14/08/2023 14:25 GMT+7

Chung cư 137 Lý Thường Kiệt: Xuống cấp trầm trọng, dân chờ 5 năm chưa được di dời tạm cư

Dù có quyết định bố trí tạm cư từ năm 2018, nhưng 5 năm qua người dân chung cư 137 Lý Thường Kiệt (Tân Bình, TP.HCM) vẫn mỏi mòn trông ngóng về nơi ở mới.

Xây dựng từ trước năm 1975, đến nay chung cư 137 Lý Thường Kiệt (Tân Bình) đã xuống cấp trầm trọng. Từ năm 2018, UBND quận Tân Bình đã chủ trương di dời người dân tại đây đến tạm cư để đảm bảo an toàn, nhưng “lời hứa an cư” vẫn chưa được thực hiện - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Xây dựng từ trước năm 1975, đến nay chung cư 137 Lý Thường Kiệt (Tân Bình) đã xuống cấp trầm trọng. Từ năm 2018, UBND quận Tân Bình đã chủ trương di dời người dân tại đây đến tạm cư để đảm bảo an toàn, nhưng “lời hứa an cư” vẫn chưa được thực hiện - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Sống trong chung cư 137 Lý Thường Kiệt: Cá cược với hiểm nguy chực chờ

Bước vào chung cư 137 Lý Thường Kiệt (phường 7, quận Tân Bình) dù những ngày nắng chói chang nhưng mùi ẩm mốc vẫn bao trùm khắp nơi. Đập vào mắt chúng tôi là từ hệ thống dây điện đen sì bám đầy bụi cho đến hệ thống đường nước chằng chịt các bức tường.

Lần theo các mảng tường bong tróc ở hành lang, chúng tôi gặp chị Lan Anh đang quét các mảng tường rơi xuống trước nhà. 

Với thu nhập ít ỏi hằng tháng của gia đình, chị Lan Anh với chồng đành thuê căn phòng tại chung cư này với giá hơn 1,5 triệu đồng để làm chỗ nương náu. Chị cho biết ở chung cư này không chỉ trời mưa mới ngập và thấm dột, mà cả trời nắng nước cũng loang lổ khắp các vách tường.

“Đã nhiều lần các mảng tường xuống cấp, bong tróc và rơi vãi, vẫn may chưa người nào bị thương. Vì là lao động nghèo, chúng tôi đành phải cắn răng cá cược với nguy hiểm chực chờ mỗi ngày”, chị Lan Anh nói và chỉ chúng tôi căn nhà khóa kín cửa kế bên chị vì không thể “xuống cấp” hơn nên người dân đành dọn đi tìm chỗ thuê khác.  

Chị Lan Anh nhìn về mảng tường rơi rớt mỗi ngày mà ngán ngẩm - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Chị Lan Anh nhìn về mảng tường rơi rớt mỗi ngày mà ngán ngẩm - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ở căn nhà ọp ẹp tại tầng trệt, nơi sinh sống của một gia đình ba thế hệ, bà Trịnh Thị Khanh (80 tuổi) niềm nở đưa chúng tôi "tham quan" căn hộ vỏn vẹn vài mét vuông với đầy ắp các xô đựng nước của bà. 

Theo lời bà Khanh, trước đây mỗi khi trời mưa to, căn nhà của bà đều lõm bõm nước, nhưng giờ dù trời có nắng thì nằm trong nhà cũng dột nước như mưa. 

“Cũng nghe chủ trương di dời từ lâu, ở đây ai cũng mong có chỗ ở an toàn mà chỉ biết trông ngày này qua ngày khác”, bà Khanh cho hay - Ảnh: PHƯƠNG NHI

“Cũng nghe chủ trương di dời từ lâu, ở đây ai cũng mong có chỗ ở an toàn mà chỉ biết trông ngày này qua ngày khác”, bà Khanh cho hay - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Nhà tạm cư sẵn sàng, nhưng… chưa nghiệm thu

UBND quận Tân Bình đã có kế hoạch bố trí hộ dân tại chung cư 137 Lý Thường Kiệt đến tạm cư ở 55 căn hộ tại lô 1, khu A, chung cư Phú Thọ, quận 11. Nhưng do chung cư Phú Thọ từng là nơi thu dung điều trị COVID-19 nên đã xuống cấp trầm trọng, TP đã giao Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng (TTQLN&GĐXD) thuộc Sở Xây dựng sửa chữa.

Hàng loạt vật dụng được người dân treo móc khắp các tầng ở chung cư 137 Lý Thường Kiệt, không biết rơi rụng khi nào - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Hàng loạt vật dụng được người dân treo móc khắp các tầng ở chung cư 137 Lý Thường Kiệt, không biết rơi rụng khi nào - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Hải, giám đốc trung tâm này, cho biết việc sửa chữa 55 căn hộ đã hoàn thành vào cuối năm 2022, nhưng đến đầu năm 2023 vẫn chưa được nghiệm thu nên chưa thể bàn giao.

Lý do phần sở hữu chung của lô 1, khu A chung cư Phú Thọ như hành lang, cầu thang máy, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy… đều đã hư hỏng chưa được sửa chữa. Phần sở hữu chung này do Công ty Dịch vụ công ích quận 11 quản lý, nhưng công ty không thể sửa chữa vì không có kinh phí.

Hệ thống dây điện chằng chịt như "siết chặt" luôn cả giấc mộng an cư của người dân nơi đây - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Hệ thống dây điện chằng chịt như "siết chặt" luôn cả giấc mộng an cư của người dân nơi đây - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ông Phạm Quốc Phương, phó giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 11, cho biết trước những khó khăn trên, UBND quận 11 cũng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng thống nhất sẽ giao phần sở hữu chung nêu trên cho trung tâm để đảm bảo công tác bàn giao. 

“Các đơn vị cũng đã có văn bản xin ý kiến UBND TP để bổ sung kinh phí cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng sửa chữa phần sở hữu chung”, ông Phương chia sẻ.

Về phía UBND quận Tân Bình, Phó chủ tịch UBND quận Trương Tấn Sơn cho biết tuần vừa qua quận cũng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng để “đốc thúc” việc di dời. 

“Hiện nay chung cư này đã xuống cấp trầm trọng. UBND quận luôn sẵn sàng phối hợp di dời để người dân có nơi tạm cư mới an toàn hơn”, ông Sơn nói. 

Ông Nam, người dân sống tại đây, chỉ về khu vực thấm nước của căn phòng, lại là nơi gắn các thiết bị điện với nguy hiểm luôn chực chờ cả nhà - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ông Nam, người dân sống tại đây, chỉ về khu vực thấm nước của căn phòng, lại là nơi gắn các thiết bị điện với nguy hiểm luôn chực chờ cả nhà - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Chung cư 137 Lý Thường Kiệt (phường 7, quận Tân Bình) có 3 tầng với 34 căn hộ. Đây là 1 trong 5 chung cư có kết quả kiểm định cấp D trên địa bàn quận Tân Bình, gồm 47 Long Hưng, 137 Lý Thường Kiệt, 149-151 Lý Thường Kiệt, 40/1 Tân Phước và 170-171 Tân Châu.

Theo UBND quận Tân Bình, cả 5 chung cư có kết quả kiểm định cấp D nêu trên đều thuộc 100% sở hữu nhà nước.

Các cư dân đang ở theo diện thuê nhà thuộc sở hữu của Nhà nước.

Sống khổ nơi chung cư cũSống khổ nơi chung cư cũ

Cả gia đình người bác của tôi nhiều năm qua luôn sống trong tâm trạng bất an khi sống ở chung cư Vĩnh Hội (quận 4) ngày càng xuống cấp trầm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên