Đào trộm đất cả đêm, địa phương nói rất khó ngăn

Ở huyện Vân Canh (Bình Định) có tình trạng những người trộm đất đưa máy đi đào đất cả đêm, người dân không dám ngăn, còn chính quyền địa phương cũng nói rất khó ngăn.

Khu đất của ông Thương bị những người trộm đất đào bới - Ảnh: LÂM THIÊN

Khu đất của ông Thương bị những người trộm đất đào bới - Ảnh: LÂM THIÊN

Nhiều ngày qua, ông Huỳnh Văn Thương (48 tuổi, ở Đồng Nai) gửi đơn phản ánh đến báo Tuổi Trẻ về việc những người trộm đất lộng hành tại xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh (Bình Định) nhưng chính quyền địa phương không thể ngăn chặn.

Một gia đình cầu cứu vì trộm đất lộng hành, chủ tịch xã nói 'những kẻ trộm đất rất manh động'

Thuê hàng chục người cảnh giới, trộm đất xuyên đêm

Ghi nhận tại hiện trường, khu đất ông Thương bị đào bới nham nhở. Có những đoạn đất bị đào sâu, đục khoét rộng và dài hàng chục mét. Đất ở đây chủ yếu là đất sét.

Theo ông Thương, khi tình trạng này diễn ra, ông đã xây hàng rào trụ bê tông và vây lưới thép gai ngăn không cho các phương tiện ra vào khu đất, nhưng những kẻ trộm đất đã xô ngã rào để vào.

Những người trộm đất lấy đất trái phép vào khoảng 22h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

"Lúc trước tôi xin tỉnh cho chủ trương mở trang trại nuôi heo tại đây và được UBND tỉnh Bình Định đồng ý. Nhưng do dịch COVID-19 nên tôi dừng lại. Cách đây 2 năm, những người trộm đất đã vào đây lấy đất trái phép. Tôi báo với chính quyền địa phương thì họ dừng lại. Đến nay, khi hết thời hạn chủ trương đầu tư dự án, tôi đang xin gia hạn để triển khai dự án thì họ lại vào lấy đất tiếp", ông Thương nói.

Theo nhiều người dân tại làng Hiệp Tiến (xã Canh Hiệp), có nhiều đêm những kẻ trộm đất huy động tới 2 máy đào và hàng chục xe tải chở đất thường xuyên ra vào.

"Từ quốc lộ 19 vào đến khu đất ông Thương khoảng 2km nhưng có hơn 10 thanh niên chia nhau đứng canh chừng người lạ. Còn bên trong bãi đất có 4 người cảnh giới thường xuyên đi lại, kiểm tra xung quanh.

Nếu phát hiện tiếng động hay ánh sáng nào xuất hiện gần đó, những người này lập tức ập tới và sẵn sàng giải quyết bằng vũ lực khi thấy người khác can thiệp chuyện múc đất", anh T. (một người dân làng Hiệp Tiến) cho hay.

Địa phương nói khó xử lý

Những đoạn núi bị khoét sâu để lấy đất tạo thành hàm ếch rất rộng lớn - Ảnh: LÂM THIÊN

Những đoạn núi bị khoét sâu để lấy đất tạo thành hàm ếch rất rộng lớn - Ảnh: LÂM THIÊN

Sau nhiều lần tìm cách ngăn chặn việc trộm đất bất thành, ông Thương bắt đầu làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, có tin nhắn đe dọa, thách thức ông Thương. "Tôi cảm thấy rất lo lắng vì có cảm giác những kẻ này biết và nắm rõ mọi thứ. Họ còn nhắn nếu tôi còn gửi đơn thì họ sẽ quậy để tỉnh thu hồi dự án của tôi", ông Thương nói.

Về việc này, ông Huỳnh Văn Thành, chủ tịch UBND xã Canh Hiệp, cho biết: "Xã ghi nhận có tình trạng như ông Thương trình báo. Những kẻ trộm đất rất manh động và hoạt động vào đêm khuya trong khi lực lượng của xã lại rất mỏng nên khó ngăn chặn vì lúc chúng tôi đi kiểm tra thì họ lại không làm. Xã đã báo cáo vụ việc lên huyện".

Trong khi đó ông Lương Đình Tiên, chủ tịch UBND huyện Vân Canh, nói: "Vừa qua huyện có nhận được đơn trình báo của ông Thương. Huyện đã có văn bản giao công an vào cuộc.

Những người trộm đất này lấy đất lúc khuya tối và có sự cảnh giới rất tinh vi. Mà muốn xử lý tình trạng này thì lực lượng chức năng phải bắt quả tang tại trận khi xe múc đang múc đất đổ lên xe để chở đi.

Khi lực lượng chức năng từ huyện bắt đầu ra quân là những kẻ trộm đất này lập tức báo động cho nhau và giải tán. Nhiều lần như vậy nên rất vất vả cho lực lượng chức năng. Sắp tới, huyện sẽ lên kế hoạch và xử lý dứt điểm tình trạng trên".

Phó giám đốc sở bắt Phó giám đốc sở bắt 'đất tặc' lúc nửa đêm

TTO - Ngày 13-2, ông Võ Thanh Hải - phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Kon Tum - cho biết đang xử lý vụ bắt "đất tặc" vào khuya 11-2, có liên quan đến vụ phóng viên VTV 58 tuổi bị đánh nhập viện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên