14/02/2018 13:17 GMT+7

Những ngày cận Tết ở 'khu giải toả' ven kênh rạch Sài Gòn

MAI HOA - THUẬN THẮNG - ĐẠT TRẦN
MAI HOA - THUẬN THẮNG - ĐẠT TRẦN

TTO - Việc giải tỏa hơn 21.000 căn nhà ven kênh rạch vừa được chính quyền TP.HCM nhắc lại, lần này là với quyết tâm cao, đúng thời điểm Tết Nguyên đán. Với người dân ở đây, cảm xúc là lẫn lộn...

Những ngày cận Tết ở khu giải toả ven kênh rạch Sài Gòn - Ảnh 1.

Toàn TP.HCM hiện có hơn 21 ngàn hộ dân sống ven kênh rạch, trong những ngôi nhà tạm bợ đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong ảnh là hàng ngàn căn nhà tạm ven kênh Đôi ở Q.8 - Ảnh: THUẬN THẮNG

Trưa 28 Tết. Xóm nhà sàn bên cạnh Châu Lâm Ni Tự (P.21, Q.Bình Thạnh) vẫn đều đặn nhịp sống thường ngày. Không khí Tết mới chỉ tới ở một vài chậu bông hiếm hoi trong hẻm và một người đàn ông bịt khẩu trang kín mít đang ngồi đánh bóng lư đồng. 

Trong căn nhà nằm hoàn toàn trên rạch Văn Thánh, chị Thư (22 tuổi) tất tả vừa trông ba đứa con, vừa rửa chén và chăm hai chú gà. Cũng như các nhà khác trên rạch, cuộc sống của gia đình chị ngày qua ngày diễn ra ngay bên trên dòng nước đen đầy rác rưởi.

Chủ trương di dời nhà trên kênh rạch chị đã nghe ba chồng kể là có từ thời chị chưa sinh ra, nhưng lần này, chị mong nó thành sự thật để gia đình chị được "lên bờ".

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến (65 tuổi) sống trên kênh Đôi (Q.8) thì ngậm ngùi: "Cô sống ở đây hơn 60 năm rồi, nghe tin giải toả và phải chuyển đi nơi khác vừa vui vừa buồn, tình làng nghĩa xóm bao năm nay giờ phải xa nhau…"

Anh Lê Văn Thanh sống ở khu kênh nước đen Q.8, cũng đón nhận tin giải toả với tâm trạng ngán ngẩm. "Mỗi dịp tết người dân trong xóm thường nhờ tôi lau chùi nhà, sửa chữa điện. Mấy năm nay họ không kêu mình sửa sang nhiều. Việc làm ăn càng ngày khó khăn, lại nghe tin giải toả, người dân trong xóm chẳng màng sửa sang nhà cửa nữa".

Nhưng với anh Thành - sống bên rạch Hiệp Ân (Q.8), tin giải toả là tin vui, vì viễn cảnh "lên bờ" có nghĩa là chấm dứt chuyện nước kênh đen thui hôi thối tràn vào nhà, nước sạch đắt đỏ và tình trạng đạo chích vô khoắng sạch tài sản những lúc lễ tết…

"Thông tin giải tỏa có từ bao năm này rồi" là suy nghĩ chung của những hộ dân sống ven kênh rạch Sài Gòn. Và dù háo hức hay thờ ơ với chính sách của TP, một cái tết nữa vẫn đang đến với họ trong nỗi lo mang tên "an cư" còn trăn trở…

Chương trình di dời nhà ở trên và ven kênh rạch của TP.HCM nhắm đến hơn 21.000 hộ dân đang sống trên và ven các rạch Hiệp Ân, Xuyên Tâm, Văn Thánh, Bần Đôn, Cầu Dừa, kênh Đôi…

Đây là nhiệm vụ mà nhiệm kỳ 2010-2015 chưa làm được, nhiệm kỳ 2016-2020 chính quyền TP đang quyết tâm làm, bằng cách kêu gọi đầu tư theo các hình thức xây dựng nhà ở thương mại và đối tác công - tư (PPP) để hỗ trợ ngân sách nhà nước. Số vốn cần cho các dự án di dời là hơn 44.000 tỉ đồng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh nguyên tắc người dân ở trên kênh rạch sẽ được tái định cư, cơ bản là ở gần chứ không đi xa. Đất có được sau giải tỏa sẽ làm đường góp phần giảm ùn tắc giao thông.

Những ngày cận Tết ở khu giải toả ven kênh rạch Sài Gòn - Ảnh 3.

Người dân sống ven kênh Đôi phơi kiệu cho những ngày tết - Ảnh: ĐẠT TRẦN

Những ngày cận Tết ở khu giải toả ven kênh rạch Sài Gòn - Ảnh 4.

Bà Trương Chi Mị Nương ở khu kênh Đôi Q.8 chuẩn bị cải chua ăn tết - Ảnh: ĐẠT TRẦN

Những ngày cận Tết ở khu giải toả ven kênh rạch Sài Gòn - Ảnh 5.

Anh Lê Văn Thanh (bên phải), sống ở khu kênh nước đen Q.8, lau rửa nhà cửa trước tết - Ảnh: ĐẠT TRẦN

Những ngày cận Tết ở khu giải toả ven kênh rạch Sài Gòn - Ảnh 6.

Anh Hồng Văn Nghĩa lau chùi những chậu mai "giả" để trưng những ngày tết - Ảnh: ĐẠT TRẦN

Những ngày cận Tết ở khu giải toả ven kênh rạch Sài Gòn - Ảnh 7.

Ông Lê Văn Tùng sống ven kênh Đôi đánh bóng bộ lư hương để đón tết - Ảnh: ĐẠT TRẦN

Những ngày cận Tết ở khu giải toả ven kênh rạch Sài Gòn - Ảnh 8.

Bà Bùi Thị Ánh Nguyệt sống bên dòng kênh Đôi Q.8 đang sơn lại hàng rào để nhà cửa khang trang đón tết - Ảnh: ĐẠT TRẦN

Những ngày cận Tết ở khu giải toả ven kênh rạch Sài Gòn - Ảnh 9.

Một gia đình sống ven kênh Đôi ở P.1, Q.8 tất bật làm thú nhồi bông để bán dịp tết, đến 30 tết họ mới nghỉ - Ảnh: ĐẠT TRẦN

Những ngày cận Tết ở khu giải toả ven kênh rạch Sài Gòn - Ảnh 10.

Chị Phạm Thị Hồng với gánh hàng rong lâu năm ở khu kênh đen P.4, Q.8, cũng lo sắp tới giải toả sẽ mất nhiều "mối" khách quen - Ảnh: ĐẠT TRẦN

Những ngày cận Tết ở khu giải toả ven kênh rạch Sài Gòn - Ảnh 11.

Cuộc sống, sinh hoạt của người dân ven kênh Đôi P.1, Q.8 cơ bản vẫn diễn ra bình thường trước thông tin giải toả - ĐẠT TRẦN

Những ngày cận Tết ở khu giải toả ven kênh rạch Sài Gòn - Ảnh 12.

Đa phần người dân sống ven các kênh đen là lao động nghèo, cuộc sống nhiều khó khăn, tết với họ cũng chỉ là vài ngày nghỉ - Ảnh: ĐẠT TRẦN

Những ngày cận Tết ở khu giải toả ven kênh rạch Sài Gòn - Ảnh 13.

Đằng sau những căn nhà tạm bợ trên kênh rạch là các chung cư cao tầng đang mọc lên ồ ạt - ĐẠT TRẦN

MAI HOA - THUẬN THẮNG - ĐẠT TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên