25/04/2023 10:32 GMT+7

Giờ của quỷ và những ô ghế tím

Nối tiếp Eugénie Grandet, sân khấu Hồng Hạc sẽ tái diễn kịch Giờ của quỷ với phiên bản mới vào lúc 19h30 ngày 27-4 tại Nhà hát Thanh Niên, nhân Những ngày kịch Pháp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Pháp.

Kịch Giờ của quỷ được tái diễn với ê kíp trẻ  - Ảnh: HỒNG HẠC

Kịch Giờ của quỷ được tái diễn với ê kíp trẻ - Ảnh: HỒNG HẠC

Là vở chính kịch phóng tác từ tiểu thuyết tâm lý hình sự Trái tim què quặt (À cloche coeur) của nữ văn sĩ Pháp Catherine Arley, Giờ của quỷ xoay quanh cái chết của một cô gái trẻ có liên quan gia đình một danh họa sống ẩn dật. 

Trong hành trình truy tìm hung thủ, hàng loạt uẩn ức đè nén bị lột trần, xung đột trong các mối quan hệ cũng bị đẩy đến cao trào...

Vở từng công diễn và gây tiếng vang năm 2016 với bản dựng do diễn viên Hồng Ánh đạo diễn và Việt Linh biên kịch, mang đến một câu chuyện đan xen nhiều tầng nghĩa, lồng ghép khéo léo những pha đấu trí, diễn biến tâm lý phức tạp và những đoạn đối thoại sâu sắc. 

Lần tái diễn này, Giờ của quỷ sẽ do ê kíp trẻ đảm nhận gồm đạo diễn Đinh Mạnh Phúc và các diễn viên Lê Chi Na, Kỳ Thảo, Hoàng Trung Anh, Tú Anh, Châu Mai.

Đạo diễn Việt Linh cũng bổ sung thêm hạng ghế màu tím với giá vé 150.000 đồng để hỗ trợ cho khán giả, đặc biệt là học sinh sinh viên, có điều kiện xem kịch trong tình hình kinh tế khó khăn.

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, đạo diễn Việt Linh chia sẻ: "Để thêm hạng ghế thứ năm trong sơ đồ, bạn trợ lý phải chọn màu sao cho dễ thấy, và bạn chọn màu tím. Và tôi, mỗi ngày theo dõi sơ đồ khách mua, đều để mắt màu tím trước. 

Hai ghế, ba ghế, rồi năm ghế... - những nhấn mua rón rén, e thẹn. Tôi tiên đoán như vậy vì đó là cảm giác của chính tôi khi còn là con gái của một gia đình túng thiếu. Đứa con đó không nhớ bao nhiêu lần, bao nhiêu năm tháng đã nhín ăn, nhín mặc... để được vô rạp coi hát dù ở hạng thấp nhất. 

Và bằng khát khao thưởng thức văn hóa, những hàng ghế sau cuối hay trong góc không hề khiến cô nữ sinh e thẹn, mặc cảm. Ngay cả thời đi học ở Nga, thói quen nhín nhút đó cũng được tiếp tục. Vậy nên, bên cạnh sự tri ân mọi khán giả, tôi thấy thân quen màu ghế tím, thấy yêu mến những ai đã đặt vé nơi đó".

Bà bầu sáng lập sân khấu "gần văn học nhưng xa tính giải trí" nói thêm: "Màu tím khiến tôi nhớ lại thời trẻ trung túng thiếu khi xưa, và tôi tin, như tôi khi xưa, hẳn họ phải có một lòng đam mê nghệ thuật rất lớn.

Vậy nên, thay vì mặc cảm/e thẹn, những chiếc ghế màu tím nên hưng phấn, vui tươi, tự tin. Còn tôi, chủ gánh hát, thay vì lãng lơ, những ô ghế màu tím khiến tôi cảm kích".

Sân khấu Hồng Hạc diễn 3 vở kịch PhápSân khấu Hồng Hạc diễn 3 vở kịch Pháp

Nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt - Pháp, sân khấu Hồng Hạc sẽ giới thiệu đến khán giả TP.HCM chùm ba vở kịch Pháp, bắt đầu bằng vở Eugénie Grandet vào tối 8-3 tại Nhà hát Thanh Niên. Hai vở kịch tiếp theo là Giờ của quỷ và Mọi điều ta chưa nói.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên