24/07/2023 11:27 GMT+7

Người đàn ông ở Quảng Nam bị ong vò vẽ đốt đã tử vong

Được tích cực điều trị nhưng người đàn ông bị ong vò vẽ đốt ở Quảng Nam đã tử vong tại bệnh viện.

Anh P. được hồi sức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt vào chiều 23-7 - Ảnh: Người dân cung cấp

Anh P. được hồi sức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt vào chiều 23-7 - Ảnh: Người dân cung cấp

Sáng 24-7, ông Phan Đình Dung - chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, Quảng Nam - cho biết người đàn ông ở địa phương này bị đàn ong vò vẽ đốt nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đã tử vong.

Trước đó sáng 23-7, anh L.V.P. (31 tuổi, trú thôn Trung Thanh, xã Tam Mỹ Tây) trong lúc vào rừng tìm tổ ong vò vẽ để lấy nhộng ong bán kiếm tiền thì bị đàn ong đốt vào mặt.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, lúc 10h45 ngày 23-7, khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam tiếp nhận anh P. trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, bị sốc phản vệ do ong đốt.

Trước khi nhập viện, bệnh nhân có tiền sử dị ứng, bị ong vò vẽ đốt, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, được cấp cứu tại Sư đoàn 315 nhưng không thành công, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam.

Các bác sĩ đã xử lý theo phác đồ sốc phản vệ độ 4 do ong đốt thì có mạch và huyết áp trở lại. Khám đánh giá tình trạng cho thấy đồng tử giãn hoàn toàn, đáp ứng kém ánh sáng, hôn mê sâu.

Khoảng 13h cùng ngày, bệnh nhân được chuyển vào khoa hồi sức tích cực - chống độc trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hô hấp cấp cứu có mạch trở lại.

Bệnh nhân hôn mê sâu, đồng tử giãn hai bên, tiên lượng tổn thương não sau ngưng tuần hoàn, tình trạng hết sức nguy kịch.

Theo nguyện vọng của gia đình, bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng lúc 18h cùng ngày. Tuy nhiên do tình trạng bệnh quá nặng, đến rạng sáng nay anh đã tử vong tại bệnh viện. Thi thể anh P. cũng được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự.

Hoàn cảnh gia đình anh P. khó khăn, hai vợ chồng không có việc làm ổn định, nuôi ba đứa con nhỏ 4-6 tuổi. Vợ của anh P. ở nhà lo cho ba đứa con, vừa qua anh được Nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà.

Anh P. không có việc làm ổn định, ai kêu đâu làm đó, đang vào mùa ong nên anh đi bắt lấy nhộng, mật ong kiếm tiền về trang trải cuộc sống, nuôi các con.

Anh P. mất bỏ lại 3 đứa con còn nhỏ dại, chính quyền thôn đã vận động người dân quyên góp hỗ trợ cho gia đình.

Thấy hoàn cảnh gia đình anh P. quá khó khăn, nhiều người đã đăng lên mạng xã hội Facebook để kêu gọi hỗ trợ tiền cho gia đình anh.

Lấy tổ ong, người đàn ông bị ong vò vẽ đốt nguy kịchLấy tổ ong, người đàn ông bị ong vò vẽ đốt nguy kịch

Người đàn ông ở Quảng Nam trong lúc đi lấy tổ ong để lấy nhộng bán kiếm tiền nuôi ba đứa con nhỏ dại thì bị đàn ong vò vẽ đốt nguy kịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên