05/08/2020 16:11 GMT+7

Nhộn nhịp làng chài Phước Hải 100 năm tuổi

THANH NGÂN
THANH NGÂN

TTO - Thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là một trong những làng chài nổi tiếng hơn trăm năm tuổi với nghề đánh bắt cá, làm khô, làm nước mắm và có lịch sử lâu đời nhất ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hoạt động đánh bắt cá của ngư dân tại làng chài Phước Hải - Video: THANH NGÂN

Để đến đây từ TP.HCM, bạn chạy xe máy theo quốc lộ 51C (đường ra Vũng Tàu), quãng đường dài hơn 100km mất khoảng ba giờ đồng hồ. Còn từ trung tâm thành phố Vũng Tàu, đi theo tỉnh lộ 44 khoảng 16km, mất 30 phút là đến được Phước Hải.

Vô số thuyền thúng của ngư dân Phước Hải neo đậu trên bến, bên làn nước biển xanh biếc. Hoạt động đánh bắt, mua bán cá của ngư dân nơi đây diễn ra nhộn nhịp mỗi khi tàu thuyền đánh bắt trở về, nhất là vào sáng sớm.

Anh Nguyễn Ngọc Sơn (34 tuổi), ngư dân sống ở làng chài, chia sẻ: "Làng chài đã có từ rất lâu. Tôi đã cùng cha ông bám biển từ khi mới 12 tuổi. Ngư dân đánh cá nhiều khung giờ tùy vào điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người, khoảng 1h sáng ra biển thì tầm 5h vào bờ. Buổi chiều khoảng 14h - 19h thuyền bè vẫn còn hoạt động. Làng chài ở đây hầu như hoạt động suốt ngày, chứ không phải chỉ riêng buổi sáng".

Ông Nguyễn Văn Bình (64 tuổi) cho biết: "Đợt dịch COVID-19 vừa rồi, tàu thuyền đánh bắt cá về không ai mua, chợ vắng, hàng hóa ế ẩm nên cuộc sống cũng thiếu hụt nhiều thứ. Nhưng may mắn là Nhà nước ngăn chặn kịp thời, khống chế được dịch bệnh, như vậy là mừng rồi". 

Làng chài hơn trăm năm tuổi Phước Hải vẫn còn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng qua bao năm tháng, mang lại giá trị kinh tế, là nơi cung cấp hải sản, nước mắm và khô nổi tiếng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Nhộn nhịp làng chài Phước Hải 100 năm tuổi - Ảnh 2.

Nhiều thuyền thúng của ngư dân được neo đậu trên bờ cát ở làng chài Phước Hải - Ảnh: THANH NGÂN

Nhộn nhịp làng chài Phước Hải 100 năm tuổi - Ảnh 3.

Rạng sáng, ngư dân lên thuyền đánh cá cho kịp buổi chợ sáng - Ảnh: THANH NGÂN

Nhộn nhịp làng chài Phước Hải 100 năm tuổi - Ảnh 4.

Ngư dân vận chuyển cá lên bờ, đảm bảo cung cấp sản phẩm tươi ngon nhất - Ảnh: THANH NGÂN

Nhộn nhịp làng chài Phước Hải 100 năm tuổi - Ảnh 5.

Nhiều tiểu thương có mặt ngay tại bờ biển để thu mua hải sản mang ra chợ bán - Ảnh: THANH NGÂN

Nhộn nhịp làng chài Phước Hải 100 năm tuổi - Ảnh 6.

Ruốc là một trong những đặc sản nổi tiếng của làng chài Phước Hải - Ảnh: THANH NGÂN

Nhộn nhịp làng chài Phước Hải 100 năm tuổi - Ảnh 7.

Những mẻ hải sản tươi sống được người dân mang lên bờ tiêu thụ - Ảnh: THANH NGÂN

Nhộn nhịp làng chài Phước Hải 100 năm tuổi - Ảnh 8.

Ngư dân gỡ lưới chuẩn bị cho chuyến ra khơi thứ hai trong ngày - Ảnh: THANH NGÂN

Nhộn nhịp làng chài Phước Hải 100 năm tuổi - Ảnh 9.

Không chỉ nổi tiếng với hải sản, Phước Hải còn nổi tiếng là một bãi biển đẹp thu hút rất đông khách du lịch - Ảnh: THANH NGÂN

Diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam tiếp tục nhận bài đến ngày 15-8-2020.

Diễn đàn do báo Tuổi Trẻ phát động tổ chức, với sự đồng hành của Vinpearl, Hãng hàng không Vietjet Air, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist Group), gồm các chương trình truyền thông, cuộc thi Quê hương tôi dành cho bạn đọc và các sự kiện tại nhiều địa phương.

Diễn đàn mong nhận được nhiều ý kiến hiến kế đóng góp, các bài dự thi của độc giả cả nước. Bài dự thi xin gửi về: antuongvietnam@tuoitre.com.vn.

Xem thêm các bài dự thi tại đây.

Nhộn nhịp làng chài Phước Hải 100 năm tuổi - Ảnh 11.
Tôi mê lắm màu áo xanh của hồ Ba Bể Tôi mê lắm màu áo xanh của hồ Ba Bể

TTO - Sắc xanh dịu dàng được quyện hòa từ phức hợp xanh của rừng cây bao quanh hồ, của núi đá vôi, trời mây lãng đãng trôi trên mặt nước yên ả.

THANH NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên