13/01/2019 10:25 GMT+7

Sau thảm họa sạt lở núi, hồi sinh từ làng mới Khe Chữ

TẤN LỰC - LÊ TRUNG
TẤN LỰC - LÊ TRUNG

TTO - Một năm sau thảm họa sạt lở núi làm sập 4 ngôi nhà, 5 người chết và 9 người bị thương, hàng trăm cư dân thôn 2, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được di dời tái định cư tại thung lũng Khe Chữ.

Sau thảm họa sạt lở núi, hồi sinh từ làng mới Khe Chữ - Ảnh 1.

Những nóc nhà mới kiên cố của 120 hộ dân với khoảng 600 nhân khẩu được dời đến định cư an toàn tại thung lũng Khe Chữ

Từ vùng đất hoang vắng tận rìa phía tây tỉnh Quảng Nam, hơn 600 cư dân lũ lượt kéo về Khe Chữ dựng nhà, phát hoang ruộng rẫy dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Nam, Quân khu V và nguồn lực tài trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm.

120 nóc nhà kiên cố được dựng lên đồng bộ với hệ thống đường sá, điện, đài, trường, trạm đã tái lập một ngôi làng mới khang trang đầy sức sống.

Ông Trần Văn Mẫn, phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, nói con đường bêtông quanh làng đang được gấp rút triển khai kịp cho bà con vui xuân đón Tết Kỷ Hợi 2019. Huyện Nam Trà My cũng đang tổng hợp nhu cầu để hỗ trợ gạo cho người dân trong dịp tết và mùa giáp hạt đầu năm sau, quyết không để một hộ nào phải chịu cảnh thiếu đói.

Bà con cũng được khuyến khích phục hóa sản xuất tại các điểm ruộng rẫy cũ bên cạnh việc khai phá ruộng rẫy tại nơi ở mới. Tết này sẽ là cái tết ấm áp, no đủ và an toàn cho người dân vùng có nguy cơ sạt lở.

Sau thảm họa sạt lở núi, hồi sinh từ làng mới Khe Chữ - Ảnh 2.

Bé Hồ Thị Ngọc Duy cùng các bạn lớp 1 luyện tập viết chữ trong ngôi trường mới

Sau thảm họa sạt lở núi, hồi sinh từ làng mới Khe Chữ - Ảnh 3.

Bà Hồ Thị Mây (60 tuổi) sấy khô số gạo nếp để dành nấu xôi, nấu bánh đón tết sắp tới

Sau thảm họa sạt lở núi, hồi sinh từ làng mới Khe Chữ - Ảnh 4.

Gia đình bà Hồ Thị Liêng (66 tuổi) quây quần nhóm lửa nấu bữa tối sau một ngày mệt nhọc trên nương rẫy

Sau thảm họa sạt lở núi, hồi sinh từ làng mới Khe Chữ - Ảnh 5.

Cảnh tan hoang nơi vụ sạt lở núi ngày 6-11-2017 tại thôn 2, xã Trà Vân làm 4 ngôi nhà bị vùi lấp và 5 người chết

Sau thảm họa sạt lở núi, hồi sinh từ làng mới Khe Chữ - Ảnh 6.

Rời làng cũ đi theo nơi ở mới cùng bà con người Xơ Đăng, ông Trương Văn Sơn (42 tuổi) kéo gia đình đến nơi này dựng quán bán tạp hóa

Sau thảm họa sạt lở núi, hồi sinh từ làng mới Khe Chữ - Ảnh 7.

Những thửa đất ướt giữa làng mới được bà con bừa tơi cấy lúa cho vụ mùa đầu tiên. Cây lúa trồng trên đất bùn nhão đầy ắp nước hứa hẹn vụ mùa bội thu trong năm tới

Sau thảm họa sạt lở núi, hồi sinh từ làng mới Khe Chữ - Ảnh 8.

Trẻ em học bài trong ngôi trường khang trang được xây bởi Quân khu V và doanh nghiệp. Tại đây có 55 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 2 do hai cô giáo đứng lớp giảng dạy

Tết "không lo đói, rét, chỉ là chưa có nhà" ở Khe Chữ Tết 'không lo đói, rét, chỉ là chưa có nhà' ở Khe Chữ

TTO - Tết Mậu Tuất này, những người dân Ca Dong ở làng tái định cư sau bão số 12 năm 2017 tỉnh Quảng Nam sẽ đón một cái tết chưa từng có: đón tết trong nhà tạm, làng tạm, gạo muối từ nguồn cứu trợ.

TẤN LỰC - LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên