02/02/2024 15:19 GMT+7

Độc đáo đàn cò thảnh thơi kiếm ăn giữa lòng Đà Nẵng

Trái hẳn với cảnh tấp nập người qua lại trên cầu Trần Thị Lý (Đà Nẵng) những ngày cuối năm, ở phía dưới sông Hàn là cảnh đàn cò hàng trăm con đang trú ngụ.

Đàn cò trú ngụ ở bãi ven sông Hàn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đàn cò trú ngụ ở bãi ven sông Hàn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đứng trên cầu Trần Thị Lý hoặc từ phía khu biệt thự Đảo Xanh (quận Hải Châu, Đà Nẵng) sẽ nhìn thấy đàn cò với hàng trăm con. 

Một số cò thì kiếm ăn ở những đoạn nước nông, còn số khác đậu trên những tán cây xanh bên cạnh hoặc vỗ cánh bay chuyền từ cành này sang cành kia.

Hàng trăm con cò kiếm ăn bên rừng cây ngập nước - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Hàng trăm con cò kiếm ăn bên rừng cây ngập nước - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Anh Lê Hữu Hùng (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết anh thường xuyên tập thể dục ở quanh khu vực này và đã quen với cảnh đàn cò có mặt ở nơi đây. 

"Kể cũng lạ thiệt. Giữa phố xá ồn ào nhưng lại có hàng trăm con cò đến, thảnh thơi kiếm ăn, neo đậu trên các cành cây. Phố mà cảnh thanh bình như quê vậy" - anh Hùng chia sẻ.

Một số cư dân địa phương cho biết thêm khu vực đàn cò về có nhiều cây bần, đước… mọc tự nhiên. Gò nổi ven sông Hàn này bắt đầu trở thành nơi trú ngụ của cò từ vài năm trở lại đây.

UBND quận Hải Châu cho biết vào ngày 2-2, lãnh đạo quận cùng đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các chuyên gia về môi trường của Đại học Đà Nẵng đã đi khảo sát vùng cây ngập nước ven sông Hàn. Chuyến khảo sát nhằm khởi động việc xây dựng đề án giữ gìn hệ sinh thái đa dạng sinh học ven sông Hàn.

Điều đặc biệt là khi đoàn khảo sát đến gần cũng là lúc đàn cò hàng trăm con đang thong thả kiếm mồi dọc theo bờ bãi khu rừng ngập nước.

"Quả thật rất thú vị. Chúng tôi đang mời các chuyên gia hỗ trợ thực hiện đề án gìn giữ, khoanh vùng bảo vệ đa dạng sinh học tại đây" - ông Lê Tự Gia Thạnh, chủ tịch UBND quận Hải Châu, vui vẻ nói.

Từ trên cầu Trần Thị Lý hoặc phía khu biệt thự Đảo Xanh (Đà Nẵng) có thể thấy cảnh đàn cò đang trú ngụ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Từ trên cầu Trần Thị Lý hoặc phía khu biệt thự Đảo Xanh (Đà Nẵng) có thể thấy cảnh đàn cò đang trú ngụ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cò bay về những tán cây ven sông Hàn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Cò bay về những tán cây ven sông Hàn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Khu vực rừng cây ngập nước nơi cò trú ngụ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Khu vực rừng cây ngập nước nơi cò trú ngụ - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Kẻ gian vẫn ngày đêm tiêu diệt đàn cò nhạn quý hiếmKẻ gian vẫn ngày đêm tiêu diệt đàn cò nhạn quý hiếm

Cực khổ bảo vệ suốt 18 năm, cò nhạn quý hiếm mới kéo về trú ngụ, "đàn con cưng" của lão nông Hai Chìa (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) lại bị kẻ gian tiêu diệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên