16/08/2020 04:54 GMT+7

'Đốt nửa tỉ USD để làm gì vậy, Pep?'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Nếu xem bóng đá như một cuộc chơi thương mại thì HLV Pep Guardiola của Man City rõ ràng là một doanh nhân tồi, một nhà quản lý chỉ biết đốt tiền đầu tư của các ông chủ đội bóng.

Đốt nửa tỉ USD để làm gì vậy, Pep? - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola bất lực khi Lyon dẫn bàn

Bốn năm liên tục kể từ khi Pep đến, Man City không cách nào qua nổi vòng tứ kết Champions League. Một nỗi hổ thẹn thực sự dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha. 

Man City không thua vì thiếu may mắn, vì bỏ lỡ cơ hội. Năm nào họ cũng thua bởi duy nhất một kịch bản: phòng ngự quá kém cỏi.

Monaco: 6 bàn, Liverpool: 5 bàn, Tottenham: 4 bàn. Đó lần lượt là số lượng bàn thua mà Man City phải nhận ở lượt đấu họ bị loại ở Champions League 3 mùa giải trước.

Năm nay, Lyon có hàng tấn công kém hơn nhiều so với 3 cái tên kể trên, nhưng rồi chỉ mất duy nhất một trận để chọc thủng lưới Man City 3 lần.

Những bàn thua phản ánh rõ ràng chất lượng của hàng thủ Man City. Ở bàn thua đầu tiên, các trung vệ của Man City bất lực trong việc giăng bẫy việt vị tiền đạo phía Lyon. Một pha phản công quá đơn giản để đánh bại hàng hậu vệ siêu đắt giá.

Bàn thua thứ hai còn thảm hại hơn nhiều. Aymeric Laporte - người được Man City mua với giá 77 triệu USD - trực tiếp mắc sai lầm. Chính Laporte chuyền hỏng trong một pha bóng không hề bị sức ép gì từ đối phương, và rồi cũng chính anh lóng ngóng té ngã khi lùi về phòng ngự.

Thủ thành Ederson phải một mình đối mặt tiền đạo của Lyon trong tâm thế chẳng thể hiểu nổi vì sao các đồng đội của anh lại "bỏ rơi" mình như vậy.

Bàn thua thứ ba đơn giản phản ánh sự bất lực của toàn bộ hệ thống phòng ngự bao gồm chính Ederson trong đó.

Laporte: 77 triệu USD, Cancelo: 77 triệu USD, Kyle Walker: 62 triệu USD… Man City - đội bóng luôn chơi phòng ngự dở tệ ở Champions League những năm qua, lại sở hữu hàng phòng ngự đắt giá nhất, tốn kém nhất.

Kể từ khi đến sân Etihad, Pep Guardiola đã được duyệt chi 402 triệu USD để mua các hậu vệ. Đó là chưa kể mùa hè này họ cũng đã mua Nathan Ake với giá 53 triệu USD, và còn có các thủ môn (Ederson cũng có giá 47 triệu USD) hay tiền vệ phòng ngự...

Pep và các thành viên ban lãnh đạo Man City có lẽ đã sai lầm ngay từ phương hướng. Phòng ngự không giống như tấn công, cứ nhét các ngôi sao vào thì ắt sẽ hay.

Hãy nhìn Liverpool trong tay Klopp, họ chỉ chi đậm cho duy nhất Van Dijk (100 triệu USD). Còn lại là những cầu thủ có giá từ miễn phí đến 10 triệu USD như Joel Matip, Andrew Robertson…

Hơn 500 triệu USD quăng ra thị trường chuyển nhượng để rồi đổi lại chỉ là những màn trình diễn thảm họa của hàng thủ. Rốt cuộc, Pep Guardiola tài năng chỗ nào?

Lyon tạo "địa chấn", loại Man City khỏi Champions League Lyon tạo 'địa chấn', loại Man City khỏi Champions League

TTO - Rạng sáng 16-8, cơn "địa chấn" đã xảy ra ở tứ kết Champions League khi Lyon quật ngã ứng viên vô địch Man City 3-1 để giành quyền vào bán kết gặp Bayern Munich.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên