19/09/2021 15:49 GMT+7

Dân vùng ven Cần Thơ vui mừng thả lưới, câu cá sau 2 tháng ở nhà

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Dưới màn nước bàng bạc ngầu đục phù sa, đôi tay ướt lạnh của ông Hải - ngư dân hơn 20 năm săn cá ở huyện Phong Điền, Cần Thơ - thoăn thoắt thả những tay lưới đầu tiên để đánh bắt cá sau 2 tháng giãn cách theo chỉ thị 16.

Dân vùng ven Cần Thơ vui mừng thả lưới, câu cá sau 2 tháng ở nhà - Ảnh 1.

Hôm nay huyện Phong Điền, Cần Thơ áp dụng chỉ thị 15 phòng dịch, ông Nguyễn Văn Hải đi giăng lưới dài khoảng 100m ở khúc sông Bà Hiệp dính được 4 con cá mè vinh mà vẫn vui

Ngày 19-9 là ngày thứ hai ở huyện Phong Điền, Cần Thơ giảm xuống chỉ thị 15 phòng dịch. Trên bờ, hàng quán, tiệm tạp hóa buôn bán; dưới sông Bà Hiệp, sông Mỹ Khánh (đoạn thuộc huyện Phong Điền), ngư dân buông câu, thả lưới, quăng chài… bắt cá về ăn hay mang bán lại kiếm tiền đong gạo mưu sinh.

Ông Nguyễn Văn Hải, ở huyện Phong Điền, bơi ghe trên sông Bà Hiệp, nói rằng 2 tháng qua ông cũng chẳng ra khỏi nhà, nên giờ rất vui, hai tay lưới cá mè vinh (mỗi tay dài 80-100m) nằm ở góc nhà bấy lâu nay cũng được ông đem ra giăng lại.

"Tui đêm hôm đã nôn nao trong lòng hết rồi và trông cho mau sáng là bơi ghe đi thả lưới liền. 6 giờ sáng, tui và mọi người đi thả lưới, mỗi người đoạn sông giăng qua, giăng lại bắt cá. Ngày thường, tay lưới này tui dính gần cả chục ký cá nhưng nay dính được 4 con cá mè vinh nhỏ mà cũng vui hết biết" - ông Hải vui vẻ nói.

Dân vùng ven Cần Thơ vui mừng thả lưới, câu cá sau 2 tháng ở nhà - Ảnh 2.

Quăng khoảng 10 tay chài, anh Thành bắt được gần cả kí cá mè vinh, cá dảnh... Số cá tươi ngon này, gia đình anh có thể ăn cả ngày

Đoạn sông Mỹ Khánh chảy vắt qua khúc sông Bà Hiệp (thuộc huyện Phong Điền) sáng nay, chúng tôi thấy gần chục ngư dân đánh bắt cá với đầy đủ hình thức như: giăng lưới, chài, câu… khiến cho con sông quê nhộn nhịp hẳn lên.

"Hôm nay, xách được cần câu đi ra ngoài mà tui mừng quá chừng. Dân câu ghiền như tui chỉ cần được buông câu dù có cá hay không cũng đều thích. Đi câu nhưng tui và mọi người đều ý thức đeo khẩu trang, giữ khoảng cách cùng địa phương phòng dịch" - lão ngư Huỳnh Văn Thử (hơn 70 tuổi, ở xã Mỹ Khánh) vừa chia sẻ, vừa móc mồi thả câu cá mè vinh.

Cách ông Thử ngồi câu không xa, anh Trần Văn Thành cho biết sáng giờ anh cũng chạy xe hơn 2km đi chài lưới dọc ven sông Bà Hiệp, sáng nay cũng được kha khá cá mè vinh, cá dảnh, cá cóc…

"Cả ký cá có rồi á. Bấy nhiêu thôi, tui và gia đình mình kho lạt hay chiên xù chấm mắm gừng cũng ăn được 2 buổi à nghen" - anh Thành khoe rồi chạy xe về nhà.

Dân vùng ven Cần Thơ vui mừng thả lưới, câu cá sau 2 tháng ở nhà - Ảnh 3.

Sau gần 2 tháng ở nhà phòng dịch, hôm nay địa phương xuống chỉ thị 15 nên ông Thử đã đi buông cần câu ở khúc sông Bà Hiệp (đoạn thuộc huyện Phong Điền)

Dân vùng ven Cần Thơ vui mừng thả lưới, câu cá sau 2 tháng ở nhà - Ảnh 4.

6 giờ sáng 19-9, ở khúc sông Bà Hiệp có nhiều ngư dân giăng lưới kiếm cá thay đổi bữa ăn gia đình

Dân vùng ven Cần Thơ vui mừng thả lưới, câu cá sau 2 tháng ở nhà - Ảnh 5.

Ngoài giăng lưới, câu thì cũng có người chài lưới bắt cá nhộn nhịp khúc sông quê

Dân vùng ven Cần Thơ vui mừng thả lưới, câu cá sau 2 tháng ở nhà - Ảnh 6.

Ngư dân ở huyện Phong Điền đi giăng lưới lênh đênh trên sông dù không tụ tập đông người nhưng vẫn ý thức đeo khẩu trang phòng dịch bệnh COVID-19

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Cần Thơ mạnh dạn nới lỏng các xã, ấp Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Cần Thơ mạnh dạn nới lỏng các xã, ấp 'xanh' trong ‘vùng đỏ’

TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, không chỉ ở những quận, huyện vùng xanh, Cần Thơ có thể mạnh dạn nới lỏng giãn cách, cho phép các hoạt động trở lại ở các xã, ấp vùng xanh nằm trong quận, huyện vùng đỏ.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên