21/09/2021 09:55 GMT+7

Sao lại 'bung xõa' với 5K?

HOÀI ÂN
HOÀI ÂN

TTO - Chưa chính thức 'mở cửa' nhưng đây đó đã xuất hiện nhiều chuyện phải giật mình. F0 vẫn tìm cách ào ra đường, bắt đầu sinh chuyện tụ tập uống bia, đánh bài... và các kiểu chủ quan, khinh suất trước nguy cơ dịch bệnh.

Sao lại bung xõa với 5K? - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ dạo quanh hồ Con Rùa, quận 1, TP.HCM trong thời gian giãn cách chiều 17-9 - Ảnh: TỰ TRUNG

Ngày 18-9, công an tại TP.HCM phát hiện 135 F0 ra đường, trong đó 50 F0 có hẳn "giấy đi đường". Con số "F0 lang thang" trên khiến nhiều người giật mình. 

Ngay hôm sau, 19-9, Bình Dương phát hiện một chùm 73 người dương tính chưa rõ nguồn lây ở một phường vừa được xem là "xanh" ở TP Thủ Dầu Một. Sự lỏng lẻo từ mỗi người, từ tâm lý lơ là và hậu quả trước mắt.

"Xả stress" quá sớm

Quán phở gần nhà tôi ở TP.HCM mới 6h sáng đã có nhiều mối quen ghé qua hỏi mua mang về. Cô chủ quán trả lời vẫn chưa mở quán bán lại, chỉ bán mang đi thông qua đặt hàng trực tuyến có nhân viên giao hàng.

Tương tự, ở một cửa hàng kinh doanh máy tính xách tay, điện thoại di động, hàng chục phụ huynh nóng lòng đến hỏi mua thiết bị cho con em học trực tuyến, nhân viên phụ trách phải kiên nhẫn giải thích và hướng dẫn đặt mua hàng trên ứng dụng, sẽ có người giao tận nơi. Nhiều điểm bán thực phẩm tiện lợi khác cũng bất ngờ có đông khách đến mua trực tiếp.

Ai cũng hiểu suốt mấy tháng trời ở trong nhà, nay nghe tin một số lĩnh vực hoạt động, nhiều người lại dễ dãi phóng ra đường. Có người mua hàng, song chủ yếu muốn thỏa mãn tâm lý được "xả stress" sau thời gian dài quanh quẩn trong nhà. Dịch bệnh vẫn còn đó, nguồn lây nhiễm vô hình, đông người cùng ra đường sẽ vô cùng bất an do càng làm tăng nguy cơ tăng thêm F0.

Chưa biết sau ngày 30-9 chính quyền TP.HCM sẽ áp dụng các biện pháp ứng phó với dịch bệnh thế nào, song tôi đã thấy trên mạng xã hội nhiều group hẹn nhau "mở tiệc" trong cùng con hẻm hay tầng lầu chung cư rủ nhau "trà tam rượu tứ", gầy sòng bài giải khuây. Tuần rồi, ba thanh niên đóng cửa uống bia trong phòng trọ tại P.Phước Bình, TP Thủ Đức, khi lực lượng chức năng đến xử lý đã manh động tấn công làm bị thương một cán bộ.

Ào ra đường, tụ họp đánh bài đang xảy ra ở nhiều tỉnh thành khác, xe máy ngoài đường đông hơn, trong xóm ồn ào hơn. Lực lượng chức năng các nơi đang vất vả thêm khi phải kiểm soát việc này.

Ở nhà vẫn vui

Hẻm nhỏ nhà tôi chưa từng bị phong tỏa. Đến nay vẫn là "hẻm xanh", nhưng để giữ vững thành quả ấy không phải chuyện dễ dàng. Nhóm "Zalo hẻm" được chúng tôi lập ra từ đầu mùa giãn cách. 

Đầu tháng 6, dù vẫn được tập thể dục ngoài đường nhưng chúng tôi đã bàn nhau tạm ngưng sớm. Nhiều ý kiến phản ứng gay gắt cho rằng cẩn trọng thái quá, chưa đến mức phải dừng. Mọi người thuyết phục nhau lấy an toàn làm trọng, nhất là khi tại đây có nhiều trẻ em, người cao tuổi.

Khi con hẻm "hàng xóm" có một F0 và bị giăng dây, mọi người càng ý thức hơn. Chúng tôi chia sẻ với nhau những video hướng dẫn tập thể dục tại nhà, hẹn giờ tập chung và cùng "livestream" cho thêm phần hào hứng. Vào các khung giờ trẻ em học trực tuyến là khoảng lặng của hẻm. Các gia đình tạo điều kiện cho con em tiếp thu kiến thức và tranh thủ làm việc nhà.

Buổi tối rảnh rỗi là lúc chúng tôi hay vào group để "tám" đủ thứ chuyện trong ngày, hầu hết là những ý kiến tích cực và không thiếu những câu nói hài hước, chọc ghẹo nhau. "Ai ở đâu, ở yên đấy" vẫn giao lưu được. 

Hẻm tôi có nhiều thanh niên làm tình nguyện viên lâu nay nên công tác "hậu cần" được các bạn trẻ lo chu đáo. Mua hàng chỉ việc thiết kế "combo hẻm" thật khoa học, đơn giản để tiết kiệm công sức cho những "chiến sĩ quân nhu". Ba tháng rưỡi qua, hẻm vẫn không thiếu thứ gì.

Đề nghị tăng phạt vi phạm 5K

Nguyên nhân tại sao giãn cách xã hội hoài mà lượng F0 TP.HCM cứ ở mức 4.000-5.000 mỗi ngày? Mầm bệnh vô hình nhưng có thực tế không khó thấy từ các khu nhà trọ, hẻm nghèo đông dân cư, ngoài rào chắn kỹ nhưng bên trong dân không thể ở trong phòng chật hẹp vẫn ra ngoài dạo mát, tán chuyện không hề che mặt, người này sát người kia. Sau mỗi đợt xét nghiệm lại thêm F0.

Mở cửa xã hội đưa kinh doanh sản xuất trở lại bình thường phục hồi kinh tế là chuyện phải làm sớm. Cùng với đó phải "5K nghiêm ngặt". Tôi đề nghị phạt nghiêm người vi phạm 5K nơi công cộng. Các siêu thị vẫn phải giới hạn số lượng khách mỗi ngày, cấm bán rong trên hè phố. Tăng cường tiêm vắc xin mũi 2 cho các vùng dịch, đồng thời với việc thu viện phí chữa trị F0 cũng là giải pháp, phạt tù thật nặng những ai làm lây lan dịch bệnh do sự vô ý thức của mình.

Muốn ra đường, sống chung với dịch phải nghiêm chỉnh với 5K!

Dương Văn Minh Lộc

Chờ ngày Chờ ngày 'mở cửa', xin hãy nhớ về những ngày đã 'đóng cửa'

TTO - Mấy hôm nay đường sá xung quanh khu chung cư tôi ở nhộn nhịp hơn rất nhiều. Người ở 'vùng xanh' rập rình kế hoạch hưởng thụ niềm vui có thể đặt - giao hàng tận nơi, diện lại bộ đồ tập để lao ra công viên trở lại.

HOÀI ÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: 5K mở cửa F0 TPHCM