27/11/2008 04:04 GMT+7

Cẩm Ly khổ vì... Lan!

ÚT CẦN THƠ
ÚT CẦN THƠ

TTC - Cẩm Ly vốn đã mê Lan lâu rồi! Nhưng khi tập vai Lan, Cẩm Ly cứ bị nhức đầu hoài. Khi tập tuồng tới mấy đoạn cao trào như Lan chia tay Điệp, Lan hay tin Điệp lấy vợ, Lan trong cơn thập tử nhất sinh… Cẩm Ly khóc muồi mẫn!

0ysdgOjX.jpgPhóng to

Nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp khóc trong vở thôi, chứ hạ màn là mắt ráo hoảnh, còn cô ca sĩ nhà mình chưa biết cách thoát cảm xúc, nên cứ xong cảnh là vô hậu trường dựa… cột khóc hoài! Có khi xong vở mà mấy tiếng sau vẫn còn… sụt sùi! Khóc riết nên cô bị nhức đầu hoài! Gần ngày diễn, hỏi “sự nghiệp khóc” của Cẩm Ly sao rồi, cô cười bẽn lẽn: “Cũng đỡ hơn, lúc trước tập xong mấy tiếng sau vẫn còn… mít ướt, giờ tiến bộ rút xuống còn đâu hơn… 1 tiếng thôi!”. Khóc quá nên khi diễn chính thức Cẩm Ly trông rất bèo nhèo. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ÚT CẦN THƠ

___________________________

HIẾU HIỀN: Tui khoái vai… khùng khùng

MAIUr6El.jpgPhóng to
“Xấu, nhưng dễ thương” đó là nhận xét khán giả truyền hình về Hiều, chàng bán chong chóng si tình, trong phim “Bỗng dưng muốn khóc” của Hiếu Hiền.

So với “Giang hồ lùn” trong “Tuyết nhiệt đới” thì anh chàng Hiều có vẻ hiền quá?

Hổng dám hiền đâu. Vai tui cũng có phảng phất “ác” đó! Vì ráng lấy lòng Trúc nên giở nhiều trò lắm...

Sao phim nào cũng thấy Hiền hổng bình thường...?

Tướng tui vầy sao đóng vai bình thường được? Đang lo hổng biết còn chạy xe được không đây. Với lại tui khoái vai khùng khùng. Có đạo diễn nói với tui: “Không khùng không phải là Hiếu Hiền”.

Trong phim vậy còn ngoài đời?

-Ăn ngay nói thẳng chứ hổng khùng đâu nha!

ÚT BẠCH

_________________

Kiều Trinh: Em đâu biết bơi!

Với nước da đen giòn và nét duyên dáng của con gái Nam bộ, Kiều Trinh (vai Bân) thành cái tên gắn bó với phim “Mùa len trâu” suốt mấy mùa liên hoan phim quốc tế. Để tạo hiệu ứng thật, đạo diễn đợi đúng mùa nước nổi mới quay phim. Hôm quay cảnh cánh đồng ngập nước sâu vài mét, ở Tri Tôn (An Giang), mọi người cẩn thận căn dặn Trinh thật kỹ khi lội trên biển nước. Ngó xung quanh thấy nhiều thuyền dân bị lật úp, Trinh xám xanh cả mặt, bụng bảo dạ không được sợ.

Cảnh quay diễn tả nét mặt thất thần của Bân rất đạt. Cả đạo diễn lẫn quay phim đều khen Trinh là lính mới mà diễn tự nhiên quá. Khi leo lên bờ, vừa run, vừa lạnh, Trinh “đánh bò cạp”: “Nhưng em có biết bơi đâu!”. Lúc đó, mọi người ngã ngửa, vì tưởng bơi lội là… chuyện nhỏ với cô gái <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam bộ! Cũng may, có tổ thiết kế bảo trợ xung quanh, chứ nếu xảy ra sự cố, chắc là Trinh xin nhận Tri Tôn là “quê hương” luôn quá!

MI TY

9HxeFDHb.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 367 (ra ngày 1-11-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ÚT CẦN THƠ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên