26/12/2022 09:41 GMT+7

Nhiều cảm xúc ngày cuối năm xa người thân ra nhà giàn bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

Chuyến tàu cuối năm đưa quà Tết và các chiến sĩ mới ra nhà giàn DK1. Cảm xúc lưu luyến, hồi hộp và tự hào xen lẫn trong từng chiến sĩ và người thân.

Nhiều cảm xúc ngày cuối năm xa người thân ra nhà giàn bảo vệ chủ quyền Tổ quốc - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Thu Thùy (mẹ hạ sĩ Trần Tấn Tài) tiễn con trai ngày xuất bến ra nhà giàn - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Sáng 26-12, tại cảng Lữ đoàn 171, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ tiễn các đoàn công tác đi thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 và các cơ quan huyện đảo Côn Đảo.

Đợt này cùng với việc chuyển hàng Tết, Vùng 2 Hải quân cũng tổ chức đưa thêm 11 chiến sĩ vừa hoàn thành huấn luyện ra công tác tại các nhà giàn.

Hồi hộp, lo lắng và vinh dự là cảm xúc của phần lớn chiến sĩ trẻ lần đầu ra nhà giàn. Hạ sĩ Trần Tấn Tài (20 tuổi) cho biết đây sẽ là cái Tết đầu tiên xa gia đình nhưng được phục vụ Tổ quốc trên nhà giàn là vinh dự lớn với anh.

Nhiều cảm xúc ngày cuối năm xa người thân ra nhà giàn bảo vệ chủ quyền Tổ quốc - Ảnh 2.

Hồi hộp, lo lắng và vinh dự là cảm xúc của các chiến sĩ trẻ lần đầu ra nhà giàn - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

"Đời lính mà lại là lính nhà giàn, không phải ai cũng có cơ hội đó, nên đây là vinh hạnh rất lớn của tôi", Tài chia sẻ.

Chia tay Tài, bà Võ Thị Thu Thùy (mẹ hạ sĩ Trần Tấn Tài) xúc động cho biết khi con được đi ra nhà giàn, bà có chút mừng có chút lo. Mừng vì con được huấn luyện trong môi trường kỷ luật nhưng lo vì nỗi nhớ nhà sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý con trai.

Nhiều cảm xúc ngày cuối năm xa người thân ra nhà giàn bảo vệ chủ quyền Tổ quốc - Ảnh 3.

Các chiến sĩ mới ra công tác tại các nhà giàn đợt này - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Nhiều cảm xúc ngày cuối năm xa người thân ra nhà giàn bảo vệ chủ quyền Tổ quốc - Ảnh 4.

Lãnh đạo Vùng 2 Hải quân tặng quà người thân hạ sĩ Trần Tấn Tài - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Đi cùng đoàn công tác còn có đại biểu của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, Câu lạc bộ "Vì biển, đảo quê hương" và 58 phóng viên, biên tập viên của 36 cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương.

Tại lễ tiễn đoàn, đại tá Đặng Mạnh Hùng, phó chính ủy Vùng 2 Hải quân, chúc hai đoàn công tác hải trình an toàn, thuận buồm xuôi gió, mang hương vị Tết của đất liền ra biển đến với các cán bộ, chiến sĩ ngoài nhà giàn DK1.

Dự kiến, chuyến đi sẽ kéo dài khoảng 15 - 17 ngày, các đoàn công tác sẽ mang hơn 500 phần quà Tết, nhu yếu phẩm chúc Tết các lực lượng đang trực bảo vệ chủ quyền trên biển.

Nhiều cảm xúc ngày cuối năm xa người thân ra nhà giàn bảo vệ chủ quyền Tổ quốc - Ảnh 5.

Các chiến sĩ cán bộ Lữ đoàn 171 tiễn đoàn công tác ra các nhà giàn - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Nhiều cảm xúc ngày cuối năm xa người thân ra nhà giàn bảo vệ chủ quyền Tổ quốc - Ảnh 6.

Mai vàng từ đất liền mang Tết đến với các chiến sĩ nhà giàn - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Đào, mai, quất và quà Tết ra nhà giàn DK1 Đào, mai, quất và quà Tết ra nhà giàn DK1

Những ngày qua, tại Lữ đoàn 171 (TP Vũng Tàu) các cán bộ và chiến sĩ Vùng 2 hải quân đã chuyển hơn 500 thùng quà Tết xuống hai tàu vận tải Trường Sa 10 và Trường Sa 21.



ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên