25/01/2020 00:28 GMT+7

Chúc tết, lì xì chiến sĩ trực vọng gác đảo Nam Yết đêm giao thừa

MY LĂNG
MY LĂNG

TTO – Đêm giao thừa, các chiến sĩ trực tại vọng gác ở đảo Nam Yết (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ khi được chỉ huy trưởng và chính trị viên đảo đích thân đi chúc tết và lì xì...

Chúc tết, lì xì chiến sĩ trực vọng gác đảo Nam Yết đêm giao thừa - Ảnh 1.

Trung tá Vũ Nguyên Trung lì xì binh nhất Lê Văn Thọ - một trong hai chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp đang làm nhiệm vụ trực gác ngay đêm giao thừa - Ảnh: MY LĂNG

Trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2020, trong khi cả nước nao nức đón chờ thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, háo hức ngắm pháo hoa rực rỡ, lung linh thì ở ngoài quần đảo xa xôi, để không bị bất ngờ trước mọi tình huống, đúng khoảnh khắc thiêng liêng nhất, có những người lính Trường Sa vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ biển đảo.

Trung úy chuyên nghiệp Đặng Văn Thi và binh nhất Lê Văn Thọ (TP.HCM) trên đảo Nam Yết bất ngờ khi được trung tá Vũ Nguyên Trung (chỉ huy trưởng đảo Nam Yết) và trung tá Nguyễn Văn Khương (chính trị viên) đích thân đi kiểm tra, chúc tết và lì xì.

"Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy đảo đi kiểm tra đầu xuân năm mới, nhân dịp Xuân Canh Tý, chúc đồng chí và gia đình sang năm mới mạnh khỏe, nhiều may mắn. Chúc đồng chí  nhiều sức khỏe, vững chắc tay súng, giữ vững chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo, chỉ huy đảo năm mới lì xì, chúc đồng chí năm mới luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ", chỉ huy trưởng đảo Nam Yết – trung tá Vũ Nguyên Trung – nói. Đứng bên cạnh, chính trị viên Nguyễn Văn Khương mỉm cười thật tươi trong khi hai chiến sĩ vẫn chưa hết bất ngờ và xúc động.

Chúc tết, lì xì chiến sĩ trực vọng gác đảo Nam Yết đêm giao thừa - Ảnh 2.

Chỉ huy, lãnh đạo đảo Nam Yết đi chúc tết, lì xì chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp làm nhiệm vụ trực gác ngay đêm Giao thừa - Ảnh: MY LĂNG

Chúc tết xong, chỉ huy trưởng Vũ Nguyên Trung lấy phong bao lì xì đã được chuẩn bị sẵn, lì xì lấy hên đầu năm cho trung úy chuyên nghiệp Đặng Văn Thi và binh nhất Lê Văn Thọ. "Đây là giao thừa đặc biệt nhất với mình. Giao thừa ở quần đảo Trường Sa, đứng ngay vọng gác, nghe tiếng sóng, tiếng gió biển ầm ào và được chỉ huy đảo đi chúc tết, lì xì", trung úy chuyên nghiệp Đặng Văn Thi nói.

Chúc tết, lì xì chiến sĩ trực vọng gác đảo Nam Yết đêm giao thừa - Ảnh 3.

Trung úy chuyên nghiệp Đặng Văn Thi (bên phải) nhận lì xì từ chỉ huy trưởng Vũ Nguyên Trung ngay tại vọng gác ngay đêm giao thừa - Ảnh: MY LĂNG

Chính trị viên đảo Nguyễn Văn Khương cho biết: "Đây là kế hoạch mà lãnh đạo, chỉ huy đảo đã chuẩn bị từ trước tết. Chúng tôi đến tận vị trí gác chúc tết, lì xì những sĩ quan, chiến sĩ làm nhiệm vụ canh gác ngay khoảnh khắc giao thừa để động viên tinh thần bộ đội".

Chỉ huy trưởng đảo Nam Yết – trung tá Vũ Nguyên Trung, thì khẳng định: "Vui xuân không quên nhiệm vụ. Chúng tôi đặt lên hàng đầu vẫn là công tác sẵn sàng chiến đấu, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đảo không để đất liền bất ngờ trong mọi tình huống".

MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên