Phóng to |
Thủ tướng Lydie Polfer tại Hội An |
Tại đây bà đã đi bộ dọc tuyến đường Nguyễn Thái Học ở trung tâm đô thị cổ và rất thích thú với hình ảnh những ngôi nhà cổ cùng những chiếc lồng đèn trước mái hiên nhà. Vào thăm nhà cổ Minh A số 2 Nguyễn Thái Học bà khá quan tâm tới kiến trúc gỗ và những nét hoa văn chạm trỗ của nghệ nhân Việt Nam.
Tại nhà số 09 Nguyễn Thái Học, bà đã thích thú chọn lựa các bộ vải silk và đo may ngay 2 bộ để thợ may sẽ chuyển đến cho bà vào sáng sớm hôm sau. Bà Thủ tướng cũng đã ghé thăm nhà cổ Tấn Ký số 101 và dừng lâu ở Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) để được nghe lai lịch chiếc cầu độc đáo của đô thị cổ. Đến 20g30, bà Thủ tướng lên xe trở lại khách sạn Victoria để tận hưởng một đêm yên bình ở Hội An.
Phát biểu với những ngưồi cùng đi, bà Thủ tướng cho biết, bà đã nghe và xem nhiều hình ảnh về Hội An nên bà quyết định trong chuyến công tác ở VN, bằng bất cứ giá nào cũng ghé thăm Di sản thế giới này. Và theo bà, Hội An quả là ngoạn mục, đặc biệt là những dãy phố hiền hoà với những chiếc lồng đèn rất đặc trưng. Đó là một trong những ấn tượng sâu sắc trong chuyến công tác lần này của bà ở VN.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận