15/02/2004 20:48 GMT+7

Cúp FA: Chelsea tiếp tục chờ đợi đến năm thứ... 59!

TIỂU DOANH
TIỂU DOANH

TTO - Như vậy là một lần nữa, Chelsea thúc thủ trước "đồng hương" Arsenal ở vòng Năm FA Cup. 58 năm chờ đợi. Một tỷ phú không tiếc tiền. Một chùm sao thèm muốn của bất kỳ đội bóng nào... Họ có tất cả, chỉ trừ việc đối thủ của họ lại là khắc tinh Arsenal.

vpa6Q48i.jpgPhóng to
Reyes lập công cho các chàng pháo thủ thành London.
TTO - Như vậy là một lần nữa, Chelsea thúc thủ trước "đồng hương" Arsenal ở vòng Năm FA Cup. 58 năm chờ đợi. Một tỷ phú không tiếc tiền. Một chùm sao thèm muốn của bất kỳ đội bóng nào... Họ có tất cả, chỉ trừ việc đối thủ của họ lại là khắc tinh Arsenal.

Mở tỷ số ở phút 40 do công của Adrian Mutu từ đường chuyền của tiền vệ mới chuyển về Scott Parker, những tưởng Chelsea sẽ làm được điều mà rất ít người dự đoán: loại đội đầu bảng giải Ngoại hạng khỏi FA Cup ngay trên sân Highbury.

Tuy nhiên, tiền đạo mới mua về từ Tây Ban Nha của Arsenal, Antonio Reyes đã lập công cho đội chủ nhà ở phút thứ 55 khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng cú sút xa ngoạn mục tung lưới thủ môn Cuducini.

Phút thứ 61 của trận đấu, vẫn là tiền đạo mới chuyển đến từ Sevilla Jose Antonio Reyes lập công bằng bàn thắng thứ hai của mình. Nhận đường chuyền của đội trưởng Patrick Viera, Reyes ghi bàn ở ngay chấm penalty, đưa Arsenal lọt tiếp vào vòng sau.

Chelsea đành tiếp tục chờ đợi để phục thù. Tuy nhiên, họ sẽ đón Arsenal trên sân nhà ở vòng đấu này của giải Ngoại hạng, mà trận lượt đi, họ đã để thua 1-2 trên sân khách.

TIỂU DOANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên