02/07/2021 21:22 GMT+7

'Định mệnh' trớ trêu của cụ ông Nhật 'có thù' với Olympic

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Khi bị giải tỏa lần đầu vì Olympic 1964, cụ Kohei Jinno lấy làm hãnh diện vì đóng góp được cho nước nhà. Nhưng khi bị giải tỏa lần hai ở tuổi 80, ông cụ thay đổi hẳn thái độ.

Định mệnh trớ trêu của cụ ông Nhật có thù với Olympic - Ảnh 1.

Cụ Jinno lau mắt khi đến thăm khu phố cũ - Ảnh: REUTERS

"Thật khó để rời đi. Đó là nơi chúng tôi đã sinh sống, lâu nhất trong cuộc đời này", cụ Jinno tâm sự với Hãng tin Reuters.

Năm 2013, để phục vụ Olympic mùa hè năm 2020, chính quyền Tokyo quyết định giải tỏa khu phố Kasumigaoka có hơn 200 gia đình, nhiều người trong đó là những người thân quen gần nửa cuộc đời với nhà Jinno.

"Thà họ nói vầy đi: 'Ông ơi, ông được yêu cầu chuyển đi nơi khác, ông hợp tác với chúng tôi nhé'. Nhưng không, họ làm theo kiểu: 'Chúng tôi sắp tổ chức Olympic nên ông cần rời khỏi đây", ông Jinno nhớ lại chuyện xảy ra năm 2013. Năm đó ông đã 80 tuổi và không còn muốn đi đâu nữa.

Đó là lần thứ hai vợ chồng ông phải chuyển nhà vì Olympic, lần đầu tiên là trước Olympic năm 1964, theo Reuters. Nhà của ông Jinno bị san bằng để nhường chỗ cho một sân vận động và công viên phục vụ Olympic 1964. Cả nhà 4 người dắt nhau ra một căn trọ và sống bằng nghề rửa xe.

Chưa đầy 1 năm sau, ông Jinno quyết định dọn tới một khu nhà ở xã hội và mở lại cửa hàng bán thuốc lá. 

"Tôi không bao giờ hết người nói chuyện. Tôi kê một cái ghế dài, vừa đủ cho 3 hoặc 4 người ngồi. Tụi nhỏ hay tới tiệm và đem theo bài tập về nhà, đôi lúc tụi nó xin tôi cho lời khuyên vì gặp rắc rối" - cụ Jinno, người hiện đã 88 tuổi, nhớ lại.

Năm 2013 chính quyền Tokyo thông báo giải tỏa khu chung cư, nhưng mãi đến năm 2016 cả nhà ông Jinno mới thực sự rời đi. Cả nhà chuyển đến một khu nhà xã hội khác nhưng cộng đồng cũ thì đã tứ tán, mỗi người một phương.

"Chúng tôi nhận được 170.000 yen (khoảng 1.500 USD). Tôi chỉ biết cười khi nhận tiền. Bao nhiêu đó thì làm được cái gì. Phải 1 triệu yen (khoảng 9.000 USD) mới đủ để chuyển đi", ông Jinno than thở.

Một quan chức của chính quyền thành phố Tokyo xác nhận 170.000 yen là số tiền đền bù tiêu chuẩn.

"Chúng tôi được đào tạo để lịch sự nhất có thể nhưng với một số người đã sống lâu ở khu phố đó, các quan chức có vẻ rất lạnh lùng", vị này chia sẻ và đề nghị giấu tên vì không được phép nói chuyện với truyền thông.

Định mệnh trớ trêu của cụ ông Nhật có thù với Olympic - Ảnh 2.

Cụ Jinno vẫn thường về khu nhà cũ và so sánh với những bức ảnh ngày xưa - Ảnh: REUTERS

Cuối năm 2018, bà Yasuko, người vợ mà ông Jinno mô tả là "cô đơn và chán nản" sau khi bị giải tỏa nhà 2 lần, qua đời ở tuổi 84. Cụ ông càng trở nên buồn bã và chuyển sang sống cùng con trai nhưng vẫn nhớ về khu phố cũ.

Vài tháng một lần, cụ Jinno lại về thăm chốn xưa, nơi giờ đây đã là một sân vận động hiện đại. Khu nhà cũ của ông trở thành một công viên nhỏ với các biểu tượng của Olympic, nơi du khách thường tạo dáng và chụp ảnh lưu niệm.

Cuộc đời của cụ Jinno như gặp phải một định mệnh trớ trêu mang tên Olympic, theo Reuters. Dù đã bị Olympic làm xáo trộn cuộc sống, cụ Jinno vẫn mong sự kiện sẽ thành công.

Nhưng mỗi khi trở về nhà cũ, nhìn lại hàng cây trên phố, tim ông cụ lại tràn ngập cảm giác nhớ nhung, buồn bã và cô đơn.

Olympic mùa hè 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 7 và tháng 8-2020 nhưng do dịch COVID-19, chính quyền Nhật Bản buộc phải dời lại 1 năm.

Đã có nhiều chỉ trích và ý kiến kêu gọi chính phủ hủy bỏ Olympic trong bối cảnh nhiều người chán nản vì những thiệt hại kinh tế do COVID-19 gây ra. Những ý kiến này ngày càng nhiều khi số ca mắc COVID-19 mới gia tăng trở lại trong vài tuần trước lễ khai mạc.

Nhật Bản cấm bán đồ uống có cồn ở các địa điểm thi đấu Olympic Nhật Bản cấm bán đồ uống có cồn ở các địa điểm thi đấu Olympic

Ngày 23-6, Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo thông báo sẽ cấm bán đồ uống có cồn ở các địa điểm thi đấu của Thế vận hội mùa hè này.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên