10/09/2022 09:18 GMT+7

Cuộc sống công nhân trong căn hộ giá 500 triệu đồng

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Hàng trăm công nhân, người lao động thu nhập thấp đã cố gắng tích cóp để mua được căn hộ tại khu nhà ở xã hội Lê Thành - An Lạc (đường Lê Tấn Bê, quận Bình Tân, TP.HCM).

Cuộc sống công nhân trong căn hộ giá 500 triệu đồng - Ảnh 1.

Khu nhà ở xã hội được quản lý an ninh chặt chẽ, có thang máy rộng và có siêu thị, nhà trẻ để phục vụ cư dân tại quận Bình Tân, TP.HCM - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Diện tích nhỏ bé và không có nhiều tiện ích như các chung cư thông thường, nhưng với họ, thoát đời ở trọ, có được một mái ấm nơi thị thành là mong ước bao năm.

Khu nhà ở này là những dãy nhà năm tầng xây dựng đơn giản nhưng gọn gàng, sạch sẽ, tiện lợi, có thang máy, không gian thoáng đãng khác hẳn với cảnh chật chội, bức bí thường thấy ở những dãy trọ. Phía dưới là trường mẫu giáo, phía trên là những căn hộ diện tích từ 36 - 42m2, có ban công, có phòng ngủ, nhà vệ sinh và khu bếp...

Là căn nhà do chính mình sở hữu nên dù diện tích nhỏ, nhà đông người, vợ chồng anh Trần Minh Khôi (40 tuổi) vẫn bố trí mọi thứ ngăn nắp. Buổi trưa, vợ anh vẫn đang đi làm, anh ghé về nhà chở hai đứa con lớn đi học. Nhà nhỏ nhưng vẫn có bếp núc, bàn ăn, phòng ngủ, bàn học, ghế sofa... đầy đủ. Giữa trưa nóng bức nhưng không khí trong nhà vẫn thoáng mát nhờ gió lùa vào từ ban công.

"Hai vợ chồng tôi mua căn hộ này hơn hai năm trước. Nhà có ba đứa con nhỏ, thu nhập cũng hạn hẹp nhưng muốn con nhỏ có chỗ tươm tất để học hành nên ráng vay mượn để mua. Lúc quyết định mua, vợ chồng tôi cũng phải gom góp, vay mượn mới đủ 100 triệu đồng để trả thời điểm đầu, sau đó thì mỗi tháng góp 6 triệu đồng. Giờ mới trả được nửa đường thôi. Khó khăn lắm nhưng mà giá này là tốt nhất rồi, không mua thì chắc không bao giờ mua được", anh Khôi chia sẻ và cho biết mình là tài xế xe công nghệ. Vợ anh làm tạp vụ ngay trong chung cư. 

Thu nhập hai vợ chồng phải gắng chắt bóp để gánh gồng nuôi ba đứa con nhỏ, đứa lớp 4, đứa lớp 2, đứa mới chuẩn bị vào lớp 1.

Tương tự, để mua được căn hộ ở chung cư trên, vợ chồng anh Đỗ Đông Thành (35 tuổi, quê Ninh Thuận), công nhân kỹ thuật, cũng phải vay mượn họ hàng hai bên để có 100 triệu đồng trả cho đợt đầu tiên. Đã ở trọ hơn 10 năm kể từ khi rời quê vào TP.HCM, với anh Thành, căn nhà nhỏ chưa đầy 40m2 này là mơ ước cả đời. 

"Với chúng tôi thì đây là tài sản to lớn lắm. Cả chục năm ở nhà trọ nay đây mai đó rất cực. Có con rồi thì càng mong có chỗ ở ổn định. Ở đây tuy không tiện nghi như những chung cư khác nhưng an ninh, sạch sẽ, thoáng đãng. Hai vợ chồng ở tỉnh lẻ đến TP.HCM làm việc nuôi hai đứa con, giờ cũng chỉ có khả năng mua được căn hộ như thế này thôi. Trả tiền một đợt rồi sau đó trả góp năm năm. Nhờ vậy mới mua nổi nhà", anh Thành bộc bạch.

Còn căn hộ của chị Lê Thị An (44 tuổi, lao động tự do) tuy nhỏ nhắn nhưng hầu như đầy đủ tất cả các tiện nghi với phòng ngủ khá rộng rãi. Nhà có tủ sách, sofa, khu bếp ngăn nắp và một ban công với đầy cây xanh. 

"Là nhà mình thì mình mới muốn sắm sửa, trang trí và sắp xếp cho gọn gàng. Căn hộ này là tôi và chị gái cùng nhau góp tiền mua. Chị là giáo viên, tôi thì làm tự do nên để mua căn hộ tiền tỉ thì cũng không đủ khả năng. Ở đây diện tích nhỏ một chút và không nhiều tiện ích nhưng an ninh, thoáng đãng, sạch sẽ và cũng cách trung tâm không xa, đi lại không quá vất vả", chị An chia sẻ và nói thêm: Mua căn hộ này từ ba năm trước, mỗi tháng hai chị em mỗi người góp nửa tiền để trả khoản tiền góp 6 triệu đồng/tháng. Giờ cũng thấy nhẹ nhõm nhiều rồi, chỉ còn hai năm nữa là hai chị em hết nợ.

Ông Trần Thanh Phong, đại diện ban quản lý nhà ở xã hội Lê Thành - An Lạc, cho biết khu nhà ở xã hội này có khoảng 930 căn với hơn 2.000 người dân và được mở bán vào khoảng năm 2019. Đây là nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp nên đa số người dân ở đây là công nhân viên, người lao động. Khu nhà được quản lý an ninh chặt chẽ, có thang máy rộng và có siêu thị, nhà trẻ để phục vụ cư dân.

Ước mơ của công nhân

Khi nói về ước muốn mua nhà, các anh chị công nhân dường như đều khá dè dặt.

* Anh Hồng Mến (35 tuổi, quê Bạc Liêu): "Đi làm công nhân mười mấy năm tui cũng muốn mua một căn nhà. Thế nhưng để công nhân như tui mua được thì căn hộ phải có giá cả hợp lý với thu nhập của tụi tui".

* Chị Mã Thị Huế (30 tuổi, quê Bắc Kạn): "Ai mà không muốn có nhà nhưng biết bao giờ mới mua nổi. Giờ chúng tôi còn khó khăn lắm. Nhưng sau này đỡ khó khăn hơn hai vợ chồng cũng mong mua được một căn hộ giá rẻ nho nhỏ".

* Anh Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1985, quê Thanh Hóa), năm thứ 14 làm công nhân ở Khu công nghiệp Quang Minh (Hà Nội): "Bây giờ muốn mua nhà ở xã hội phải có từ 700 - 800 triệu đồng. Chúng tôi đi làm, lương chỉ đảm bảo ở mức sống tối thiểu, chẳng có nhiều tiền đến vậy để mua nhà. Nhiều tháng con ốm đau đi viện, vợ chồng tôi còn phải vay mượn thêm tiền. Bố mẹ ở quê làm nông cũng không có tiền cho con cái. Làm công nhân thêm 5 - 6 năm nữa nếu vẫn không mua được nhà ở, chắc chắn chúng tôi về quê thôi".

* Sau 14 năm làm công nhân, anh Nguyễn Văn Hải (quê Nghệ An), công nhân ở Khu công nghiệp Thăng Long, chia sẻ: "Tôi tính nhẩm, tiền thuê trọ một năm khoảng 15 triệu đồng, 14 năm khoảng 210 triệu đồng. Số tiền này trước đây có thể mua miếng đất nhỏ ở quê, còn thành phố không bao giờ có giá đó. Nên nếu chúng tôi muốn bám trụ lại thủ đô thì chỉ còn trông chờ vào các dự án nhà ở xã hội giá rẻ".

VŨ THỦY - BẢO NGỌC

Bộ Xây dựng đề xuất xây 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân Bộ Xây dựng đề xuất xây 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân

TTO - Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng hơn 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong giai đoạn 2021-2030.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên