Phóng to |
Bà Sương bị giam lỏng trong nhà mấy ngày qua - Ảnh: Hoàng Lộc |
Trưa 28-11, tại nhà 166 Trần Huy Liệu, chúng tôi thấy có khoảng 3-4 người ngồi túc trực ngay trước cửa, cánh cửa sắt khép hờ, chừa một khoảng một người đi qua không lọt. Phía trong nhà, một phụ nữ đứng tuổi ngó ra khóc lóc, kêu cứu. Người phụ nữ này cho biết bà là Nguyễn Ngọc Sương (59 tuổi), chủ tiệm thuốc tây, đang bị chủ nợ nhốt để đòi nợ.
Theo bà Sương, để có tiền kinh doanh thuốc tây, từ năm 2003 đến nay bà vay mượn bên ngoài nhiều lần với tổng số tiền lên đến hơn 4 tỉ đồng. Do làm ăn khó khăn, không có tiền trả nợ nên bà tính bán nhà để trả. Thế nhưng từ ngày 26-11, các chủ nợ kéo đến vây kín tiệm thuốc đòi nợ và túc trực trước cửa suốt mấy ngày liền không cho bà ra ngoài, buôn bán. Còn các chủ nợ của bà Sương cho rằng bà nợ nhiều trong khi nhà bà nếu bán cũng không đủ trả nên họ phải túc trực đòi nợ vì sợ bà bỏ trốn.
Chiều cùng ngày, Công an Q.Phú Nhuận cho biết đang nắm hồ sơ và xác minh vụ việc nói trên.
HOÀNG LỘC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận