Nhà sáng lập KOTO được RMIT trao bằng tiến sĩ danh dự

Jimmy Phạm, nhà sáng lập KOTO, được trao bằng tiến sĩ danh dự ngành kinh doanh tại lễ tốt nghiệp năm 2024 của Đại học RMIT.

Nhà sáng lập KOTO, ông Jimmy Phạm được trao bằng tiến sĩ danh dự ngành kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam

Nhà sáng lập KOTO, ông Jimmy Phạm được trao bằng tiến sĩ danh dự ngành kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam

Sinh ra ở Việt Nam, Jimmy Phạm chuyển đến Úc từ thời thơ ấu cùng với mẹ và anh chị, lớn lên ở Sydney và từng theo học ngành quản trị khách sạn.

Quyết định sẽ quay về Việt Nam 

Ý tưởng về doanh nghiệp xã hội khởi nguồn khi ông Jimmy hỏi những bạn trẻ ông có cơ hội gặp gỡ trong thời gian du lịch đến Việt Nam rằng họ muốn gì từ cuộc sống. Các bạn chỉ đơn giản trả lời: ‘Chúng em cần kỹ năng để có thể tìm được công việc ổn định’.

Ông quyết định sẽ quay về Việt Nam lâu dài và kiến tạo khác biệt. KOTO được thành lập năm 1999 với sứ mệnh đem đến cho các bạn trẻ khốn khó và kém may mắn cơ hội tham gia chương trình đào tạo nghiệp vụ nhà hàng-khách sạn toàn diện kéo dài hai năm.

Từ một tiệm bán bánh mì kẹp nhỏ ở Hà Nội với mong muốn đơn giản là dạy nghề, tạo thu nhập ổn định và có nơi làm việc an toàn cho chín bạn trẻ, doanh nghiệp hiện đã lớn mạnh và thay đổi cuộc đời của hơn 1.700 cá nhân, giúp các em có thể tự nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình cũng như cộng đồng.

Cựu học viên có thể tìm thấy ở nhiều khách sạn và nhà hàng hàng đầu trên khắp Việt Nam. Nhiều người trong số đó đang điều hành doanh nghiệp riêng và quay trở lại đóng góp bằng cách hỗ trợ trau dồi kỹ năng và cơ hội việc làm cho các học viên thuộc thế hệ sau.

Với bằng cấp có được từ Học viện Box Hill, Úc, nhiều học viên của KOTO đã được trao học bổng để tiếp tục việc học ở Úc, còn một số khác hiện đang làm việc ở Úc, Đức, New Zealand và Singapore.

Ông Jimmy Phạm (phải) và Nguyễn Minh Hiếu (trái) - cựu học viên KOTO và tân khoa RMIT Việt Nam, người từng nhận học bổng Chắp cánh ước mơ của Đại học RMIT Việt Nam để theo học ngành cử nhân truyền thông

Ông Jimmy Phạm (phải) và Nguyễn Minh Hiếu (trái) - cựu học viên KOTO và tân khoa RMIT Việt Nam, người từng nhận học bổng Chắp cánh ước mơ của Đại học RMIT Việt Nam để theo học ngành cử nhân truyền thông

Cống hiến không ngừng cho thay đổi tích cực

Từng theo học và tốt nghiệp chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học RMIT với sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp Úc tại Việt Nam (AusCham) và là cựu phó chủ tịch của tổ chức này, ông liên tục thể hiện phẩm chất lãnh đạo nổi trội và cống hiến không ngừng cho thay đổi tích cực.

Xuyên suốt sự nghiệp của mình, ông Jimmy đã được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế thế giới, Huân chương Úc và giải thưởng UNICEF ZERO về đổi mới xã hội.

Bà Jodie Altan, phó tổng giám đốc phụ trách đối ngoại Đại học RMIT Việt Nam, chia sẻ: ‘Những nỗ lực tiên phong của ông nhằm xây dựng hệ sinh thái bền vững và trao quyền cho các cộng đồng chịu thiệt thòi đang truyền cảm hứng và đóng vai trò như một dấu hiệu của hy vọng và cơ hội cho các thế hệ tương lai’.

Ông Jimmy và mẹ, người đã vượt một quãng đường dài từ Sydney (Úc) đến tham dự buổi lễ trao bằng tiến sĩ danh dự

Ông Jimmy và mẹ, người đã vượt một quãng đường dài từ Sydney (Úc) đến tham dự buổi lễ trao bằng tiến sĩ danh dự

Quyết tâm vượt qua trở ngại 

Trong bài phát biểu sau khi nhận bằng tiến sĩ danh dự, ông Jimmy đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến mẹ của ông, ‘một phụ nữ Việt Nam phi thường có tinh thần kiên định, trở thành ánh sáng dẫn bước tôi đi’.

‘Nhờ niềm tin của mẹ vào sức mạnh biến đổi của giáo dục, tôi đã có thể can đảm chấp nhận sự khác biệt của bản thân mình, thách thức các chuẩn mực xã hội và theo đuổi khát vọng của bản thân. Có lẽ đặc tính này đã đặt nền móng cho KOTO sau này’, ông nói.

Với sinh viên RMIT Việt Nam tham dự lễ tốt nghiệp, ông đã dành cho họ một lời khuyên đơn giản nhưng đầy ý nghĩa - hãy đứng vững.

‘Khi đối mặt với nghịch cảnh, hãy lấy sức mạnh từ tinh thần kiên định không lay chuyển có trong các bạn. Hãy nghỉ ngơi nếu cần, nhưng sau đó phải đứng lên trở lại và chỉnh đốn bản thân bằng quyết tâm vượt qua trở ngại và nắm bắt những cơ hội dồi dào đang mở ra trước mắt’, ông nói.

Gặp gỡ tiến sĩ danh dự Đại học RMIT năm 2024 - ông Jimmy Phạm

Ông còn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến RMIT - một tổ chức giáo dục có niềm tin vào sức mạnh của giáo dục, cộng đồng và lãnh đạo gương mẫu.

‘Tôi nhận bằng đại học ở tuổi 48, bằng thạc sĩ ở tuổi 50, và giờ đây ở tuổi 52, tôi nhận được niềm vinh dự lớn lao này’, ông nói.

‘Mặc dù RMIT không định hình nên con người tôi, một người chọn con đường ít người chọn theo, nhưng đã mở rộng vòng tay và nhận thấy cơ hội hỗ trợ tôi để tôi có thể tiếp nối hỗ trợ những người khác. Tôi sẽ tiếp tục quá trình học tập của mình vì tôi tin tưởng vào việc học tập suốt đời’.

T.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên