03/09/2019 12:05 GMT+7

Sihanoukville ngập bất thường vì… quy hoạch

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Tháng rồi, thành phố ven biển Sihanoukville của Campuchia đối mặt với trận lụt nghiêm trọng chưa từng thấy. Theo nhiều chuyên gia, đó là hệ lụy tất yếu từ việc phát triển xây dựng quá nhanh trong khi chưa có quy hoạch hạ tầng hợp lý.

Sihanoukville ngập bất thường vì… quy hoạch - Ảnh 1.

Người dân Sihanoukville lấy bao cát làm tường ngăn nước lũ - Ảnh: M’LOP TAPANG

Thành phố cần một quy hoạch phù hợp, có hạ tầng phát triển tương ứng với mức độ phát triển. Khi người ta phát triển, người dân hoàn toàn bị lãng quên. Nếu có một quy hoạch thành phố đúng đắn, chuyện này có thể ngăn chặn.

Bà MAGGIE ENO (đồng giám đốc Tổ chức M’lop Tapang)

Bất chấp nước lũ đã rút, song người dân địa phương rất lo tình thế sẽ tệ hơn khi lại sắp có đợt mưa lớn.

Chưa từng thấy trong đời

"Tòa nhà của chúng tôi đã ở đây 11 năm, nhưng chưa từng thấy trận lụt nào thế này - bà Maggie Eno, đồng giám đốc Tổ chức phi lợi nhuận M’lop Tapang chuyên hỗ trợ hàng ngàn trẻ em và người lớn thuộc nhóm dễ tổn thương trong tỉnh, chia sẻ với báo South China Morning Post (SCMP) - Mọi người ở đây đều lo lắng, mệt mỏi. Tình thế rất nguy hiểm".

Trận lụt hoành hành ở bờ biển phía nam Campuchia tháng 8 năm nay đã nhấn chìm nhiều phần tòa nhà của M’lop Tapang dưới 2m nước. Ở những nơi khác, hàng ngàn ngôi nhà và sinh kế của các gia đình bị phá hủy tan hoang theo dòng nước xiết.

Bà Tha Sok Lay - 38 tuổi, chủ một nhà hàng ở bờ biển Otres - cho biết chỉ trong vòng một giờ nước đã dâng cao hơn 1m. Bà Lay cùng các nhân viên chỉ còn kịp tháo thân lên chỗ đất cao, bất lực nhìn cửa hàng bị dòng nước dữ "nuốt" trôi rất nhanh. 

"Lũ dâng quá nhanh - bà nhớ lại - Chưa từng có chuyện này trước đây. Không ai biết để chuẩn bị, chúng tôi không biết phòng tránh lũ cũng như ngăn ngừa thiệt hại".

Anh Son Dara, làm việc tại một casino, kể suốt 7 năm sống ở thành phố, anh chưa từng thấy trận lụt nào kinh hoàng như vậy. "Thường thì chỉ ngập một lúc, rồi sau khoảng một giờ nước sẽ rút" - anh nói.

Hai công nhân xây dựng thiệt mạng trong vụ một hàng rào đổ sập. Một người khác chết khi bức tường gạch bị nước lũ cuốn phăng. 

Có 1.736 hộ gia đình bị ảnh hưởng, 937 ngôi nhà ngập nước và 456 người phải sơ tán. Đó là những thống kê thiệt hại chính thức của tỉnh Sihanoukville về đợt mưa lũ kinh hoàng tháng trước.

Vì đâu nên nỗi?

Theo bà Thon Ratha - chuyên gia thuộc Tổ chức môi trường phi chính phủ Mother Nature Cambodia, nguyên nhân gây ra tình trạng ngập lụt bất thường năm nay tại Sihanoukville là do tốc độ phát triển các công trình xây dựng quá nhanh, quá "nóng" của dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc đổ vào, bất chấp hạ tầng không theo kịp.

Là nơi có cảng nước sâu duy nhất của Campuchia, một phần trong lộ trình giao thương trọng yếu của sáng kiến Vành đai - con đường của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thành phố Sihanoukville trở thành tâm điểm đầu tư của Trung Quốc.

Những năm gần đây, theo SCMP, Sihanoukville đã chứng kiến tốc độ phát triển ở cấp lũy thừa khi vốn đầu tư Trung Quốc ồ ạt đổ vào. Nơi đây mọc lên như nấm các tòa casino chọc trời cùng các khu chung cư và khách sạn cao tầng.

Trong khi đó, các công trình nâng cấp, phát triển hạ tầng quản lý nguồn nước thiết yếu lại không được đầu tư tương xứng, gây áp lực rất lớn với hệ thống tiêu thoát nước trong thành phố vào mùa mưa. 

"Sự phát triển của các dự án xây dựng được triển khai với tốc độ tên lửa - bà Thon Ratha nói - Có quá nhiều khách sạn và sòng bạc được xây trong thành phố nhỏ mà không hề được nâng cấp hạ tầng".

Nhiều hệ thống tiêu thoát nước tự nhiên cũng bị lấp đi, trong đó có nhiều khu đầm lầy và hồ lớn thường trữ nước mùa mưa. Điển hình trong đó, nhiều khu vực của hồ Boeung Prek Tub đã bị lấp để xây dựng.

90%

Hiện có gần 200 dự án xây dựng đang triển khai tại Sihanoukville, hầu hết trong đó là vốn đầu tư từ Trung Quốc. Trong tháng 7-2019, báo cáo của chính quyền thành phố Preah Sihanouk, thủ phủ tỉnh Sihanoukville, cho biết hơn 90% doanh nghiệp tại Sihanoukville là người Trung Quốc.

Sihanoukville: Macau mới của người Trung Quốc Sihanoukville: Macau mới của người Trung Quốc

TTO - “Thành phố biển Sihanoukville đã thức giấc” - báo Phnom Penh Post đầu tháng 11-2017 nhìn lại một năm bùng nổ du khách tại Sihanoukville.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên