29/12/2021 09:32 GMT+7

Nỗi đau con trẻ và sự vô cảm của người lớn

QUỐC VIỆT
QUỐC VIỆT

TTO - Giá như cái ác được ngăn chặn kịp thời thì vẫn có một thiên thần bé thơ đang ở bên chúng ta, đêm Noel vẫn có thêm ước mơ hồn nhiên của cô bé 8 tuổi.

Đau buốt tim và vô cùng phẫn nộ - đó là cảm giác bao người cũng như tôi khi theo dõi vụ việc bé A., cô bé mới 8 tuổi nghi bị "mẹ kế" bạo hành đến chết trong căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh, TP.HCM. Sao lại có chuyện đau lòng khủng khiếp này? Bé đang sống trong gia đình giữa thành phố đông đúc chứ có phải nơi biệt lập, hẻo lánh nào đâu?

Chuyện thương tâm được hé lộ từ ngày 22-12, một bệnh viện ở quận Bình Thạnh tiếp nhận bé A. vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở và đã chết. Với các vết thương vì bị đánh đập dã man trên người bé, bác sĩ đã báo công an bắt khẩn cấp Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, tỉnh Gia Lai) là "mẹ kế" đang ở cùng với bé và người cha ruột.

Đến lúc đó hoàn cảnh đáng thương của bé A. rõ dần. Bé sống cùng cha khi cha mẹ ly dị. Cha bé có một phụ nữ khác ở cùng nhà, đó là Trang. Từ các vết thương cũ, mới do roi gậy gây ra trên người bé, kể cả các vết khâu vá ở mặt và lời kể của chứng nhân ở các căn hộ liền kề, cho thấy bé đã bị bạo hành liên tục từ lâu.

Pháp luật sẽ thực thi công lý, nhưng ngay lúc này cái chết thương tâm của bé A. đã đặt ra nhiều câu hỏi buốt lòng. Tại sao bé bị bạo hành liên tục mà không bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời? Nếu cha bé dung túng cho hành vi tội ác với con mình thì còn hàng xóm, còn ban quản lý chung cư?

Các thông tin tạm đến lúc này là những người ở căn hộ gần bên có nghe tiếng la hét, tiếng đánh đập, khóc lóc của bé.

Và có người đã báo ban quản lý của chung cư nhưng sự việc chỉ dừng lại ở đó. Cái ác không bị ngăn chặn kịp thời, sự đau khổ tột cùng của cô bé đã không được giải quyết.

Vụ án man rợ đang tiếp tục được làm rõ, nhưng nỗi đau đớn của bé như đang xé nát trái tim bao người. Giá như cái ác được ngăn chặn kịp thời thì vẫn có một thiên thần bé thơ đang ở bên chúng ta, đêm Noel vẫn có thêm ước mơ hồn nhiên của cô bé 8 tuổi.

Từ nỗi đau của bé A., thử lần giở lại biết bao vụ con trẻ bị bạo hành dã man khác. Chỉ trong hai năm qua, tôi đã đọc không hết vụ việc, và tôi đã nhòe mờ mắt, không đọc nổi nữa, vì vụ nào cũng quá sức đau lòng! Bé thì bị cha dượng xâm hại, bé thì bị mẹ kế hành hung, bé không thể qua khỏi, bé mang thương tật khắp người. Chuyện đớn đau của các bé xảy ra từ cả làng quê lên thành phố đông đúc và ngày này qua ngày khác.

Hôm nay, thắp nén nhang lòng cho bé A., bao người cũng cần phải xem lại mình. Từ các cơ quan chức năng, chính quyền cơ sở, đến thân nhân cũng như hàng xóm các bé đã và đang bị bạo hành. Nhiều kẻ phạm tội bạo hành con trẻ đã bị pháp luật nghiêm xử, cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc. Nhưng khi đến tay pháp luật thì bé thơ đã phải gánh chịu nỗi đau rồi, thậm chí không còn kịp thay đổi, cứu chữa được nữa như bé A, và các bé khác đã qua đời vì đòn roi.

Hãy quan tâm, ngăn chặn tội ác trước khi quá muộn. Một bé phải qua đời trong đớn đau, bao người lớn phải tứa máu trái tim và tự hỏi mình đã vô cảm như thế nào trước tiếng khóc đớn đau của bé thơ!

UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bé gái nghi bị bạo hành tử vong UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bé gái nghi bị bạo hành tử vong

TTO - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A (ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong.

QUỐC VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên