14/12/2020 10:12 GMT+7

Làm việc thiện, tâm nhẹ nhàng

HỒNG QUÂN
HỒNG QUÂN

TTO - Chị Trần Hồng Nhung - phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - tâm sự: 'Làm việc thiện thấy lòng mình nhẹ nhàng. Nụ cười phấn khởi trên môi những người được mình giúp đỡ còn quý hơn tiền bạc rất nhiều'.

Làm việc thiện, tâm nhẹ nhàng - Ảnh 1.

Chị Trần Hồng Nhung nhận bằng khen của Thủ tướng năm 2020 - Ảnh: H.Q.

Bà Nguyễn Thị Tâm, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Trung Hòa, cho biết chị Nhung luôn sẵn sàng đóng góp, sau đó chị còn đến tận nơi tặng quà. 

"Khi là con bò để hộ nghèo chăn nuôi, khi là chiếc xe đạp cho các cháu học sinh, hoặc cả một ngôi nhà mới. Mỗi năm, Nhung đều đặn hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ phường 10 triệu đồng, mỗi chuyến đi cứu trợ đồng bào khó khăn ở xa thì ít nhất 1 tấn gạo. 

Cứ đến Trung thu, Tết Nguyên đán Nhung lại đến và trao quà cho các cháu nhỏ tàn tật, mồ côi, người khuyết tật" - bà Tâm chia sẻ.

Chị Nhung cho biết đã trải qua tuổi thơ đói khổ, nhà đông người đông con, gia đình có lúc chỉ có một, hai bát cơm để ăn, ông bà lại nhường cơm cho chị vì nhỏ quá. "Nhớ những cảnh đó, khi có điều kiện mình lại càng ra sức giúp đỡ người già, trẻ em" - chị Nhung chia sẻ.

Đều đặn cuối tuần, chị Nhung lại đến Bệnh viện Nhi trung ương, Viện Bỏng quốc gia tặng sữa cho các bệnh nhi hoặc người già, hỗ trợ viện phí người nhà chăm sóc bệnh nhân… 

"Ở Viện Bỏng quốc gia, có cháu nhỏ bỏng nước sôi gần nửa người, tróc da tróc thịt, khóc không ngừng. Lúc đấy mình không biết làm gì, chỉ có thể ở bên cạnh nhấc chân cháu lên cao để tránh da non bị rách. Con mình ở nhà xước da một tí đã kêu toáng lên rồi. Nhiều hoàn cảnh éo le lắm, chỉ mong nhiều người làm thiện nguyện hơn nữa" - chị Nhung thổ lộ.

Chị tâm sự, có lần đi Tây Bắc gặp cảnh các em học sinh không có xe đạp để tới trường cách nhà 10-12km. 

Về Hà Nội, chị vận động mọi người mang bằng được xe lên cho các học sinh bớt khổ. Sắp đến tết, chị Nhung lại tất bật lo toan cho công việc kinh doanh nhưng những chuyến thiện nguyện đã được lên kế hoạch. 

Chị sẽ đến mừng tuổi, tặng bánh chưng cho người già không gia đình ở chân cầu Long Biên, tặng gạo cho hộ nghèo còn thiếu ăn, quyên góp áo ấm cho những đứa nhỏ mồ côi, trao quà cho bệnh nhân chất độc da cam…

Trong đợt dịch COVID-19, chị Nhung đã vận động được trên 3 tấn gạo, 100 triệu đồng, 3.000 khẩu trang... Đợt thiện nguyện "Vì miền Trung thân yêu", chị Nhung cũng đã vận động được 3 tấn gạo và các nhu yếu phẩm như nồi niêu, chăn màn và tiền mặt trị giá trên 300 triệu đồng.

Cách đây 15 năm, chị đã thành lập Câu lạc bộ Tâm Đức để lan tỏa việc thiện nguyện đến nhiều người hơn. Chị Trần Hồng Nhung nhận bằng khen của chủ tịch UBND TP Hà Nội và là 1 trong 50 "Gương sáng thầm lặng", nhận bằng khen của Thủ tướng.

Đại tá về hưu làm việc thiện Đại tá về hưu làm việc thiện

TTO - Ông không chỉ vận động giúp cựu binh, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, mà còn dùng lương hưu của mình giúp người nghèo xây nhà, mua thuốc chữa bệnh, gạo ăn lúc khó khăn.

HỒNG QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên