12/01/2020 13:30 GMT+7

Jordan bình dị, nhưng nguy hiểm không kém UAE

HUY ĐĂNG (Từ Thái Lan)
HUY ĐĂNG (Từ Thái Lan)

TTO - UAE được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng D, nhưng Jordan cũng cho thấy sự đáng gờm của họ với chiến thắng 2-1 thuyết phục trước Triều Tiên trong trận ra quân.

Jordan bình dị, nhưng nguy hiểm không kém UAE - Ảnh 1.

Phần lớn những cầu thủ Jordan tham dự VCK U23 châu Á 2020 chưa có tên tuổi - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Có lẽ do những nét tương đồng về văn hóa, UAE và Jordan được ban tổ chức sắp xếp ở cùng khách sạn. Và tại đây, chúng tôi cảm nhận rõ sự khác biệt của hai đội bóng - trong khi UAE là những ngôi sao đắt giá, thì Jordan là tập hợp của các cầu thủ trẻ. 

Không giống như thái độ im lặng, cảnh giác với giới truyền thông của đội bóng láng giềng, các cầu thủ Jordan luôn tỏ ra vui vẻ, thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Tất nhiên họ vẫn phải tuân thủ quy định không trả lời phỏng vấn trong khuôn viên khách sạn.

Đội hình U23 Jordan tham dự giải đấu lần này hầu như không có ngôi sao. Cái tên đáng chú ý nhất của họ là tiền vệ nhạc trưởng Musa Al-Taamari. Al-Taamari là trụ cột của tuyển Jordan suốt 3 năm qua, đồng thời tỏa sáng ở CLB APOEL của Cyprus. 

Đây là CLB thường xuyên vô địch giải đấu quốc nội cũng như góp mặt vòng bảng Champions League, vì vậy Al-Taamari được đánh giá rất cao trên thị trường chuyển nhượng. 

Nhưng ở VCK U23 châu Á 2020, ngôi sao khoác áo số 10 này sẽ phải vắng mặt 2 trận đầu tiên (bao gồm trận đấu sắp tới với VN) do ràng buộc với CLB. Đây có thể xem là tin vui lớn cho U23 VN.

Không có Al-Taamari, Jordan vẫn còn hai cầu thủ nữa cũng khoác áo APOEL là Noor Al-Rawabdeh và Omar Hani, cả hai đều chơi ở hàng tiền vệ. 

Nhưng người thi đấu ấn tượng nhất trong trận gặp Triều Tiên có lẽ là tiền đạo Al-Naimat - người đá cao nhất trên hàng công. Chính Al-Naimat là cầu thủ thực hiện pha đột phá khiến hậu vệ Triều Tiên phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền trong hiệp một.

HLV Ri Yu Il của Triều Tiên cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Jordan: "Họ có sở trường nhất là những đường bóng dài, những pha phất bóng lên của họ trở nên vô cùng nguy hiểm khi người nhận bóng là ba tiền đạo rất khỏe và nhanh. Mọi đội bóng khi đối đầu Jordan cần phải đề phòng lối đá phản công của họ".

Thật sự, những thống kê của ban tổ chức cho thấy Jordan không nhỉnh hơn Triều Tiên về mặt thế trận. Họ kém hơn ở thời lượng cầm bóng (chỉ 42%), tỉ lệ chuyền bóng thành công (64,5% so với 75,5% của Triều Tiên). 

Xét theo từng chỉ số tấn công khác như số đường chuyền, căng ngang... Triều Tiên cũng nhỉnh hơn Jordan. Bù lại Jordan bỏ xa đối thủ về số lượng các đường bóng dài (79 so với 57) cùng các chỉ số phòng ngự. 

Chính HLV Abdel-Qader sau trận đã thừa nhận ông buộc phải chơi phòng ngự vì sức ép ở trận đầu tiên, và tuyên bố "sẽ tấn công nhiều hơn trong trận gặp VN".

Nhưng chưa chắc HLV Abdel-Qader sẽ thực hiện như tuyên bố này, bởi bóng đá Jordan hiểu rõ sức mạnh của VN sau trận thua ở Asian Cup. 

Một cầu thủ Jordan mà tôi gặp ở khách sạn nói: "Tôi đã xem các cầu thủ VN thi đấu ở Asian Cup, họ có kỹ thuật rất tốt, cầm bóng cực kỳ chắc chắn. Thật khó để lấy bóng khỏi chân họ". 

Như đã nói ở trên, Jordan tham dự VCK U23 châu Á với tâm thế của một đội bóng trẻ hoàn toàn. Họ không có nhiều ngôi sao, cũng không có cái sĩ diện của một ứng cử viên vô địch. 

Nếu Jordan chọn cách chơi phòng ngự phản công, mục tiêu giành 3 điểm của thầy trò ông Park Hang Seo sẽ càng khó khăn hơn.

"Cầu thủ Tây Á rất nhanh và khỏe"

Trả lời phỏng vấn trong buổi tập sáng 11-1, tiền vệ Triệu Việt Hưng nói: "Tinh thần của toàn đội đang rất tốt sau trận hòa UAE. Cá nhân tôi có chút tiếc nuối với một số cơ hội bị bỏ lỡ của đội nhà. Còn trong pha bóng đội nhà suýt bị phạt đền (nhờ VAR nên trọng tài thay đổi quyết định) tôi rất hồi hộp. Chúng tôi sẽ nỗ lực để hướng đến trận đấu với Jordan, các đội bóng Tây Á luôn rất nhanh và khỏe".

Các cầu thủ đá chính trước UAE được HLV Park Hang Seo cho nghỉ trong buổi tập sáng 11-1. HLV người Hàn Quốc cũng tỏ thái độ rất vui vẻ sau trận đấu với UAE, thậm chí còn cho phóng viên tác nghiệp suốt buổi tập (bình thường chỉ cho 15 phút, có lúc còn tập kín).

Thắng Triều Tiên, U23 Jordan mạnh đến mức nào? Thắng Triều Tiên, U23 Jordan mạnh đến mức nào?

TTO - U23 Jordan đã gửi lời "cảnh báo" đến các đội tuyển chung bảng D vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 sau chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên ở ngày ra quân. Đội bóng này thực sự mạnh đến mức nào?

HUY ĐĂNG (Từ Thái Lan)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên