Lẩu Thập Cẩm

Nhận câu 'chỉ coi là bạn', chàng trai đòi lại tiền 16 cốc trà sữa

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 20:38 | 12/05/2024

'Đã là bạn thì phải rõ ràng mọi thứ, em lấy cái gì của tôi thì trả lại cái đó, tôi đâu có ngố mà nuôi vợ người khác. Trả lại tôi tiền trà sữa', chàng trai chia sẻ.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước dòng tin nhắn "đòi lại tiền 16 cốc trà sữa" của một nam thanh niên. Nhiều chủ đề được lập ra xoay quanh câu chuyện này khiến "mạng ảo" được phen rần rần cả lên, người ủng hộ, kẻ chê trách hành động của anh chàng.

Là bạn thì phải sòng phẳng, uống trà sữa cũng phải trả

Cụ thể, anh chàng nhiều lần chủ động "móc hầu bao" để thanh toán trà sữa, đồ ăn cho bạn nữ suốt 1,5 tháng quen nhau. Trong khi đó, cô gái còn vay thêm anh chàng 4,4 triệu đồng để đi chùa, đi ăn đám cưới, liên hoan nhóm. Thậm chí bạn nữ chẳng ngại viện lý do "bà em mất" để mượn bạn trai 1 triệu đồng, ấy vậy mà hai hôm sau, anh chàng lại thấy bà chia sẻ ảnh trên mạng xã hội.

Danh sách chi tiết số tiền đã chi cho

Danh sách chi tiết số tiền đã chi cho "bạn gái hụt" của nam thanh niên.

Sau tất cả những gì dành cho người mình yêu, anh chàng nhận được tin nhắn: "Em chỉ coi anh là bạn". Quá tức giận, nam thanh niên lên danh sách tất cả những thứ đã chi tiêu trong khoảng thời gian hai người tìm hiểu, gửi lại cho bạn nữ, kèm theo chi tiết số tiền.

Câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội dù chưa rõ thực hư nhưng không ít cư dân mạng đã khẳng định "mấy vụ này đầy", rồi chia phe tranh cãi.

Về phía ủng hộ, nhiều netizen cho rằng anh chàng đã làm đúng khi "không cần phải nuôi vợ người khác". Tài khoản Mai Vũ bình luận: "Xin lỗi tôi là phụ nữ, mà sao trong trường hợp này tôi thấy chàng trai đúng quá các bạn ạ", nhận được hơn 1.000 tương tác.

Tài khoản Linh Liver cùng chung quan điểm: "Chỉ coi là bạn bè thì phải sòng phẳng, ăn chia đồng đều. Tuyệt vời lắm chàng trai ạ, 10 điểm không có nhưng".

Còn Phạm Đạt thì ví von: "Đã coi là bạn thì "hạt muối chia đôi, hạt đường cũng chia", chứ đừng cái thói hạt muối thì chia đôi, hạt đường lủm hết, chơi vậy chơi với dế nha mấy bà".

Một cư dân mạng khác "nửa đùa nửa thật": "Công ty nào tuyển cậu này về làm kế toán hoặc ngân hàng nào cho về làm quản lý nợ đi. Không sót một thứ gì thì tin tưởng giao việc lắm đây".

Ở phía phản đối, tuy đáp trả nhưng có phần "không đáng kể". Một vài bình luận cho rằng "bỏ tiền cua gái" mà đòi thì không nên. Phụ nữ cũng có quyền kén chọn, tìm hiểu một thời gian họ thấy không hợp thì nói lời nhẹ nhàng, tránh tổn thương thì mới dùng từ "coi là bạn". Số khác cũng khuyên "đi ăn, đi chơi thì coi như mình bao, còn khoản vay thì phải trả, cái gì ra cái đấy".

Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề trên?

Nhận câu 'chỉ coi là bạn', chàng trai đòi lại tiền 16 cốc trà sữa- Ảnh 2.'Bạn sẽ chọn gặp gấu hay gặp đàn ông?' Cải trang thành Cải trang thành 'tóc vàng hoe' để tránh bị tóm Nhận câu 'chỉ coi là bạn', chàng trai đòi lại tiền 16 cốc trà sữa- Ảnh 4.'Tiểu tam' sinh con từ phôi đông lạnh để đòi thừa kế


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm