16/06/2023 21:56 GMT+7

Tắm sông, ba ông cháu chết đuối thương tâm

Ba ông cháu đi tắm sông, không may bị đuối nước. Dù người dân cố gắng tìm kiếm và đưa đi cấp cứu nhưng cả ba đã chết đuối.

Tắm sông, ba ông cháu chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

Người dân rọi đèn pin và mò mẫm tìm kiếm ba ông cháu tắm sông đuối nước - Ảnh: Q.V.

Lúc 21h tối 16-6, ông Nguyễn Quang Vũ - chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi - cho biết dù đã tận tình tìm kiếm và cấp cứu nhưng ba ông cháu đã chết đuối.

Theo đó, khoảng 18h30 cùng ngày, ông Nguyễn Đức Bửu (69 tuổi, xã Bình Dương) dẫn cháu nội và cháu ngoại là N.Đ.M. (12 tuổi) và N.H.H. (8 tuổi) ra sông Dâu tắm và bị đuối nước.

Phát hiện vụ việc, một số người dân đi ghe đánh cá nhanh chóng tìm kiếm và báo người dân trong làng chung tay tìm kiếm.

Do trời tối, nước sông rất đục nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Người dân tập trung rất đông mò mẫm khắp lòng sông mới tìm được hai cháu bé đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cấp cứu.

Bác sĩ Võ Hùng Viễn, giám đốc trung tâm, cho biết đã tiếp nhận hai cháu bé lúc 20h10. Các y bác sĩ đã làm mọi phương án nhưng hai cháu được xác định đã tử vong trước khi đưa đến trung tâm.

Theo ông Vũ, khu vực ba ông cháu tắm nước ngang ngực người lớn, người làng thường xuyên tới lui rửa nông cụ, nông sản. Ra cách bờ khoảng 5m nước sâu hơn.

Khoảng 20 phút sau khi đưa hai cháu đi cấp cứu, người dân và lực lượng chức năng cũng đã vớt được thi thể của ông Bửu.

4 em nhỏ tắm ao nhỏ mà sâu, 3 em chết đuối4 em nhỏ tắm ao nhỏ mà sâu, 3 em chết đuối

Nhóm bốn em nhỏ rủ nhau đi tắm ở ao nước gần nhà, ba em bị chết đuối, trong đó có hai anh em ruột.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên