25/03/2021 15:55 GMT+7

Cháy nhà quận 8 khiến 3 người chết: Bủn rủn nghe nạn nhân kêu cứu

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Hàng xóm với 3 người trong gia đình tử nạn sau vụ cháy ở phường 4, quận 8, TP.HCM tiếc thương gia đình nạn nhân, bình thường sống rất dễ thương, lễ phép và chan hòa với mọi người trong con hẻm nhỏ.

Cháy nhà quận 8 khiến 3 người chết: Bủn rủn nghe nạn nhân kêu cứu - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy - Ảnh: MINH HÒA

Đến trưa 25-3, Công an quận 8 (TP.HCM) vẫn phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà cấp 4 khiến 3 người trong gia đình tử vong. 

Nạn nhân được xác định là hai vợ chồng anh Lê Nguyễn Hoàng Huy (31 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thanh Thương (32 tuổi, cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa) cùng con gái là cháu Lê Nguyễn Tuệ Mẫn (3 tuổi).

Hàng xóm bủn rủn tay chân khi nghe tiếng kêu cứu

Từ rất sớm, sau khi xảy ra vụ cháy, rất đông người dân đến tập trung theo dõi vụ việc, bày tỏ tiếc thương với các nạn nhân. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, 3 thi thể được đưa khỏi căn nhà, chuyển về nhà xác để phục vụ điều tra.

Một số người vẻ mặt thất thần ngồi sát bên nhau ở ngoài hiện trường cho biết, mình là người thân quen của gia đình bị nạn. 

Bà Ng.Th.H. (63 tuổi), sống gần căn nhà nơi xảy ra vụ cháy, kể bà cùng vài người hàng xóm có mặt khi vụ cháy bùng lên. Bà không biết cháy lúc mấy giờ, nhưng lúc đó, một thanh niên đi tập thể dục phát hiện nhà cháy nên hô hoán.

Nhà bà cách căn nhà cháy vài chục bước chân. Bà H. kể, lúc đó ngọn lửa rất lớn, khói bốc cao ngút. Những người dân xung quanh hô hoán, kêu cứu… Nhiều người bủn rủn chân tay khi nghe những tiếng kêu cứu của nạn nhân bên trong nhưng cánh cửa sắt có kiếng, khóa bên trong, nên khó phá.

"Căn nhà cấp bốn bề ngang chừng 4m, dài chừng 10m, trước đây là nơi dưỡng lão cho người khó khăn. Gia đình nạn nhân chuyển về đây sống khoảng 3 năm rồi", người dân xung quanh nói.

"Ai cũng thương hai vợ chồng nó hết"

Ông Ng.V.B. (56 tuổi), một trong những người tham gia chữa cháy ban đầu, cho biết mình sống cách nhà nạn nhân chừng 30m.

Sáng sớm, ông B. ngồi uống cà phê gần vụ cháy thì nghe tiếng la thất thanh. Ông chạy tới cùng một số người đập phá cửa, xách nước nhưng lửa lớn quá, thùng nước thì nhỏ nên đổ vào đám cháy không ăn thua.

"Đập được cửa kính thì đã muộn. Nghe những tiếng rên la trong nhà mà người bên ngoài không làm gì được", ông B. xót xa.

Người đàn ông hàng xóm cho biết, gia đình anh Huy chưa hề mất lòng với bà con làng xóm. Những hàng xóm như bà H. ở khu vực ai cũng biết mặt, do con hẻm nhỏ kéo dài từ mé kênh, có vài hộ dân và một dãy trọ nên ai cũng biết nhau.

"Ai cũng thương hai vợ chồng nó, gia đình họ sống rất dễ thương. Mỗi khi ra khỏi nhà gặp hàng xóm, họ đều chào hỏi rất niềm nở nên ai cũng quý", một hàng xóm gần đó nói.

Một người phụ nữ trong xóm vẫn chưa tin đây là sự thật. Chị mở điện thoại lên, nhìn bức hình của gia đình nhà anh Huy: một bé gái với đôi mắt đen tròn xoe và cặp vợ chồng trẻ với gương mặt sáng, người vợ ghé đầu vào vai chồng.

Xác định danh tính nạn nhân vụ cháy làm chết 3 người trong gia đình ở quận 8 Xác định danh tính nạn nhân vụ cháy làm chết 3 người trong gia đình ở quận 8

TTO - UBND quận 8 vừa có báo cáo liên quan vụ cháy ở phường 4, quận 8, TP.HCM khiến hai vợ chồng và con nhỏ 3 tuổi chết. Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính những nạn nhân.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên