mặc đồ vào, các em thường xé rách hết, cả mền nệm cũng vậy”.

UBND TP Bảo Lộc đề nghị đưa 3 người phụ nữ này về trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc trong lúc chờ phán quyết của tòa án nhưng ông Hà không chịu.

“Tôi không biết cách nên chăm sóc không đúng nhưng một giọt máu đào hơn ao nước lã” - ông nói.

Theo UBND TP Bảo Lộc, trong lúc chờ TAND TP Bảo Lộc có phán quyết về quyền giám hộ đối với 3 phụ nữ nói trên, cơ quan chức năng đồng ý để ông Hà tiếp tục chăm sóc các em của ông. 

Tuy nhiên, ông Hà buộc phải làm cam kết bằng văn bản về việc thay đổi điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho các em, trong đó không được nuôi nhốt, xích chân. Khi có những chuyển biến xấu về tình trạng bệnh phải liên hệ với cơ sở y tế địa phương.

Cam kết thay đổi chỗ ăn ở

Ông Hà đồng ý cam kết với UBND TP Bảo Lộc. Ông viết: "Tôi cam kết sẽ đảm bảo điều kiện vệ sinh sạch sẽ nơi ở, đồ ăn uống và chăm sóc bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho 3 em, không có hành vi xích chân, giam giữ, trường hợp phải khống chế các em khi bị lên cơn quậy phá thì sẽ thông báo cho chính quyền địa phương để hỗ trợ”.

Nghi án vợ xích chân, tưới xăng đốt chồng rồi tự tửNghi án vợ xích chân, tưới xăng đốt chồng rồi tự tử

TTO - Nghe tiếng tri hô, mọi người kéo đến thì thấy ông T. đang bị cháy trong tình trạng chân bị xích. Người vợ bỏ chạy ra ngoài, sau đó mọi người tìm thấy thi thể người vợ trên kênh.

M.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên