25/01/2024 16:41 GMT+7

Chó thả rông 'tung hoành' công viên, ngoài đường ở TP.HCM

Nơi sinh hoạt, vui chơi chung tại các công viên, bờ kè bị chó thả rông quấy phá, phóng uế bừa bãi, đe dọa… khiến nhiều người dân bức xúc.

Chó thả rông chạy loạn xạ qua đường bất chấp đông xe cộ qua lại trên đường Hoàng Sa (quận 3, TP.HCM), khiến nhiều người đi đường thót tim - Ảnh: TIẾN QUỐC

Chó thả rông chạy loạn xạ qua đường bất chấp đông xe cộ qua lại trên đường Hoàng Sa (quận 3, TP.HCM), khiến nhiều người đi đường thót tim - Ảnh: TIẾN QUỐC

Vừa qua, Tuổi Trẻ Online nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về việc chó thả rông không được rọ mõm, cột dây vô tư chạy nhảy, đi vệ sinh bừa bãi khắp khu vực công cộng gây ô nhiễm, mất mỹ quan.

Nơm nớp lo sợ chó thả rông trong công viên, bờ kè ở TP.HCM

Không chỉ vậy, những "vị khách không mời mà đến" này còn hung hăng khiến người dân nơm nớp sợ bị chó cắn.

Từ phản ánh của người dân, phóng viên đến các khu vực như công viên Gia Định (quận Gò Vấp), 23 Tháng 9, Tao Đàn (quận 1), Lê Thị Riêng (quận 10), bờ kè Hoàng Sa, Trường Sa (quận 3, TP.HCM)... và ghi nhận nhan nhản chó thả rông.

Cụ thể, tại khu vực dọc bờ kè Hoàng Sa, Trường Sa (quận 3) có hơn 10 con chó đủ loại và kích cỡ lảng vảng dọc bờ kênh. Chúng chạy loạn xạ qua đường đông xe, thi thoảng lại ghé gốc cây hoặc bãi cỏ phóng uế.

Thậm chí có những con chó hung dữ không được rọ mõm gầm gừ khiến nhiều người nơm nớp. 

Chị Liên Anh (37 tuổi, ngụ quận 1) bức xúc: "Thực sự thót tim với những con vật 4 chân này, đang đi xe với tốc độ cao mà chúng bất thình lình chạy vọt qua rất dễ gây tai nạn".

Còn chị Bích Thủy (41 tuổi, ngụ quận 3) than thở nơi tập thể dục hóng mát dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhiều đoạn bốc mùi phân, nước tiểu của chó, mèo. "Sáng nào cũng vừa chạy bộ vừa hô nhau để ý tránh bãi phân chó dọc bờ kênh", chị Thủy kể.

Chó thả rông hung dữ không được rọ mõm gầm gừ khiến nhiều người tập thể dục dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nơm nớp - Ảnh: TIẾN QUỐC

Chó thả rông hung dữ không được rọ mõm gầm gừ khiến nhiều người tập thể dục dọc bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nơm nớp - Ảnh: TIẾN QUỐC

Điều đáng nói, dù ở khu vực có bảng cấm dắt thả vật nuôi, nhiều người vẫn tỉnh bơ dắt chó đi dạo.

"Tôi thấy mọi người vẫn đem chó theo đó thôi, trong nhà ít có không gian, tôi đi tập thể dục ở công viên thì dắt theo cho nó chạy đi chơi cho vui", anh N.T.T. (37 tuổi, ngụ Gò Vấp) thản nhiên.

Một người dân vừa chạy xe điện vừa dắt chó tại lối đi bộ, chạy bộ - Ảnh: TIẾN QUỐC

Một người dân vừa chạy xe điện vừa dắt chó tại lối đi bộ, chạy bộ - Ảnh: TIẾN QUỐC

Những con chó có kích thước lớn thả rông tại công viên Gia Định (quận Gò Vấp) có thể là mối nguy hiểm tiềm ẩn với trẻ nhỏ - Ảnh: NGỌC NHI

Những con chó có kích thước lớn thả rông tại công viên Gia Định (quận Gò Vấp) có thể là mối nguy hiểm tiềm ẩn với trẻ nhỏ - Ảnh: NGỌC NHI

Cứ đi khoảng 5-10m chúng lại ghé gốc cây hoặc bãi cỏ phóng uế - Ảnh: NGỌC NHI

Cứ đi khoảng 5-10m chúng lại ghé gốc cây hoặc bãi cỏ phóng uế - Ảnh: NGỌC NHI

Thể dục nơi công cộng, tôi sợ chó cắnThể dục nơi công cộng, tôi sợ chó cắn

Công viên, bờ kè… là nơi công cộng, nên cùng nhau giữ gìn sạch đẹp để những lần đi dạo, tập thể dục của mọi người không bị ám ảnh bởi nỗi lo bị chó cắn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên