03/02/2005 00:27 GMT+7

Hướng đi riêng của Mỹ Anh

KIM ANH
KIM ANH

TT - Năm 2001, tốt nghiệp ngành Báo chí Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), Phan Thị Mỹ Anh tự tin khoác balô lên núi rừng Đắc Min (Đắc Lắc) công tác tại Trường GD-ĐT và giải quyết việc làm số 1 Lực lượng TNXP.

nm1CNqbJ.jpgPhóng to
Phan Thị Mỹ Anh - trưởng phòng giáo dục tư vấn Trường GDĐT và GQVL số 1, LLTNXP - tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo TP.HCM ngày 1-2-2005 - Ảnh: T.T.D.
TT - Năm 2001, tốt nghiệp ngành Báo chí Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), Phan Thị Mỹ Anh tự tin khoác balô lên núi rừng Đắc Min (Đắc Lắc) công tác tại Trường GD-ĐT và giải quyết việc làm số 1 Lực lượng TNXP.

“Đâu là lý do của sự chọn lựa? Đơn giản thôi, tôi còn trẻ, tôi muốn được đi xa và tự chọn cho mình một công việc để mưu sinh lập nghiệp” - Mỹ Anh thổ lộ. Nhưng môi trường mới, nơi giành giật lại từng số phận con người thật sự đầy cam go đối với một cô gái trẻ.

“Lúc đầu tôi cũng chưa thật sự có cái nhìn thiện cảm với học viên cai nghiện, họ đáng sợ và... “cứng đầu” quá! Đôi lúc nơi tôi đã manh nha ý định bỏ cuộc”. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi biết nhiều bạn vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà rơi vào con đường nghiện ngập. Một tình cảm khác đã nảy sinh trong tôi”.

Từ nảy sinh mới lạ, đẹp đẽ đó, Mỹ Anh hăm hở cuốn mình vào công việc: tư vấn cho học viên, chia sẻ, an ủi, động viên những học viên vướng mắc chuyện tình cảm gia đình... Cả ngày, cả tháng, cả năm lúc nào cũng đầy công việc mỗi lúc mỗi nhiều thêm so với thuở mới về đây lúc ấy chỉ có một đội với hơn 300 học viên, nay đã tăng lên bảy đội với hàng ngàn học viên.

Ở vị trí mới là trưởng phòng giáo dục tư vấn đòi hỏi Mỹ Anh phấn đấu nhiều hơn như cô đã từng nhủ. Mới đây Mỹ Anh đã đứng vào hàng ngũ của Đảng. “Đó là niềm vinh dự và hạnh phúc lớn của mình” - Mỹ Anh cười dịu dàng.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên