20/02/2024 12:36 GMT+7

'Chỉ một lúc mà tôi mất con dâu, mất 2 cháu nội'

Sáng 20-2, gia đình, chính quyền địa phương đã an táng xong ba nạn nhân là ba mẹ con tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Nhưng nỗi đau chưa biết khi nào nguôi...

Ông Phan Đình Cử đau buồn khi vừa mất con dâu và hai cháu nội sau vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ông Phan Đình Cử đau buồn khi vừa mất con dâu và hai cháu nội sau vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Nhiều ngày nay, ngôi nhà của ông Phan Đình Cử, 78 tuổi, ở thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, luôn đông kín người đến thăm viếng, động viên ông vượt qua nỗi đau mất cùng lúc ba người thân: con dâu L.T.H., 41 tuổi và hai cháu nội P.L.K.V., 16 tuổi; P.Đ.Q., 9 tuổi.

Ai cũng thẫn thờ, không tin vào mắt mình khi nhìn bàn thờ ba mẹ con đang nghi ngút khói hương.

"Mới hôm Tết vừa rồi, vợ chồng con cái tụi nó còn về thăm quê, chơi vui vẻ. Vậy mà tai họa ập xuống, để lại nỗi đau cho người thân ở quê nhà", một người thân trong gia đình ngậm ngùi.

Với tay thắp nén hương lên bàn thờ con dâu và hai cháu nội, ông Phan Đình Cử mắt ngân ngấn nước: "Hôm xảy ra vụ tai nạn, tôi đang ở nhà thì con gái gọi điện. Nghe tin con dâu và hai cháu nội gặp nạn, tôi như chết lặng đi. Đây là cú sốc quá lớn đối với gia đình tôi".

Ông Phan Đình Cử bên bàn thờ con dâu và hai cháu nội tại quê nhà - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Ông Phan Đình Cử bên bàn thờ con dâu và hai cháu nội tại quê nhà - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Được biết gia đình ông Cử có ba người con, anh Phan Đình Q., 46 tuổi (chồng nạn nhân H.) là con trai thứ hai trong gia đình, hiện làm tại một doanh nghiệp ở Thanh Hóa.

Nhiều năm qua, gia đình anh Q. sống tại TP Thanh Hóa, còn ông Cử ở một mình tại quê nhà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

Theo ông Cử kể lại, dịp Tết Giáp Thìn 2024 vừa qua, cả nhà anh Q. về đón Tết cùng ông Cử. Đến ngày mùng 6 Tết, gia đình đi ô tô cá nhân vào tỉnh Quảng Ngãi để thăm bạn bè, du xuân.

Đến ngày 18-2, trên đường về quê, anh Q. đón chú ruột là ông Phan Đình Kiều cùng về quê thăm người thân. Sau đó thì xảy ra vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn làm vợ và hai con anh Q. thiệt mạng.

"Cách thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên cao tốc khoảng hai tiếng đồng hồ, con trai tôi còn điện thoại nói với tôi là đang trên đường về và thông báo có chú Kiều về thăm quê.

Không ngờ sau cuộc điện thoại đó, tôi không còn được nhìn thấy con dâu và hai cháu nội tôi nữa. Giờ thì con trai tôi mất vợ con, em trai tôi đối diện với pháp luật", ông Cử đau khổ.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, khoảng 10h ngày 18-2, tài xế Phan Đình Kiều, 55 tuổi, lái xe ô tô biển số Thanh Hóa chở theo bốn người trong gia đình gồm anh Phan Đình Q., 46 tuổi cùng vợ là L.T.H., 41 tuổi và hai con là cháu P.L.K.V., 16 tuổi và P.Đ.Q., 9 tuổi, cùng trú tại phường Đông Tân, TP Thanh Hóa.

Xe chạy trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Nam - Bắc. Khi đến km48+200, trong lúc vượt xe phía trước, ô tô con do tài xế Kiều điều khiển đã va quẹt với xe container biển kiểm soát 63C-136.59 chạy cùng chiều, sau đó lao sang phần đường ngược chiều, va chạm vào xe tải mang biển kiểm soát 63H-005.68. Vụ tai nạn làm ba mẹ con chị H. tử vong.

Lạnh sống lưng với cảnh vượt bất chấp trên cao tốc Cam Lộ - La SơnLạnh sống lưng với cảnh vượt bất chấp trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Dù đường hẹp, nhiều đoạn thắt nút cổ chai, không có dải phân cách cứng nhưng nhiều tài xế vẫn nhấn ga vượt trái luật bất chấp nguy hiểm trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên