09/11/2021 09:34 GMT+7

Cuộc thi 'Nhà tôi - Mái ấm': Nhà là nơi tôi được trở về với chính mình

LƯU PHƯỢNG (Thái Nguyên)
LƯU PHƯỢNG (Thái Nguyên)

TTO - Đến giờ, sau hơn 3 tháng chuyển về ngôi nhà mới, tôi vẫn như đang mơ và thấy mình vô cùng may mắn, hạnh phúc. Tôi nhận ra đã yêu ngôi nhà như yêu chính bản thân.

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Nhà là nơi tôi được trở về với chính mình - Ảnh 1.

Gian bếp thông thoáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên từ khung cửa sổ

Hồi còn nhỏ, gia đình tôi sống trong căn nhà cấp 4, năm gian lụp xụp, cánh cửa làm bằng tre. Lớn lên đi học ngoài thành phố, tôi chuyển hết xóm trọ này sang xóm trọ khác. Đến khi đi làm tôi cũng vẫn đi ở trọ, rồi ở nhờ nhà người quen.

Suốt những năm tháng đó, tôi luôn mơ ước mình sẽ sở hữu một ngôi nhà riêng ở thành phố nơi tôi làm việc, mang đúng phong cách riêng của mình.

Nhà là nơi tôi được là chính mình, bỏ lại bao âu lo, muộn phiền bên ngoài cánh cửa… Nơi ở đó tôi được hít hà trọn vẹn hương vị đất trời với nắng, gió, mưa và những chậu cây xanh xinh xắn.

Ước mơ đó thực sự khá khó khăn với tôi - một đứa con gái sinh ra ở quê nghèo, việc tự kiếm tiền nuôi bản thân đã quá chật vật chứ nói gì đến mua đất, xây nhà ở thành phố. Thế nhưng tôi luôn nghĩ đến và không ngừng phấn đấu, nuôi hy vọng.

May mắn đã mỉm cười với tôi khi việc mua đất, xây nhà đều "về đích" sớm hơn so với kế hoạch.

Với diện tích đất hơn 100m2, sau khi nghe ý tưởng, sở thích, phong cách về một ngôi nhà mong muốn, kiến trúc sư đã thiết kế cho tôi một ngôi nhà rất ưng ý, chỉ cần chỉnh lại một vài tiểu tiết. 

Đó là ngôi nhà dạng gác lửng, nhỏ nhắn với diện tích 70m2, diện tích sử dụng 110m2. Chi phí xây dựng hơn 600 triệu đồng nhưng có đủ 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh.

Thiết kế theo phong cách tối giản không cầu kỳ, nhưng ấm cúng và tận dụng tối đa công năng sử dụng, tiết kiệm điện năng.

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Nhà là nơi tôi được trở về với chính mình - Ảnh 3.

Căn nhà được thiết kế thông thoáng, ngập tràn ánh sáng

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Nhà là nơi tôi được trở về với chính mình - Ảnh 4.

Ô cửa sổ xinh xinh nơi phòng khách

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Nhà là nơi tôi được trở về với chính mình - Ảnh 5.

Không gian phòng khách ấm cúng

Đặc biệt, để đáp ứng với lối sống gần gũi với thiên nhiên của tôi, kiến trúc sư thiết kế giếng trời và làm rất nhiều cửa. Tất cả các phòng đều có 2 - 3 cửa sổ ngang, dọc, có thể nhìn ra nhiều hướng.

Cả bên trong và hàng rào đều được xây tường mộc, gạch lỗ để đón lấy nắng, gió. Ở bất kỳ chỗ nào trong nhà, nhất là từ vị trí giếng trời, cửa sổ tôi cũng có thể ngắm trăng, sao vào buổi tuối, ngắm những tia nắng mặt trời xuyên qua ô cửa, len lỏi qua những cành cây.

Tôi cũng có thể ngồi thiền, nghe nhạc, đọc sách hay nhâm nhi tách trà nóng, ly cà phê... và tha hồ tưởng tượng về những điều mình muốn.

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Nhà là nơi tôi được trở về với chính mình - Ảnh 6.

Một góc hiên nhà

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Nhà là nơi tôi được trở về với chính mình - Ảnh 7.

Mặt bên phải ngôi nhà

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Nhà là nơi tôi được trở về với chính mình - Ảnh 8.

Phòng tắm cũng được thiết kế thông thoáng với ô gạch thông gió

Đặc biệt hơn, qua việc tự mình xoay xở làm nên mái ấm giúp tôi chiêm nghiệm những gì mình học được từ cuộc sống như bài học về sức mạnh tiềm thức, luật hấp dẫn; cách chia sẻ yêu thương với người khác; vượt qua mọi ý kiến tham góp của mọi người để khẳng định chính kiến của mình. 

Cũng nhờ ngôi nhà hiện hữu mà giờ đây mỗi thành viên trong gia đình nhỏ của tôi đều có ý thức, trách nhiệm vun đắp, gìn giữ nó.

Ngôi nhà mới dọn vào ở, nên cây cối chưa kịp xanh tốt; trong nhà cũng chưa được trang trí và có nhiều nội thất, nhưng tôi tin một ngày gần nhất, ngôi nhà sẽ đẹp một cách trọn vẹn theo ý muốn của mình.

Cuộc sống trôi qua thật nhanh, nhiều lúc ta không kịp nhìn lại, thậm chí đánh mất niềm tin với chính mình. Có một ngôi nhà mong ước, có một thế giới riêng, nơi bình yên, ấm áp nhất, giờ đi đâu tôi cũng muốn trở về với ngôi nhà thân yêu ấy.

Cuộc thi Nhà tôi - Mái ấm: Nhà là nơi tôi được trở về với chính mình - Ảnh 10.

Mặt trước ngôi nhà

Cuộc thi "Nhà tôi - Mái ấm" do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Ximăng INSEE Việt Nam.

Cuộc thi dành cho bạn đọc với những bài viết, hình ảnh chia sẻ về không gian sống, ngôi nhà và ngôi nhà kỷ niệm, ý tưởng về không gian sống, ngôi nhà đẹp, ước mơ về ngôi nhà tương lai…

Mong nhận được nhiều chia sẻ, bài dự thi của bạn đọc trên cả nước.

logo nha toi

Bài tham dự cuộc thi Bài tham dự cuộc thi 'Nhà tôi - Mái ấm': 3 căn nhà 1 cảm giác

TTO - Gần 5 năm làm việc nơi Sài Gòn hoa lệ, tôi đã nhận ra mình cần gì và thích gì. Tôi quyết định trở về quê nhà bình yên, nơi tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng gia đình, bạn bè lối xóm và trên hết để theo đuổi và thực hiện lý tưởng của mình...

LƯU PHƯỢNG (Thái Nguyên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên