26/06/2004 00:23 GMT+7

Tứ kết Pháp - Hi Lạp 0 - 1

 Nhóm PV Thể thao TTO
 Nhóm PV Thể thao TTO

TTO - 70% người hâm mộ tin rằng đội Pháp sẽ thắng trong trận tứ kết thứ nhì rạng sáng ngày 26-6. Nhưng những chiến binh của xứ thần thoại đã chứng tỏ được một bản lĩnh hơn người của mình trong những trận ra quân. 30% dự báo Hi Lạp thắng là hoàn toàn có thể xảy ra. Hãy cùng TTO theo dõi trận đấu thú vị này.

JocVv8SJ.jpgPhóng to
Theodoros Zagorakis đã chơi tích cực từ những phút đầu

Điều kỳ lạ là cho đến lúc này, Trezeguet chơi không tốt nhưng ông Sentini vẫn trọng dụng tiền đạo này trong khi Luis Saha được ra sân ở nửa cuối trận gặp Thụy Sĩ đã chơi khá hay và ăn ý với Thierry Henry.

Hiệp một bắt đầu. Pháp trong trang phục tòan xanh và Hy Lạp toàn trắng...

Phút 1, Nikolaidis lao xuống tranh chấp bóng với hậu vệ Gallas và cú cao chân của cầu thủ Hy Lạp đã khiến Gallas bị đau...

Phút 3, Charisteas cầm bóng đột phá bên cánh phải nhưng hai hậu vệ Pháp Silvestre và Lizarazu đeo sát khiến Charisteas không lật bóng được vào phía trong... Trận đấu khởi đi rất chậm.

Phút 5, Fyssas lật bóng và Charisteas lao vào đánh đầu ngay trước vạch 5m50 nhưng không chạm được vào bóng...

Phút 7, Silvestre chuyền dài từ phần sân nhà, Trezeguet lao theo bóng trong khi các hậu vệ Hi Lạp đón bóng hụt, tuy nhiên, Henry đã ở vào thế việt vị...

Dấu ấn của Hi Lạp trong những ngày vừa qua quả là sắc nét khi họ từ một đội "lót đường" đã ung dung bước vào tứ kết và thi đấu ngang ngửa, thậm chí có phần lấn lướt đội Pháp. Và người có công kiến tạo dấu ấn ấy chính là HLV Otto Rehhagel.

HLV Otto Rehhagel sinh ngày 9-8-1938, ông bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Hy Lạp từ ngày 8-9-2001. Dưới sự dẫn dắt của Rehhagel, đội tuyển Hy Lạp đã có sự thay đổi rất mạnh mẽ về lối chơi lẫn chiến thuật. Và với việc đưa Hy lạp lọt vào VCK EURO 2004, Rehhagel đã được người dân Hy Lạp tôn sùng như một vị anh hùng dân tộc.

Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là tất cả, được xếp chung bảng với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, những tưởng Hy Lạp sẽ sớm xách va li về nước nhưng với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại Châu Âu, Rehhhagel đã giúp Hy Lạp đánh bại Bồ Đào Nha và cầm chấn Tây Ban Nha để giành một trong 2 chiếc vé vào tứ kết của bảng A.

Phút 10, thế trận trên sân là cân bằng, mỗi đội giữ bóng một nửa thời gian. các pha tranh chấp chủ yếu diễn ra ở trung tuyến. Cả hai đội đều không tung tòan lực tấn công mà vẫn thận trọng tìm sơ hở của đối phương...

Phút 13, Hi Lạp có pha sút cầu môn đầu tiên. Charisteas nhận bóng trong tư thế xoay lưng lại khung thành, anh này dùng đầu hãm bóng rất kỹ thuật và trả ngược lại cho Nikolaidis trên đà lao xuống tung cú sút từ cự ly hơn 20m, may mắn là bóng đi đúng vào tầm di chuyển của Barthez.

Phút 15, lại vẫn là Hi Lạp có pha tấn công cực kỳ nguy hiểm. Ngay trong vùng cấm, trước sự kèm sát của Lizarazu, Katsouranis trong tư thế ngã người vẫn kịp vẩy bóng chạm vào cột dọc bật vào trong và Barthez buộc phải moi bóng (may là bóng chưa đi hết vạch cầu môn) cứu thua trong gang tấc...

Hàng tiền vệ Pháp đang chơi không tốt . Họ hỗ trợ phòng thủ kém và phát động tấn công chưa mạch lạc. Việc thiếu vắng Vieiri quả là một mất mát lớn.

Phút 20, Fyssas mở bóng rất đẹp cho đội trưởng Zagorakis, anh này khống chế bóng cực đẹp và chuyền vào trung lộ cho Katsouranis, may mắn là Gallas kịp lấy bóng trả về cho Barthez!

Hi Lạp đang chiếm được thế trận với gần 60% thời gian kiểm sóat bóng và có ba cú sút cầu môn trong khi tuyển Pháp vẫn chỉ là các đường chuyền ngang...

Phút 22, Lizarazu xuống bóng sâu bên cánh trái và lật bóng vào, trung vệ Seitaridis chọn sai vị trí để cho Henry bật cao đánh đầu trống trải từ khỏang cách 12m, bóng đi không chính xác...

Phút 26, Katsouranis có bóng cách khung thành Barthez khỏang 25m bất ngờ tung cú sút vào góc xa, may mắn là Barthez đã kịp thời khép góc...

Mỗi khi có bóng tấn công, hàng tiền vệ Pháp với cả bốn cầu thủ đều di chuyển lên trên khá cao trong khi hàng hậu vệ vẫn giữa cự ly rất gần với khung thành của Thủ môn Barthez và khoảng trống đó luôn được các cầu thủ Hi Lạp khai thác tốt.

Phút 32, nhịp độ trận đấu vẫn chùng và chậm. Pháp chưa chứng tỏ được rằng, họ đang sở hữu trong tay hai tiền vệ tấn công tài hoa bậc nhất châu Âu và thế giới: Zidane và Pires... Trong khi ở phần sân bên kia, các cầu thủ Hi Lạp biết mình, biết ta đã chơi rất chặt chẽ, có tổ chức và quyết tâm cao...

Phút 37, Fissas nhận bóng bên cánh trái ngay giữa sân và dùng ngực đẩy bóng lọai hậu vệ Gallas rồi vừa chạy, vừa sút bóng "mu lai má" bằng chân trái từ khỏang cách 35m. Trái bóng đi xóay vòng cầu và lượn vào góc cao buộc Barthez phải bay hết mình đẩy bóng ra ngoài chịu phạt góc. Một pha bóng đẹp mang đậm dấu ấn cá nhân...

Tuyển Hi lạp đang chơi cực hay. Họ chủ động đá chậm. Mỗi khi có bóng, luôn luôn có ba hoặc bốn cầu thủ Hi lạp xoay quanh cầu thủ nhận bóng và di chuyển vào những khoảng trống hợp lý để tạo điều kiện tốt cho đồng đội của họ chuyền bóng. Lối chơi nhuần nhuyễn này đòi hỏi một nền tảng thể lực cao...

Phút 42, 55 % thời gian kiểm sóat bóng cho Hi Lạp. Cho đến lúc này, Trezeguet vẫn mờ nhạt trên hàng tấn công của tuyển Pháp. Anh này kể từ đầu trận đến giờ, đã có không dưới ba lần vụng về để mất bóng trong những tình huống hết sức đơn giản...

hEwqZE9I.jpgPhóng toThủ môn đã rất nhiều lần cứu nguy cho đội PhápPhút 44, sự bế tắc của Pháp đã khiến Zidane phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Có lẽ nhận thấy đồng đội chạy chỗ quá kém, Zidane cầm bóng đột phá và bị một cầu thủ Hi Lạp đọat bóng dễ dàng khiến đội trường đội tuyển Pháp nóng máy đuổi theo gạt sau anh này...

Tiểu Doanh bình luận: Nếu cứ chơi như gà mắc tóc của hiệp một trận đấu này, đương kim vô địch có khả năng trở thành cựu vô địch ngay trong hiệp hai trước hậu duệ của chàng lực sĩ Hercule huyền thọai. Các học trò của Otto Rehhagel chơi hay hơn, có bốn lần sút cầu môn nguy hiểm (Pháp gần như chưa có pha sút cầu môn nguy hiểm nào ở hiệp một) và giữ bóng nhiều hơn. Hi Lạp phòng ngự tốt ở hiệp một này bởi Pháp chơi quá kém. Hòan tòan có thể cho rằng, Pháp ở Euro này là một tuyển Pháp may mắn nhiều hơn là xuất sắc. Họ chỉ ngang tầm một đội bóng thường thường bậc trung ở châu lục...

Hiệp hai bắt đầu...

Người ta vẫn thấy Trezeguet trên sân cỏ. Nghĩa là Sentini vẫn tín nhiệm cầu thủ đang không có phong độ tốt ở Euro này...

Dường như Sentini đã chỉ đạo các học trò của ông đẩy cao tốc độ trận đấu. Các cầu thủ Pháp đang cố gắng chuyền bóng dài vượt tuyến ngay đầu hiệp hai này...

Phút 47, từ một đường chuyền dài như thế, hậu vệ Kapsis phá bóng hụt và Henry tung người bắt vô-lê ngay trực diện cách khung thành thủ môn Nikopolidis chừng 7m nhưng bóng lại đi ra ngòai.

Angelos Charisteas sinh ngày 9-2-1980, hiện đang khoác áo CLB Werder Bremen tại giải VĐQG Đức và vừa cùng với CLB này giành cúp đúp ở mùa bóng vừa qua (VĐQG và cúp QG).

Angelos Charisteas là một trong những tiền đạo có thể dứt điểm tốt ở cả 2 chân cũng như đánh đầu. Với một thể hình khá lý tưởng (1,91m), cùng với khả năng càng lướt tốt, Angelos Charisteas luôn gây rất nhiều khó khăn cho các hậu vệ đối phương đặc biệt là trong những pha tranh chấp trên không.

Mặc dù không thường xuyên ghi được bàn thắng (30 trận/8 bàn) nhưng Charisteas luôn tận dụng rất tốt những cơ hội do đồng đội tạo ra và bàn thắng mở tỷ số trong trận tứ kết trước đội tuyển Pháp là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng tận dụng cơ hội cũng như những pha dứt điểm bằng đầu của anh ấy.

Phút 49, nỗ lực đi bóng của Makalele buộc hậu vệ Basinas của Hi Lạp phải phạm lỗi với anh. Pha phối hợp đá phạt sau đó (cách khung thành khoảng 30m) của Pháp không tốt.

Phút 52, ngay sau đó, Basinas có một pha sút phạt cách khung thành Pháp khỏang 35m và anh này tung một cú sút thẳng về phía khung thành của Barthez, bóng đi quá cao!

Phút 55, trận đấu lại tiếp tục tẻ nhạt. Những nỗ lực của tuyển Pháp đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu bất thành. Pháp vẫn chơi ơới quá nhiều những đường chuyền ngang.

Phút 57, Lizarazu bất ngờ cầm bóng đột phá thẳng vào vùng cấm địa nhưng anh này lại không sút được bóng khi các hậu vệ Hi Lạp đeo anh quá sát. Ngay sau đó, Henry đọat được được bóng, từ cánh trái bấm bóng qua đầu thủ môn Nikopolidis nhưng hậu vệ Hi Lạp kịp lùi về phá bóng...

Liệu đây có phải là những tín hiệu khởi đầu cho các fan hâm một được dịp chứng kiến một đội Pháp đích thực tài năng?

Phút 60, Darcourt chuyền bóng cho Henry trong thế xoay lưng lại khung thành, tiền đạo của tuyển Pháp xoay người sút bóng không chính xác. Tuyển Pháp đang tận dụng tất cả các khả năng có thể có nhằm đẩy Hi Lạp lùi sâu về phần sân nhà...

Phút 63, Darcourt đẩy bóng thẳng vào vùng cấm nhưng Pires băng vào chậm một nhịp để thủ môn Nikopolidi kịp lao ra ôm bóng ngay trước mũi giày của anh này. Pháp đang dần lấy lại ưu thế và đã có được các pha uy hiếp khung thành Hi Lạp. Đến thời điểm này, họ đã giành được 55 % thời gian kiểm soát bóng.

Phút 65, trong khi mải mê tấn công, Pháp đã nhận bàn thua vỡ mặt. Đội trưởng Zagorakis đi bóng tốc độ bên cánh phải, tâng bóng qua đầu Lizarazu và bình tĩnh tạt bóng vào vùng cấm địa. Các trung vệ Pháp gần như bỏ quên tiền đạo số 9 Charisteas cao trên 1m90 bật cao đánh đầu cực mạnh tung lưới thủ môn Barthez mở tỷ số 1 - 0 cho Hi Lạp.

Tiểu Doanh bình luận: Đây là một bất ngờ nếu xét về bề dày truyền thống và tương quan lực lượng của hai bên nhưng lại là một kết quả hợp lý nếu xét cục diện trận đầu đến lúc này. Chúng tôi đã từng nhận định rằng, nếu chơi như thế này, việc Hi Lạp lật đổ Pháp ở trận tứ kết này là hoàn toàn có thể.

Phút 71, ông Sentini đã tung Saha và Wiltor vào sân và Trezeguet, Darcourt, hai cầu thủ chơi kém nhất kể từ đầu trận buộc phải rời sân.

Phút 72, rất nỗ lực đi bóng và sau đó, Pires từ cánh trái tạt rất căng vào, bóng đi cắt mặt khung thành nhưng không có cầu thủ nào băng vào kịp...

Phút 74, Saha dùng động tác giả đi bóng qua hai cầu thủ Hi Lạp dẫn sâu vào vùng cấm và tung cú sút. Nhưng do mất chân trụ, cú sút này lại đi quá nhẹ...

Phút 78, Sentini rút Rober Pires ra sân và thay vào đó là cầu thủ của Monaco Rothen.Liệu sẽ có đột biến từ cầu thủ tóc vàng chơi rất xuất sắc ở Champions League mùa vừa qua?

Phút 80, Hi Lạp đã nhường hẳn khu trung tuyến cho Pháp và lùi sâu về nhằm giữ vững tỷ số. Tuyển Pháp với sự năng nỗ của Saha vẫn chưa thể làm được điều cần làm. Họ vẫn phải đan bóng với nhau theo chiều ngang của sân nhiều hơn. Rõ ràng là Otto Rehhagel đã nghiên cứu rất kỹ và đề ra một đầu pháp cực kỳ khoa học trước tuyển Pháp.

Phút 86, một đội tuyển Pháp bất lực thấy rõ. Saha cầm bóng đột phá không qua được Karagounis và anh này sau khi cướp bóng đã dốc bóng dọc biên buộc Saha phải lao vào phạm lỗi nhận thẻ vàng...

Phút 88, từ một pha lật bóng bên cánh phải của Wiltor, Henry bật cao hơn tất cả đánh đầu từ cự ly 6m nhưng bóng lại đi chệch khung thành...

Những phút đá bù giờ, Pháp đang dồn tất cả lên tấn công và Lizarazu ngay trong vùng cấm địa tung liền hai cú sút nguy hiểm song vẫn không có bàn thắng cho tuyển Pháp.

Ba phút đá bù giờ đã hết. Trên khán đài, Platini đang ngồi thẫn thờ nhìn các đàn em của mình gục ngã trước một đội bóng, một nền bóng đá nhỏ bé hơn rất nhiều!

Đội hình xuất phát của hai đội:

Pháp (4-4-2): 16 Barthez - 3 Lizarazu -5 Gallas -6 Makelele -7 Pires -10 Zidane -12 Henry -13 Silvestre -15 Thuram - 17 Dacourt -20 Trezeguet.

- HLV : Santini

Hi Lạp (4-5-1): 1 Nikopolidis -2 Seitaridis -5 Dellas -6 Basinas -7 Zagorakis -9 Charisteas -11 Nikolaidis -14 Fyssas -19 Kapsis -20 Karagounis -21 Katsouranis.

- HLV Otto Rehhagel.

 Nhóm PV Thể thao TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên