14/11/2005 07:02 GMT+7

Ngôi sao Việt: sân chơi mất vui

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TT - Trong gala Ngôi sao Việt diễn ra tối 12-11 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM, “hội đồng khán giả” đã thể hiện được hết quyền của mình khi đã cùng nhau để thí sinh (TS) Hoàng Hải Đăng (hạng 3 THTH 2005) thắng đậm với 82% số cuộc điện thoại bình chọn. Còn Hải Yến (hạng nhất THTH 2005) chỉ được vỏn vẹn 18%.

cm5KXchR.jpgPhóng to

Hoàng Hải Đăng có phần "sượng" khi nhận giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất cuộc thi THTH 2005. Ảnh: Phùng Huy

TT - Trong gala Ngôi sao Việt diễn ra tối 12-11 tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM, “hội đồng khán giả” đã thể hiện được hết quyền của mình khi đã cùng nhau để thí sinh (TS) Hoàng Hải Đăng (hạng 3 THTH 2005) thắng đậm với 82% số cuộc điện thoại bình chọn. Còn Hải Yến (hạng nhất THTH 2005) chỉ được vỏn vẹn 18%.

Việc Hải Đăng chiếm được nhiều cảm tình của khán giả hơn Hải Yến là sự thật. Tuy nhiên, tỉ lệ phần trăm vượt trội mà Đăng nhận được có phần không... thật bởi đêm 12-11 anh đã hát kém hơn những vòng thi mà anh đã trải qua (chính Hải Đăng đã thú nhận ngay trong đêm gala rằng anh hát không tốt vì bị cảm).

Có lẽ, khán giả đã châm chước cho Đăng như ban giám khảo (BGK) từng châm chước cho Yến (đêm chung kết xếp hạng Yến cũng đã hát không tốt vì mệt và đói nhưng vẫn giành giải nhất với số điểm cao bất thường).

Và có lẽ khán giả cũng chọn Đăng bởi những tình cảm và kỳ vọng mà họ đã dành cho anh trong suốt quá trình thi dài hai tháng, cũng như BGK đã chọn Yến, bởi theo BGK, Yến đã hội đủ mọi tiêu chí của cuộc thi từ những vòng thi trước (bất kể đêm thi cuối cùng có sa sút).

Chỉ tội cho Hải Đăng và Hải Yến, với kết quả nhiều điều tiếng của cuộc thi, xem ra họ đã xuất hiện không thuận lợi lắm trong đêm gala. Ngay cả Hải Đăng, dù anh xứng đáng với giải thưởng TS được khán giả yêu thích nhất nhưng với kết quả “quá hớp”, có phần thiên vị mà khán giả dành cho, cũng khiến anh cảm thấy chẳng mấy vẻ vang trên bục nhận giải.

Cuộc chơi này lại không vui, không công bằng. Các TS đáng lý được tôn vinh như những “ngôi sao mới” của cuộc thi THTH TP.HCM thì bỗng trở thành nạn nhân của một trò thắng - thua thấy trước kết quả, chẳng thể công minh. Nhiều người đã “hả hê” khi Đăng, chứ không phải Yến, thắng giải TS được khán giả yêu thích nhất nhưng cũng chính họ chợt “thấy cay cay” khi Đăng đã không thể “ngẩng cao đầu” nhận danh hiệu đáng quí ấy...

Theo kế hoạch của BTC, sau đêm phát giải, hai TS được khán giả bình chọn nhiều nhất trong những vòng thi sẽ cùng nhau tranh tài trong gala mang tên Ngôi sao Việt. Từ đó, khán giả sẽ tiếp tục chọn ra “giọng ca vàng” cho riêng mình. Nghĩa là gala hoàn toàn có thể trở thành một sân chơi hào hứng để TS có thêm cơ hội xuất hiện trước công chúng chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Tiếc rằng sau tất cả những gì xảy ra, Ngôi sao Việt không thể vui được, “sao” cũng chẳng thể lóe sáng hơn được. Mà tìm đâu ra “sao” khi bản thân hai TS đều tự nhận thấy mình được nâng đỡ ? Và khán giả có dễ dàng công nhận những gương mặt vừa ra lò từ cuộc thi THTH là những “ngôi sao Việt” của hôm nay và mai sau?

Ngôi sao Việt - có "thậm xưng" quá chăng?

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên