26/01/2024 13:58 GMT+7

Lời kể của người đối mặt kẻ bắn 3 người ở Vĩnh Long

Chị H.T.H.Q., người đối mặt hung thủ dùng súng bắn ba người ở Vĩnh Long, kể lại giây phút bị dọa ‘xử’ nếu tiếp tục gọi điện thoại cầu cứu.

Chị Q. kể lại giây phút đối mặt với nghi phạm bắn ba người trong gia đình chị - Ảnh: CHÍ HẠNH

Chị Q. kể lại giây phút đối mặt với nghi phạm bắn ba người trong gia đình chị - Ảnh: CHÍ HẠNH

Trưa 26-1, đại tá Nguyễn Trọng Dũng - giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long - cho biết các lực lượng chuẩn bị bắt nghi phạm bắn ba người thương vong. "Cơ quan công an đang làm rõ một số tình tiết của vụ án, sau đó sẽ công bố", đại tá Dũng cho hay.

Người con gái của nạn nhân kể lại giây phút đối mặt kẻ bắn 3 người thân ở Vĩnh Long

Cùng ngày, Tuổi Trẻ Online có mặt tại nhà các nạn nhân ở ấp Phước Trinh, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. 

Người dân cả xóm ở ấp Phước Trinh vẫn còn bàng hoàng trước việc ra tay quá tàn độc của hung thủ.

Ám ảnh cảnh người thân bị bắn

Chị H.T.H.Q. (con gái, sống chung nhà với ông H.N.C., 59 tuổi và bà N.T.K.H., 60 tuổi) vẫn đang rất đau xót, ám ảnh cảnh nghi phạm P.Q.H. (50 tuổi, ngụ Đồng Nai) ra tay bắn ba người thân trong gia đình. 

Chị Q. cho biết anh H.B.Đ. (40 tuổi) là anh bà con, sống ở nhà sát vách gia đình chị.

Chị Q. kể khoảng 11h ngày 25-1, gia đình chị đang xem tivi. Ông C. đang nằm trên võng, còn chị Q. nằm dưới sàn nhà chơi cùng con nhỏ. 

Chị Q. bước ra trước cửa thì cùng mẹ là bà H. phát hiện nghi phạm P.Q.H. đến nhà anh Đ. kế bên để đòi nợ.

"Anh Đ. bước qua nhà em thì người đòi nợ một tay cầm súng, một tay cầm dao bước theo. Gia đình em thấy người đó cầm hung khí nên cũng sợ, không dám ngăn cản. Nhưng người đàn ông này đuổi em cùng cha mẹ đi chỗ khác.

Vừa nói xong, người này bắn cha em một phát nhưng không trúng, sau đó bắn phát thứ hai thì trúng cha em. Người này tiếp tục bắn mẹ em một phát trúng đầu gục tại chỗ. Sau đó ổng nói tao tha cho mày", chị Q. kể trong sợ hãi.

Dọa bắn nếu tiếp tục gọi điện cầu cứu

Sau đó, nghi phạm bước ra phía sau nhà của nạn nhân để tìm và bắn tiếp anh Đ. Lúc này, chị Q. quá sợ hãi nên la lớn để hàng xóm cứu giúp nhưng không ai nghe thấy. Chị Q. sau đó chạy vào nhà lấy điện thoại của cha gọi điện cho các cơ quan y tế đến cấp cứu người bị thương.

Sau khi bắn anh Đ., nghi phạm bước qua nhà anh Đ. dùng xăng tạt từ nhà trước đến phòng ngủ rồi phóng hỏa. Lúc này, trong nhà có một bé gái 6 tuổi là cháu anh Đ. thấy lửa cháy nên vùng chạy ra ngoài thoát thân.

Căn nhà bị nghi phạm phóng hỏa đốt cháy rụi đồ đạc - Ảnh: CHÍ HẠNH

Căn nhà bị nghi phạm phóng hỏa đốt cháy rụi đồ đạc - Ảnh: CHÍ HẠNH

"Đốt xong, hung thủ bước qua nhà em rồi nói mày gọi điện tùm lum là tao bắn mày luôn đó. Em sợ quá nên ẵm con chạy qua gửi hàng xóm, rồi chạy đi nhờ mọi người cứu gia đình. Lúc này hung thủ mới bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá trình xảy ra vụ việc chưa đến 30 phút và hung thủ luôn bịt mặt, đội nón bảo hiểm", chị Q. kể.

Sau khi hung thủ tẩu thoát, hàng xóm mới dám chạy lại dập lửa, đưa anh Đ và ông C. đi cấp cứu. Riêng bà H. được chị Q. cùng một người em sống gần nhà dùng xe máy đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.

Nạn nhân từng làm việc ở Đồng Nai

Ông H.V.B. (60 tuổi, cha ruột nạn nhân Đ.) cho biết vợ chồng ông sống cùng hai con ruột là anh Đ. và một người chị của anh Đ.. Ông bà có 2 cháu ngoại. Anh Đ. trước đây làm nghề tài xế xe tải ở Đồng Nai được vài năm. Cách đây khoảng 7 tháng, anh Đ. thất nghiệp về quê sinh sống và chưa có việc làm.

Thời điểm xảy ra vụ án, vợ ông B. đi làm thuê ở TP Vĩnh Long, còn ông đang đi đón một đứa cháu nhỏ, đứa cháu lớn ở nhà. Vừa chạy tới trường học thì trong xóm gọi điện báo cháy nhà. Ông B. chạy về thì đã quá muộn.

"Chuyện con tui mượn tiền nong gì tui không được biết, tui cũng không nghe con tui nói lại. Nhưng tui biết tụi nó xuống đây đòi nợ khoảng 3 lần rồi. Cũng không thấy cự cãi gì. Anh em tui vừa lặt lá mấy cây mai chuẩn bị đón Tết thì chuyện đau lòng xảy ra. Nó đốt nhà tui cháy rụi hết rồi", ông B. nói.

Theo người nhà của các nạn nhân, ngoài bà H. bị bắn tử vong, hiện ông C. và anh Đ. đã được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng còn nguy hiểm đến tính mạng.

3 thanh niên bị bắn khi đang dự tiệc sinh nhật, 1 người chết3 thanh niên bị bắn khi đang dự tiệc sinh nhật, 1 người chết

TTO - Đang dự tiệc sinh nhật cùng nhóm bạn, 3 thanh niên bị trúng đạn súng hoa cải. 1 người chết trước khi được đưa vào bệnh viện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên