TTO - Năm 2018 dường như là năm các nghệ sĩ đồng loạt "rút ruột nhả tơ", cống hiến những live show không chỉ đẳng cấp, mà còn độc, lạ…

Chính điều đó đã khiến cho năm 2018 đã trở thành một năm tuyệt vời cho người nghe, khi họ có quá nhiều live show hay để chọn. 

Âm nhạc của năm 2018 đa thanh, đa sắc, đầy dấu ấn sáng tạo độc đáo. Chưa bao giờ nhạc Việt lại trẻ trung, sáng tạo, nhiều cá tính như năm này.

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 1.
Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 2.

Không phải lúc nào bộ tứ diva Hà Nội cũng có thể khiến khán giả của họ phải đứng lên nhảy cùng, nhưng Thanh Lam với sự yểm trợ của Quốc Trung đã làm được điều đó trong live show Bình Minh diễn ra trong hai đêm 1-12 và 2-12 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội.

Đây là một đêm nhạc được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế, trong đó âm thanh và ánh sáng được các kỹ sư thiết lập chính xác đến từng giây.

Nhiều khán giả sau show này phải thừa nhận lần đầu tiên họ được nghe live show có âm thanh tốt đến như vậy ở Việt Nam, khi sự hòa quyện giữa âm nhạc và giọng hát nghe sắc nét như trong phòng thu. Người tạo nên điều này chính là nhạc sĩ Quốc Trung.

Còn người đàn bà hát Thanh Lam đã chứng tỏ đẳng cấp diva thực thụ với một giọng ca căng tràn sức sống, đầy biến hóa, sáng tạo. 

Giọng hát của Lam chưa bao giờ là vấn đề cần phải bàn. Nhưng điều đáng nói là Thanh Lam đã hát với một tâm thế hoàn toàn mới, của một con người đã có những thay đổi ngoạn mục về nhận thức, hứng khởi đón "bình minh" mới của sự nghiệp và cuộc sống.

Thanh Lam hát Khát vọng với bản phối lạ tai khiến khán giả thích thú - Video: DANH ANH

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 4.

Trong thời điểm các diva chùn chân, mỏi gối, Tùng Dương một mình có thể đứng ra "gánh team". Trong suốt một thập niên qua anh không ngừng tiến lên và xác lập vị trí vững vàng của mình trong làng nhạc.

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 5.

Live show Tùng Dương hát bộ tứ Sông Hồng trong hai đêm 5-6 và 6-6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Tùng Dương đã làm khán giả choáng ngợp. Bởi một khi âm nhạc của cả bốn nhạc sĩ Dương Thụ, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường, Trần Tiến gộp lại phải nói là cực "nặng đô".

Tùng Dương đã cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu, khi diễn tả trọn vẹn, ra chất âm nhạc của từng nhạc sĩ trong bộ tứ. Anh khiến khán giả choáng váng vì nguồn năng lượng dồi dào, kĩ thuật thanh nhạc điêu luyện và khả năng chuyển tải tình cảm của ca khúc xuất sắc.

Tùng Dương hát ca khúc hit của Bằng Kiều Để nhớ một thời ta đã yêu

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 7.

Với sự yểm trợ của một dàn nhạc giao hưởng "full", giọng hát cao vút, thanh thoát của Lan Anh như được chắp thêm đôi cánh.

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 8.

Lan Anh rất xuất sắc với những ca khúc nhạc đỏ, mềm mại, uyển chuyển với dòng tiền chiến, mới mẻ, thách thức khi dám kết hợp Bolero với dàn nhạc giao hưởng và bản lĩnh khi thể hiện nhạc kịch Broadway.

Live show Ánh trăng tình yêu diễn ra hai đêm 3-11 và 4-11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã một lần nữa nhắc với công chúng họ đang có một giọng ca thính phòng rất tuyệt để nghe.

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 9.

Trong live show này Lê Cát Trọng Lý ru khán giả bằng những dòng suối âm thanh êm đềm, với những lời ca dặt dìu trăng sao. Với nhiều khán giả, âm nhạc của Lý có khả năng trị liệu, làm dịu những căng thẳng trong họ.

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 10.

Điều thú vị nhất của live show này là sau khi đã ru khán giả ngủ, Lý đánh thức họ dạy bằng những câu đố. Lần đầu tiên câu đố tồn tại dưới dạng thức một bài hát. Mỗi ca khúc là một câu đố, trong đó gửi gắm bao triết lý về cuộc đời, những trải nghiệm của Lý.

Giai điệu của Lý vẫn đơn giản như trước, nhưng khán giả có cảm giác phần tư tưởng trong ca từ của cô đã vượt lên khỏi giai điệu. Lý đã từng thú vị, gây tò mò, và cô vẫn tiếp tục mới, gây tò mò, mỗi lần đến lại mang theo điều thú vị.

Ca sĩ Lê Cát Trọng Lý đã cùng những bệnh nhi hát lên ca khúc "Em ước mong sao" đầy ấm áp yêu thương

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 12.
Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 13.

Nam nhi là album Quan họ cổ của Ngô Hồng Quang, gây ấn tượng rất mạnh cho người làm nghề về phần phối khí do các nghệ sĩ nước ngoài thực hiện và không thực sự dễ nghe với đại đa số khán giả.

Nhưng đêm nhạc Nam nhi của Ngô Hồng Quang thì quá đỗi thú vị, khi Ngô Hồng Quang quyết định kết hợp với nghệ sĩ beatbox Trung Bảo tạo nên một đêm nhạc độc đáo, tràn đầy cảm hứng.

Đêm nhạc là sự giao thoa giữa Đông và Tây, cổ và kim, nhưng vẫn nhuần nhuyễn và vô cùng hấp dẫn. Ngô Hồng Quang với nền tảng âm nhạc dân gian, sau khi đi du học Hà Lan, đã cho thấy khả năng sáng tạo không giới hạn, đem đến màu sắc hoàn toàn mới cho nhạc Việt.

Ngô Hồng Quang hát Về đồi non

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 15.

Đã đến thời dành cho những tiếng nói mới như Ngọt. Họ là đại diện cho một thế hệ mới với ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ, trực diện, nhưng vẫn chuyên chở đầy những suy tư sâu sắc về xã hội hiện đại.

Ngọt chính là ban nhạc được mời mở màn cho chuỗi chương trình In the sport light: Contemporary. Đêm nhạc rất thành công, mở rộng đường cho những nghệ sĩ Indie như Ngọt nhập vào dòng chính.

Ngọt đã cất tiếng nói và tiếng nói ấy nhanh chóng đã được chấp nhận. Ngọt đem lại sự tươi tắn, trẻ trung cho âm nhạc Việt Nam. Ngọt như một đứa trẻ mang lại niềm hạnh phúc cho "gia đình âm nhạc" từ lâu tưởng đã bị già cỗi.

Ngọt - Em dạo này

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 18.
Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 19.

Hà Anh Tuấn có lẽ là giọng ca tình nhất năm 2018 với hai live concert Romance vào tháng 4 tại Hà Nội và TP.HCM, đêm nào cũng kín khán giả. 

Không quá độc đáo về ý tưởng hay dàn dựng, Romance vẫn thu hút người xem bởi nét đẹp sáng trong và tình yêu chân thành dành cho âm nhạc của Tuấn, lối dẫn chuyện duyên dáng, sự kết hợp lần đầu cùng "chị đẹp" Mỹ Tâm và những ca khúc nằm lòng của thế hệ 8x.

Từ thành công hơn cả mong đợi này, Hà Anh Tuấn cùng ê-kíp đã có một quyết định táo bạo hơn: đem chất tình, bay bổng, đầy lịch lãm của Hà Anh Tuấn vào liveshow See Sing Share ở trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt vào ngày 23-12 tới. 

Ở nơi mà Hà Anh Tuấn cho rằng đẹp nhất, lãng mạn nhất Việt Nam, trong không gian cổ kính và không khí se lạnh của những ngày cuối năm, nguời hâm mộ Hà Anh Tuấn tin rằng họ cùng thần tượng của mình sẽ làm nên những gì điên rồ, nồng nàn và đáng nhớ nhất cho show diễn này.

Mà điều "điên rồ" đầu tiên đó là toàn bộ vé cho show diễn ở Đà Lạt sắp tới đã hết sạch sau vài giờ mở bán!

Hà Anh Tuấn và hành trình “See Sing Share” âm nhạc acoustic

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 21.

Năm năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp đã được ca sĩ Vũ Cát Tường 'gói' trong 2 tiếng đồng hồ của live concert đầu tiên trong sự nghiệp, mang tên Stardom vào tối 10-11 tại Trung tâm ca nhạc Lan Anh.

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 22.

Với live concert này, Vũ Cát Tường đã phác họa đầy đủ chân dung âm nhạc của mình với sự đa dạng trong phong cách sáng tác lẫn trình diễn, ngày một trưởng thành và thăng hoa. 

Cô đầu tư mạnh cho công nghệ hologram (trình diễn cùng kỹ thuật ghi hình 3D) hiện đại, khoe mái tóc xanh chói rực cùng phong cách và bề ngoài ngày một "Hàn hóa" hơn.

Dẫu cho thấy nhiều biến hóa nhưng Vũ Cát Tường khẳng định sẽ không thay đổi bản ngã của mình là đam mê với âm nhạc, không bất chấp tất cả để nổi tiếng, sự sáng tạo này của cô sẽ không ngừng phát triển hơn nữa về sau này.

Vũ Cát Tường gây ấn tượng mạnh khi hát live liên tục 2 giờ đồng hồ

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 24.

Danh ca Hương Lan cũng đã chọn năm 2018 để tổ chức liveshow đầu tiên và cũng có thể là duy nhất trong sự nghiệp 57 năm ca hát của cô. 

Dù kéo dài đến hơn ba tiếng đồng hồ nhưng liveshow Một đời sân khấu của danh ca Hương Lan vẫn khiến khán giả muốn được xem thêm nữa, hơn nữa…

Nhạc Việt 2018 đa thanh đa sắc như chưa bao giờ... - Ảnh 25.

Dẫu là một đêm mưa gió, nhưng khán giả vẫn đến kín rạp hát Hòa Bình (TP.HCM) trong tối 2-6. Họ đến vì tiếng hát Hương Lan. Và Hương Lan đã không làm họ thất vọng khi ca hay diễn đều như "gái đôi mươi".

Giọng hát lanh lảnh, điêu luyện trong từng làn hơi, tinh tế trong từng cách nhả chữ, không một lần rớt nhịp của Hương Lan khiến người xem như không thể tin vào tai, vào mắt mình.

"Hát như đĩa hát" là câu nhận xét mà nhiều khán giả đã nói thế khi thưởng thức đêm nhạc Một đời sân khấu của Hương Lan. 

Có lẽ sẽ rất lâu, hoặc không bao giờ, trên bầu trời âm nhạc của Việt Nam sẽ có một ngôi sao nào ngọt ngào tỏa sáng được ở cả vọng cổ - cải lương, nhạc tự tình quê hương và tình ca như Hương Lan.

Hương Lan trình diễn liên khúc Nhật ký đời tôi - Tâm sự với anh - Video: GIA TIẾN

NGỌC DIỆP - QUỲNH NGUYỄN
TƯỜNG VY
BẢO SUZU

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên