03/07/2023 13:36 GMT+7

Cháu có việc chưa?

Cuối tuần Bút Bi trò chuyện với một ông bạn, hỏi thăm con trai ông bạn học đại học xong giờ có việc chưa, làm gì rồi.

Ông bạn cho biết cháu may mắn không thất nghiệp, mà giờ đã làm cho công ty đa quốc gia.

Nghe thiệt mừng. Nhưng ông bạn nói là làm cho công ty đa quốc gia cũng khổ lắm chứ không dễ dàng gì, phải cày suốt ngày vất vả lắm, lại còn phải cạnh tranh căng thẳng chứ không dễ gì cầm tiền của người ta.

Bút Bi nói ơ hay, thì có việc gì lương thiện mà dễ cầm tiền của người ta đâu, việc nào cũng vất vả, cạnh tranh cả. Bút Bi hỏi mà cụ thể là công ty đa quốc gia nào, ông bạn nói là cháu làm... tài xế của Grab, Gojek, Baemin… Bút Bi té ngửa.

- Ủa sao ông như té ngửa? Lao động chân chính nào cũng vinh quang mà, đóng góp cho xã hội, ích nước lợi nhà.

- Thì đúng là vậy, nhưng tui nghe vẫn cứ thấy sao sao, cứ tưởng…

- Sao sao là sao? Đó không phải là tui nói, mà là mấy ông có trách nhiệm nói đó nha.

- Ủa là ai?

- Là mấy ông thống kê muốn có các con số đẹp về tỉ lệ có việc làm và tỉ lệ thất nghiệp đó.

- !!!

Khi "sếp" lương cao cũng thất nghiệpKhi 'sếp' lương cao cũng thất nghiệp

Làn sóng cắt giảm không chỉ 'xô ngã' những người làm công việc giản đơn hay lao động phổ thông, mà ngay cả không ít nhân sự cấp cao cũng bỗng dưng thất nghiệp sau một đêm thức giấc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên