17/01/2024 16:46 GMT+7

Cảnh sát đột kích nhầm nhà, cháu bé 17 tháng tuổi bị thương

Một người mẹ ở bang Ohio, Mỹ đang yêu cầu điều tra sau khi cảnh sát đột kích nhầm vào nhà cô, khiến cậu con trai bị thương.

Khói bốc lên từ nhà bà Redia Jennings, dì của chị Price Courtney Price, ở ngoại ô thành phố Cleveland hôm 10-1 trong vụ cảnh sát đột kích nhầm nhà - Ảnh: CBS NEWS

Khói bốc lên từ nhà bà Redia Jennings, dì của chị Price Courtney Price, ở ngoại ô thành phố Cleveland hôm 10-1 trong vụ cảnh sát đột kích nhầm nhà - Ảnh: CBS NEWS

Trang tin Cleveland.com đưa tin ngày 16-1, ít nhất 10 sĩ quan cảnh sát đã bất ngờ đột kích vào nhà của bà Redia Jennings, dì của chị Price Courtney Price, ở thành phố Elyria, ngoại ô thành phố Cleveland, bang Ohio, Mỹ hôm 10-1.

Theo Đài CBS News, người phụ nữ này cho biết cảnh sát đã nổ súng khiến cửa sổ cạnh con trai cô bị vỡ. Lúc này, cậu bé 17 tháng tuổi đang được thở máy bên cạnh cửa sổ.

“Tôi không biết phải làm gì vì khi đó họ chĩa súng vào tôi. Tôi muốn chạy đến chỗ con nhưng tôi biết nếu tôi chạy đến chỗ thằng bé, họ có thể sẽ bắn tôi”, chị Price kể lại.

Chị Price nói rằng cảnh sát sử dụng hóa chất gây choáng, thứ thường được dùng trong các vụ đột kích khiến nghi phạm bị choáng và mất phương hướng. Người phụ nữ này cho biết ngôi nhà của chị ngập trong khói và hóa chất gây choáng.

Theo đoạn phim từ camera an ninh của nhà bên cạnh, chị Price đã không thể xem xét cậu con trai do chị bị cảnh sát còng tay và áp giải ra khỏi nhà.

Người phụ nữ này tiết lộ cậu bé phải nhập viện do bị bỏng. “Cậu bé được chẩn đoán viêm phổi do hít phải hóa chất trong vụ nổ súng”, chị Price nói với Đài CBS News.

Hiện cậu bé đã được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và đang dần hồi phục.

Tuy nhiên, cảnh sát địa phương cho rằng việc khám xét nhà là hợp lý, đồng thời phản đối yêu cầu điều tra của chị Price.

Cảnh sát cũng phủ nhận việc cậu bé phải nhập viện. Họ xác nhận đứa trẻ hoàn toàn không có vết thương nào tại hiện trường vụ việc. Đồng thời, các cảnh sát cũng nói rằng cáo buộc đứa trẻ tiếp xúc với chất hóa học trong vụ nổ súng là không đúng sự thật.

Đội phản ứng đặc biệt của cảnh sát thành phố Elyria cho biết họ đang thực hiện lệnh điều tra một vụ trộm có liên quan đến trẻ vị thành niên.

Bà Jennings, người đã thuê căn nhà trên từ tháng 2-2023, cho biết cảnh sát đã nhiều lần đến tìm kiếm một nghi phạm tại nhà bà, mặc dù chẳng có nghi phạm nào.

Bà Jennings bày tỏ bà cảm thấy không còn an toàn trong chính căn nhà của mình nữa. Gia đình bà Jennings dự định sẽ khởi kiện cảnh sát địa phương.

Trong khi đó, thị trưởng thành phố Elyria cho biết ông cảm thấy quan ngại sâu sắc, và hiện đang xem xét công bố các đoạn video hiện trường vụ việc cho công chúng, cũng như tiến hành điều tra về hành vi của sở cảnh sát địa phương.

Cảnh sát nhầm ma-nơ-canh với người vi phạm quy định chống COVID-19Cảnh sát nhầm ma nơ canh với người vi phạm quy định chống COVID-19

Khi nhận được tin báo có trường hợp vi phạm quy định phòng chống COVID-19, cảnh sát tới một nhà hàng ở Nova Scotia và té ngửa vì 'người vi phạm' chỉ là một ma nơ canh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên