17/06/2023 16:28 GMT+7

Người cứu đại úy công an vụ tấn công ở Đắk Lắk: 'Chúng chĩa súng về phía tôi, tôi liều chạy'

'Chúng la hét, chĩa súng về phía tôi. Tôi đánh tay lái lao xe về đường đất chạy vào lô cà phê để trốn. Lúc đó nghĩ bụng nếu chúng chặn được xe, tôi và đại úy Cường đều sẽ chết'.

Người cứu đại úy công an vụ tấn công ở Đắk Lắk: Chúng chĩa súng về phía tôi, tôi liều chạy - Ảnh 1.

Ông Thuận kể lại việc mình chứng kiến vụ tấn công, cứu đại úy Cường - Ảnh: TÂM AN

"Nếu bị chặn lại, tôi và Cường đều sẽ chết"

Đã sáu ngày sau vụ tấn công trụ sở ủy ban xã ở tỉnh Đắk Lắk nhưng nhiều người dân vẫn luôn nhắc chuyện một người dân bất chấp nguy hiểm đưa cán bộ bị bắn đi cấp cứu. Người đó là ông Trần Đình Thuận (trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin).

Vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk: Đến chiều 17-6, tạm giữ 62 người

Ngày 17-6, trò chuyện với phóng viên, ông Thuận kể nhà ông đối diện với UBND xã Ea Ktur nên chứng kiến toàn bộ vụ tấn công tại đây vào sáng 11-6.

Khoảng 1h sáng, ông nghe tiếng la hét, nổ súng nên choàng tỉnh. Ông nghĩ nhóm thanh niên say rượu, quậy phá nên mở cửa ra dòm. Lúc này, trước mắt ông có hơn 30 người cầm súng, dao, gậy gộc la hét, dọa giết.

Cấm vợ con ra khỏi nhà rồi khóa cửa lại, ông Thuận đứng núp ở cổng nhà nhìn sang UBND xã Ea Ktur. Ông thấy những người này bắn giết cán bộ trong xã, tung bom xăng đốt cháy trụ sở, rồi giết người đi đường.

Sau gần 10 phút bắn giết, đốt trụ sở, nhóm người cầm súng rút đi về hướng xã Ea Ninh. 

"Tui ngó về hướng UBND xã thì thấy một người đang bò lết ra, kêu cứu yếu ớt. Tui chạy ra xem thì phát hiện đại úy Lê Kiên Cường bị bắn trọng thương, người bê bết máu. Trong bụng đang rất sợ hãi, tui vẫn quyết định mở cổng, lấy ô tô chở anh Cường đi", ông Thuận nhớ lại.

Người cứu đại úy công an vụ tấn công ở Đắk Lắk: Chúng chĩa súng về phía tôi, tôi liều chạy - Ảnh 2.

Đại diện báo Tuổi Trẻ thăm hỏi, trao giải thưởng "Bạn đồng hành quanh tôi" cho đại úy Cường - Ảnh: TRUNG TÂN

Vừa ra khỏi trụ sở UBND xã Ea Ktur chạy hướng quốc lộ 27 được tầm 1km, xe ông Thuận đụng độ với nhóm chặn đường, bắt con tin, đấu súng với công an. Nhóm này chỉ mặt, la hét và chĩa súng về phía xe ông Thuận.

"Tôi đánh tay lái lao xe về đường đất chạy vào lô cà phê để trốn thoát. Lúc đó nghĩ bụng nếu chúng chặn được xe, tôi và Cường đều sẽ chết vì tôi chứng kiến toàn bộ vụ việc, lại chở cán bộ bị nhóm này bắn đi cấp cứu. Vậy nên dù đường tối, gồ ghề, tôi cứ đạp hết ga tháo chạy", ông Thuận thuật lại.

Người cứu đại úy công an vụ tấn công ở Đắk Lắk: Chúng chĩa súng về phía tôi, tôi liều chạy - Ảnh 3.

Ông Thuận ngồi trực cả đêm chờ người nhà anh Cường tới bệnh viện. Hình ảnh xúc động này do chị Nguyễn Ngọc Hiệp, vợ anh Cường, chụp, cung cấp.

Nhưng chạy đường đất được một lúc thì chiếc xe cà tàng của ông Thuận chết máy giữa rẫy vắng tối om. Nhìn anh Cường đang thoi thóp, ông Thuận hít sâu một hơi rồi gọi cho trưởng Công an xã Ea Ktur ứng cứu. 

Khi xe ô tô đến, ông cùng lãnh đạo công an xã đưa anh Cường đến bệnh viện, xe ông bỏ lại giữa lô cà phê vắng.

"Khi đến bệnh viện, anh trưởng công an phải về nắm tình hình để báo cáo, xử lý. Tôi ở lại bệnh viện theo dõi, chờ người nhà anh ấy đến. Sau khi sơ cứu, anh Cường được đưa lên bệnh viện vùng, đã qua cơn nguy kịch", ông Thuận vui mừng.

Ba giờ bò ôm vết thương thoát khỏi rẫy vắng

Người cứu đại úy công an vụ tấn công ở Đắk Lắk: Chúng chĩa súng về phía tôi, tôi liều chạy - Ảnh 4.

Anh Bốp và chị Nguyễn Thị Thùy Dung (vợ anh Bốp) kể lại sự việc - Ảnh: TRUNG TÂN

Cũng bị tấn công và may mắn thoát chết, thượng úy Đàm Đình Bốp, phó trưởng Công an xã Ea Ktur, chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút hiểm nguy.

Anh kể: "Lúc 1h sáng 11-6, hết ca trực tôi lái xe về nhà. Khi chưa ra đến quốc lộ 27 thì nhận được điện thoại bảo 'Anh về trụ sở, có người dân đến trình báo'".

Anh lái xe quay lại, đậu trước văn phòng một cửa thì thấy có người tiến đến, anh hạ kính hỏi có chuyện gì thì bất ngờ bị đâm, chém tới tấp, ngất lịm. 

Sau hàng loạt tiếng la hét "giết nó đi" là cơn mưa bom xăng ném vào xe để "thiêu chết" anh Bốp.

"Dù rất đau, tôi lấy hết sức bình sinh đạp cửa xe chạy ra ngoài. Sau đó cố sức chạy thoát ra rẫy cà phê rồi ngất lịm. Khoảng 3 giờ đồng hồ sau, lơ mơ tỉnh dậy thì nghe tiếng đồng đội, người dân nên tôi mới bò về kêu cứu. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đã ở bệnh viện, đã thoát lưỡi hái tử thần", anh Bốp nói.

Nói thêm về khoảnh khắc sinh tử của thượng úy Bốp, ông Nguyễn Kim May - chủ tịch UBND xã Ea Ktur - khẳng định hình ảnh từ camera an ninh cho thấy hành động của nhóm tấn công trụ sở là man rợ, mất nhân tính.

"Từ camera có thể nhìn thấy dù bị thương rất nặng, anh Bốp bung cửa thoát thân. Anh chạy vòng ra đuôi xe, rẽ ra cổng phụ UBND xã ở phía sau để trốn. Lúc này chếc xe đã cháy bừng bừng nhưng động cơ vẫn nổ, đèn vẫn sáng. 

Có mấy người bịt mặt cầm súng phía đuôi xe nhưng rất may không phát hiện anh Bốp đã trốn thoát", ông May thuật lại từ camera an ninh.

Người cứu đại úy công an vụ tấn công ở Đắk Lắk: Chúng chĩa súng về phía tôi, tôi liều chạy - Ảnh 5.

Trong chuyến hỏi thăm sức khỏe hai cán bộ, chiến sĩ bị thương, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý phải dành mọi nguồn lực để điều trị cho hai anh Bốp, Cường - Ảnh: TRUNG TÂN

Chiếc xe anh Bốp bị đốt, trụ sở bị phá tan hoang - Ảnh: TRUNG TÂN

Chiếc xe anh Bốp bị đốt, trụ sở bị phá tan hoang - Ảnh: TRUNG TÂN

Tạm giữ hơn 60 nghi can, thu nhiều vũ khí

Tính đến sáng 17-6, lực lượng công an đã bắt giữ, xử lý, bắt, tạm giữ hơn 60 đối tượng, vận động đầu thú nhiều đối tượng và triệu tập làm việc với một số người có liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự 30 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Vũ khí thu được từ nhóm tấn công trụ sở UBND xã - Ảnh: TÂM AN

Vũ khí thu được từ nhóm tấn công trụ sở UBND xã - Ảnh: TÂM AN

Trong vụ này, công an đã thu giữ 4 khẩu súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 9 ná cao su. Công an cũng thu 21 chiếc điện thoại di động, nhiều thẻ nhớ các loại.

Đặc biệt công an thu nhiều tài liệu chứng minh rõ ràng đây là một nhóm tội phạm có tổ chức, được bàn bạc, phân công và ra tay rất tàn độc.

Qua đấu tranh, đến nay, những nghi can nguy hiểm nhất, có vai trò cầm đầu cũng đã thừa nhận các hành vi manh động, man rợ, tàn ác của mình.

Vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk: Nhóm công nhân bị bắt làm con tin nói gì?Vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk: Nhóm công nhân bị bắt làm con tin nói gì?

Những công nhân làm đường kể lại giây phút kinh hoàng khi bất ngờ bị nhóm người lạ mặt bắt giữ, đe dọa trong vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên