26/06/2004 04:19 GMT+7

Pháp bị loại là hợp lý!

TIỂU DOANH
TIỂU DOANH

TTO - Chúng tôi từng nhận định rằng, nếu cứ làm bài toán số học rằng Pháp mạnh hơn và sẽ đi tiếp thì... e sẽ là một sai lầm. Và nhận định đó đã đúng. Pháp đã may mắn trong vòng đấu bảng để đi tiếp vào vòng hai. Song may mắn ấy là chưa đủ để đội quân áo Lam đi xa hơn thế...

dKTHtmxt.jpgPhóng to
Zagorakis (áo trắng), người đi bóng lọai Lizarazu và chuyền đẹp cho Charisteas ghi bàn đưa Hi Lạp vào bán kết
TTO - Chúng tôi từng nhận định rằng, nếu cứ làm bài toán số học rằng Pháp mạnh hơn và sẽ đi tiếp thì... e sẽ là một sai lầm. Và nhận định đó đã đúng. Pháp đã may mắn trong vòng đấu bảng để đi tiếp vào vòng hai. Song may mắn ấy là chưa đủ để đội quân áo Lam đi xa hơn thế...

Như gà mắc tóc vì quá nặng phần trình diễn, cả ba trận vòng bảng, Pháp chỉ "son" và quá lệ thuộc vào Zidane. Hai bàn ở hai phút cuối gặp Anh. Một bàn mở tỷ số trận gặp Thụy Sĩ. Cày ải trên sân và gánh vác hầu hết trách nhiệm tổ chức tấn công, Zizou đúng là công thần số một và cũng là một nửa hay hơn thế của tuyển Pháp.

Rober Pires, Vieiri, Henry... đã quá mệt mõi sau một mùa bóng vật lộn ở giải ngọai hạng Anh để đem vinh quang về cho Arsenal. Điểm rơi thể lực, phong độ... của họ đã qua. Trong khi Desailly, Thuram, Trezeguet... chỉ còn là những cái bóng ảo nhạt nhòa. Thầy trò ông Sentini đã để lộ hết bài vỡ của mình ngay trong vòng đấu bảng bởi nếu không thế, họ đã bị đánh bật bởi người Croatia!

Quá nhiều các đường chuyền ngang rối rắm. Quá nhiều sai sót trong phòng ngự: Desailly phá hụt bóng để Prso sút hạ Barthez trận gặp Croatia. Silvestre hai lần phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Lilian Thuram không đủ thể lực đeo bám các tiền đạo có sức càn lướt. Gallas quá non. Lizarazu đuối sức trong tranh chấp tay đôi và "công" nhiều hơn là "thủ"... Một hàng phòng ngự như thế, Barthez có giỏi bằng trời cũng không đủ sức vá víu mành lưới đội nhà.

Đã thế, hàng tiền đạo vốn đáng gờm ở tầm mức Câu lạc bộ của Pháp lại chơi quá tệ. Hai tiền đạo, bốn trận, ba bàn thắng (có một bàn nhờ bàn tay của Chúa của Trezeguet). Không ghi được bàn thì phải thua là tất yếu.

Về chiến thuật, Pháp không cho thấy dưới bàn tay của Jacquer Sentini, họ đã có những thay đổi hoặc tiến bộ dù rằng, các cầu thủ xứ Goloise vốn nổi tiếng là những người chơi bóng bằng cái đầu. Vẫn một đội hình 4-4-2 xơ cứng với hai tiền vệ trung tâm làm nhiệm vụ phòng ngự và giao phó khả năng tổ chức tấn công cho hai tiền vệ biên. Cặp tiền đạo đá chính không phối được một pha bóng ưng ý nào để khán giả có thể trầm trồ... Xem Pháp thi đấu ở giải này, chúng ta thất vọng bởi chưa thấy một đường chuyền nào sáng giá với danh tiếng của Pires, Zidane...

Co lẽ, triều đại của Sentini chấm dứt ở đây!

Otto và ngựa gỗ thành Trois

Không có một cầu thủ danh tiếng nào đủ để làm người hâm mộ Việt Nam biết tới trước khi Euro khởi diễn nhưng những chàng Hercule quả cảm đã viết nên một huyền thọai đẹp. Ba trận vòng bảng, Hi Lạp chơi biết mình biết ta, tung sức ngay từ đầu hạ knock- out chủ nhà Bồ Đào Nha; Chơi kiên nhẫn, cò cưa và bất ngờ chia điểm với ứng viên Tây Ban Nha, thua như một tai nạn trước chú gấu Nga bừng tỉnh ở trận cuối... Hi Lạp vào vòng hai xứng đáng, trong đó, công lao hàng đầu phải được tính cho Otto Rehhagel, một HLVngười Đức

Nhưng "tuyệt nghệ" của Rehhagel phải đến trận gặp Pháp này mới được tung ra. Chẳng biết Otto đã thổi vào đội bóng của mình luồng sinh khí nào mà người ta bổng thấy một Hi Lạp chơi với tư cách của một ông lớn trước đàn anh Pháp đầy sao. Nhàn nhã cầm bóng. Phát động tấn công sắc như dao. Lùi về phòng ngự số đông nhưng không hề rối loạn.

Hiệp một là một thế trận của họ. Otto Rehhagel dường như biết trước, người Pháp bị chạm tự ái sẽ dâng cao và ào ạt tấn công ở hiệp hai. Rút quân về hết ở hiệp này, Otto chơi chiến thuật đưa ngựa gỗ sang phần sân Pháp. Cắm anh chàng lêu đêu 1m92 Charisteas bên phần sân đối phương và khi mà "đoàn quân thành Trois" đầy chủ quan khinh địch dâng cao, nhát dao của thủ quân Zagorakis chìa ra và Charisteas ấn xuống ngay tử huyệt, người Pháp chết chìm bởi sự hiệu quả của đòn nghi binh mà Otto là đạo diễn!

Có thể cuộc phiêu lưu của Hi Lạp sẽ dừng lại khi sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu CH Czech -Đan Mạch (mà khả năng là Czech sẽ thắng). Nhưng với họ, quãng đường Euro như thế đã là quá dài, dài hơn cả một giấc mơ...

TIỂU DOANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên