22/11/2023 21:23 GMT+7

Kế hoạch 'chờ đèn đỏ' để khống chế nghi phạm giết người, phóng hỏa

Phát hiện nghi phạm giết người, phóng hỏa đang đi xe ôm trên đường tẩu thoát, anh Trịnh Thanh Phong cùng với một người dân và ba dân quân đi trên ba xe máy bám theo và lên kế hoạch khống chế.

Nghi phạm Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi) trên đường đi xe ôm tẩu thoát thì bị anh Trịnh Thanh Phong cùng người dân và ba dân quân khống chế - Ảnh do anh Trịnh Thanh Phong cung cấp

Nghi phạm Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi) trên đường đi xe ôm tẩu thoát thì bị anh Trịnh Thanh Phong cùng người dân và ba dân quân khống chế - Ảnh do anh Trịnh Thanh Phong cung cấp

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online tối 22-11, anh Trịnh Thanh Phong (27 tuổi, phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường 15, quận 8, TP.HCM) vẫn còn nhớ lúc cùng với ba dân quân và một người dân khống chế nghi phạm gây ra vụ giết người, phóng hỏa một căn nhà trong hẻm đường Lưu Hữu Phước khiến ba người chết.

Theo đó, chiều 21-11, trên đường công tác về Ban chỉ huy quân sự phường, anh Phong thấy người dân tri hô cháy. Thấy khói bốc lên từ xa, anh Phong liền báo về đơn vị điều động lực lượng đến hiện trường chữa cháy.

Anh Phong liền chạy vào hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước thì thấy một phụ nữ bị thương nặng không qua khỏi.

Khi nghe người dân nói trong nhà xảy ra hỏa hoạn còn có hai cháu bé, anh Phong chạy đến cửa định xông vào trong nhưng khói đen mịt mù bốc lên. Anh cùng người dân dùng nước tạt, phun xịt vào chữa cháy. "Nghe hai đứa nhỏ bên trong mình xót lắm..." - anh Phong chia sẻ.

Nghi phạm bị khống chế khi dừng chờ đèn đỏ

Thời điểm trên, một người dân khác cho biết nghi phạm phóng hỏa mặc áo xe ôm công nghệ đã bỏ lại xe, chạy bộ tẩu thoát. Anh Phong liền chở người dân rảo xe máy đi tìm kiếm, đuổi theo nghi phạm.

Khi đi đến hẻm đường Mễ Cốc thì thấy một người chạy xe ôm chở một nam thanh niên. Người dân xác định nam thanh niên ngồi sau xe ôm có một số đặc điểm như tóc, quần... là nghi phạm.

Lái xe máy chở người dân bám theo, anh Phong thấy quần và tay nghi phạm có dính máu, hai tay nghi phạm để khoanh trước bụng, nghi là có giấu dao bên trong. Trên đường bám theo anh Phong thấy hai dân quân liền ra hiệu đi cùng, sau đó có thêm một dân quân khác hỗ trợ.

Anh Phong cùng người dân và ba dân quân đi trên ba xe máy bám theo, lên kế hoạch khống chế nghi phạm, không gây nguy hiểm cho người xe ôm. Cụ thể, khi người xe ôm chở nghi phạm dừng chờ đèn đỏ thì anh Phong sẽ quật ngã nghi phạm, bốn người còn lại sẽ khống chế.

Xe ôm chở nghi phạm qua một số tuyến đường. Đến khu vực gầm cầu Nguyễn Tri Phương (quận 5), khi người xe ôm chở nghi phạm dừng chờ đèn đỏ thì anh Phong ra hiệu cho nhóm xuống xe khống chế.

Anh Phong kẹp cổ nghi phạm quật xuống, ba dân quân và người dân đi cùng liền khống chế nghi phạm, bàn giao công an.

"Lo nghi phạm gây ảnh hưởng đến người xe ôm nên nhóm lên phương án khi dừng đèn đỏ sẽ khống chế" - anh Phong chia sẻ.

Nghi phạm bị anh Phong cùng ba dân quân và người dân khống chế được cơ quan công an xác định là Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam). Ngày 22-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 8 đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nhu về tội giết người.
Vụ phóng hỏa khiến ba người chết: Nghi phạm bị bắt trên đường tẩu thoátVụ phóng hỏa khiến ba người chết: Nghi phạm bị bắt trên đường tẩu thoát

Sau khi gây án khiến ba người chết, nghi phạm Nguyễn Văn Nhu (28 tuổi, ngụ tỉnh Hà Nam) bị lực lượng chức năng bắt giữ trên đường tẩu thoát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên