18/09/2022 07:26 GMT+7

Độ nhậu trưa kèm karaoke thường xuyên ở xóm mẹ tôi

MÂY TRẮNG
MÂY TRẮNG

TTO - "Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu…", "Thôi rồi còn chi đâu em ơi…", tông nam trầm lẫn cao, lẫn tông nữ nhão nhoẹt vang lên. Hòa với đó là tiếng nhạc, tiếng hát "đế" theo và cả tiếng đọc "rap" đến 15h. Cả xóm không ai nghỉ trưa nổi...

Độ nhậu trưa kèm karaoke thường xuyên ở xóm mẹ tôi - Ảnh 1.

Tranh biếm: Tuổi Trẻ Cười

Theo bạn đọc Mây Trắng, việc phản ảnh một vụ hát karaoke nào đó ồn ào nghe qua có vẻ hơi vụn vặt, nhưng những người trong cuộc mới hiểu được sự chịu đựng. Vì vậy, rất ủng hộ cách làm ở một phường của Đà Nẵng có tổ phản ứng nhanh 'trị' karaoke.

Nhằm góp thêm một góc nhìn, chuyên mục Bạn đọc làm báo xin giới thiệu bài viết này.

Ủng hộ cách làm của tổ phản ứng nhanh tại Đà Nẵng

Đọc thông tin về tổ phản ứng nhanh của phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng) chỉ ít ngày đã "dẹp" tình trạng karaoke ồn ào bằng cách nhắc nhở, lập biên bản và tạm giữ loa, tôi thấy đây là cách làm hay.

Dù nghe qua có vẻ hài hước, nhưng thật sự chỉ những ai sống gần những "ca sĩ" kiểu này mới thấm thía nỗi bực dọc. Buổi tối hoặc cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi, người dân không có nhu cầu nghe nhạc miễn phí với âm thanh khủng như vậy.

Tôi nghĩ những khu vực đang mệt mỏi vì tình trạng karaoke này có thể tham khảo cách làm của tổ phản ứng nhanh phường Nại Hiên Đông. Theo đó, chủ tịch phường và các cán bộ, ban chỉ huy quân sự, công an địa phương đã cùng bắt tay.

Phường Nại Hiên Đông cũng đã phối hợp đơn vị chuyên môn về đo tiếng ồn, tiến hành nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý vi phạm hành chính nếu gây tiếng ồn vượt ngưỡng cho phép. Theo dõi thông tin, tôi thấy mọi việc khá rốt ráo, hiệu quả, được người dân đồng tình. Tôi tin rằng với vài lần xử lý như thế, tình trạng karaoke ồn ào sẽ không còn nữa.

Tại TP.HCM, đô thị với mật độ dân số đông, việc xử lý cũng không đơn giản nhưng nếu quyết tâm như chính quyền phường Nại Hiên Đông ở Đà Nẵng, cùng với những chế tài nghiêm ngặt, tôi tin việc hát karaoke quá lớn cùng những vi phạm tiếng ồn khác sẽ "dẹp" được.

Thật ra đối với nhiều người, phương tiện giải trí sau những giờ làm lụng vất vả là một chầu nhậu, một chiếc loa và cứ thế hát thả ga. Có thể họ sẽ xả được "xì trét" của họ nhưng hàng xóm xung quanh lại… "xì trét" mất ăn mất ngủ.

Việc phản ảnh một vụ hát karaoke nào đó ồn ào nghe qua có vẻ hơi vụn vặt, nhưng những người trong cuộc mới hiểu được cái sự "đuối như con cá chuối" khi phải chịu đựng những giọng hát trời không phú ấy. Thôi thì mong rằng trong tương lai gần, chúng tôi sẽ không còn bị "tra tấn" như vậy nữa.

‘Mắc dịch mắc gió gì giữa trưa hát karaoke không cho hàng xóm nghỉ?’

Đó là một câu hỏi đã tồn tại hơi bị lâu trong khu xóm của mẹ tôi ở ngoại thành. Còn tôi cuối tuần có dịp về thăm mẹ cũng đành chịu tra tấn lỗ tai bởi những "chú láng giềng" yêu đời, thích ca hát.

Mẹ tôi nói một tuần 7 ngày thì 4 - 5 ngày những chú hàng xóm có độ nhậu buổi trưa. Sau những tiếng cụng ly "dzô… dzô" lúc hơn 11h, chừng một tiếng sau, tiếng hát bắt đầu… 

"Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu…", "Thôi rồi còn chi đâu em ơi…", những giai điệu với tông nam trầm lẫn cao, lẫn tông nữ nhão nhoẹt vang lên. Hòa với đó là tiếng nhạc, tiếng hát "đế" theo và cả tiếng đọc "rap" khiến tôi nghĩ chắc các cô các chú xưa học tiểu học môn âm nhạc được 3 - 4 điểm.

"Toang" giấc ngủ trưa, nhức đầu vì chương trình ca nhạc kéo dài tới hơn 15h, nhưng chúng tôi cũng chỉ tự càm ràm với nhau mấy câu rồi thôi. Hàng xóm mà, chẳng lẽ mình qua phàn nàn. Đang nhậu nhẹt, lỡ họ tức khí khi nghe than phiền, rồi manh động như trong mấy bản tin trên báo thì mình chạy không kịp.

Cũng đâu thể báo cho cơ quan chức năng bên xã hoặc chú tổ trưởng vì làm vậy cũng… kỳ, tình hàng xóm chắc có bền lâu.

Ban đầu, chúng tôi nghĩ thôi kệ, lâu lâu họ hát cho vui. Nhưng mật độ thường xuyên như bây giờ thì họ vui chứ hàng xóm như chúng tôi vui gì nổi. Và thật sự mỗi lần nghe tra tấn lỗ tai như vậy, chúng tôi ong hết đầu, đành "lánh nạn" qua căn phòng ở nhà dưới, có khoảng cách xa nhất so với dàn loa hàng xóm.

Không chỉ khu xóm tôi ở, tình trạng karaoke ồn ào còn diễn ra ở nhiều nơi, ai cũng ngán ngẩm nhưng không biết làm sao chấm dứt. Ở các quán nhậu, hoặc một số khu cắm trại, tình trạng này cũng khiến nhiều người "oải chè đậu". Đâu ai muốn đang ngồi ăn hoặc đi dã ngoại cho đầu óc thoải mái lại phải nghe "nhạc sống".

Sao để hung thần karaoke hành hạ người dân hoài? Sao để hung thần karaoke hành hạ người dân hoài?

TTO - Chỉ có nước bán nhà ra đi; Vì hung thần karaoke mà giờ này gia đình tôi phải ở trọ; COVID đã mệt mỏi rồi, giờ thêm karaore hành hạ, tôi sống sao yên đây?.... Hàng loạt bình luận than oán như vậy dồn dập gởi về TTO dịp cuối năm.


MÂY TRẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên